Thích ngắm thì em thi công cho cái cũng, nhốt ngài trong đó treo vào bụng chim sắt, tha hồ mà ngắm, nhưng sợ lên được 5 phút thì toàn bộ hệ thống vòi bắt đầu sun hết lại @đã liên hệ được vé đi Sumo khá rẻ, các bác chuẩn bị kế hoạch và thóc lúa nhé, có thông báo là múc luôn
Tóm được bác cao thủ quấn OPT roài. :mrgreen: -vậy bác cho hỏi làm sao kg kẹp chả mà đạt được băng thông. còn kẹp chả thì bị vi rút ký sinh...mong bác chỉ giáo thêm cho e niube.[/quote] Mình hỏi có mỗi câu mà bác bạc 3 phi xóa bài chuồn mất. thật là mất vui :mrgreen:[/quote] Nick tạm thối mà bác đừng quan tâm làm gì. (Không có việc gì khó, chỉ sợ mình không làm, liên tầng hay output, có chí ắt làm xong) nhưng với mọi người chưa chắc ngon à nhe, Nhưng là tuyệt vời đối với mình. Chúc bác vui có gì chưa thong cứ kiếm mấy cao thủ OPT hỏi là ra hết[/quote] -e thích câu này của bác.sản phẩm mình làm ra bằng chính đôi tay nên cảm nhận được giá trị của nó...lúc nào nghe cũng thấy hay. còn mang đi thi đấu thì còn phải xem lại... :mrgreen: -các cao thủ quấn opt e có hỏi cũng chẳng có câu trả lời bác ah.vì mổi phát minh hay thì nó thành (R) mất rồi đâu ai chỉ... :lol:
Dạ cái này đã là dĩ vãng rồi bác. Bây giờ nó ra như vầy: http://i1087.photobucket.com/albums/j47 ... 4284_n.jpg
Bác chạy áp bao nhiêu đấy?, với 8 bóng một kênh thì dư sức lên được 50W mà, cố lên tý để đi thi đi bác ơi, em nó thế là tốt rồi mà. Bác cứ đặt mục tiêu cao hơn đi, còn cái giải hình thức chắc chắn là bác không được đâu vì anh em nhiều người làm khủng lắm. , cứ thi để lấy giải nhất đi, em vote cho bác!!!!!
Cảm ơn bác trước nhé. Cao áp của em 140v bác ơi. Lúc trước em chạy 150v nó lên được hơn 50w cơ. Sau khi chuyển sang mono em quấn biến áp khác em làm có 100vac thôi.
Em thấy ngoài Hà Nội và miền Bắc đã có tới 6 bác nấp bụi rậm rồi đấy ạ @còn bên trên đã có 1 đăng ký chính thức rồi ạ viewtopic.php?f=60&t=81251&start=100
Ngủ giề, hay là bác triệu tập sáng thứ bảy này hội quận 7 họp bất thường đi bàn xem có phương án ứng thí thế nào chứ ăn nhậu tối ngày mang tiếng wá Các tay gạo cội Rùm Beng, Diyodira ... đâu hết rồi ?
Bác nghi binh không khéo lém, chả ai tin đâu ạ. Máu lửa, đam mê như bác, ... thi xong lại vác tình yêu vào tận SG để giao lưu thì chả có lý gì bác lại không có Sumo đi thi. Hic, con chim Ưng hôm rồi em bít làm cái gì roài nhé