Gần 21h Em ra về thì các Bác trong tổ KT vẫn đang còn . . . rất nhứt đầu . . . để sáng mai có một cuộc thi thật trọn vẹn. Hai giám khảo là Anh Phong (Cafe Hiend) và Anh Cương (giahy) vẫn túc trực theo dõi kết quả fix Volume
Ông Zorro cũng vậy thôi, Ban hậu cần chỉ cung cấp nước suối và bánh mì buổi chiều thôi, buổi tối là phải tự túc :mrgreen:
Giữa một đội hình kĩ thuật rất pro lại xuất hiện một cậu bé quần đùi bụng phệ mặc xà lon và nhai bánh mì.
Một số hình ảnh toàn cảnh về đo kiểm Cả chục con mắt dán vào máy đo Nguồn điện: Varriac để chỉnh điện áp chính xác cho một số thí sinh có Biến áp nguồn đặc biệt Bác Teablue đang chỉnh điện áp cho một chiếc Amp chạy điện 110V
Có những Ampli trục trặc, chủ nhân sửa chữa và thay thế bóng tại chỗ Tay trong tay nào ta cùng đo Canh giờ chờ Ampli nóng Nhiều phóng dzien vừa quay vừa chụp hình quá trình đo đạc Sổ sách ghi chép dzất chuyên nghiệp :mrgreen:
bác thi chụp quả nghệ thuột quá, cả tổ đo kt và nhiều bác nữa toàn nghía cái ham bờ gờ của bác áo đo đỏ thèm mà chảy cả miếng kìa :lol:
Nom bác Tea ốm nhom tội quá! Đố bác "Độc nhất bánh mỳ" ngồi giống như bác Tea, hai gan bàn chân không bị...mô-ve :lol:
năm nay vẫn có 1 em OTL đấy các bác ạ lần này mà em ấy đoạt giải nhất tiếp thì em làm 1 chú về nướng bánh mỳ hihi ]NDBD 6H13 OTL monoblock. "Mùa đông kg lạnh".
OSC của bác xịn quá.em them có 1 cái.....mà mua không nổi. lúcc đo kiểm nhiều AE có mặt ở đó,những người am hiểu về kỹ thuật cũng rất,rất là nhiều....nên bác cứ yên tâm về kết quả nhé!!
Hic! méo xuyên tâm ...méo xuyên tâm !!! 1 thiếu sót rất cơ bản trong lúc DIY ! Kinh ngiệm rút ra cho bản thân và có thể cho tất cả dân diy :" Nên vẽ mạch ra giấy đàng hoàng khi làm, đừng tin vào bộ nhớ của mình vì nó có thể làm sụp đổ cả công sức của bạn chỉ vì 1 chữ QUÊN ! "
Đáng khen nhất là amp của bác Tú, một amp nhỏ nhắn, bóng thuộc loại nhỏ con trong đội hình Sumo mà công suất vượt trội với 22W. Sóng sin nhìn rất đẹp. Đáng buồn cho các bóng khủng như 833 ra chỉ có 16W mặc dù được đi thi, và các ampli khác như 813, 100TH cho ra công suất không được 20W. Thí Sinh 10 và 11 không được dự thi do không đủ 50W. Thí sinh số 10 xứng đáng bị phạt vì phiên bản MK2 đoạt giải 2 Sumo năm ngoái, trong khi phiên bản MK3 thì quá xá tệ vì ráp PP mà công suất chỉ đạt như single end. So với Sumo 2011, có vẻ như các thí sinh thụt lùi. Hy vọng 6C33C và 845 PP của TDG có giải. Thân mến, PS: có lẽ Tàu lặn này cho âm thanh giống Solid.... nhất :mrgreen:
Wầy khai thác tối đa được công suất cũng là điều tốt trong kỹ thuật nhưng theo khía cạnh âm thanh đôi khi chưa hẳn Bác ợ , tuy nhiên hiệu suất thấp quá cũng phải nhìn nhận lại , túm lại với "kỹ thuật âm thanh" người thợ biết dung hoà giữa 2 cái đó là tốt nhất ...
Thi test mù thì bác sỹ nghe và đoán xem Tàu Lặn mang số thứ tự là bao nhiêu cho em xin kết quả trước khi ban giám khảo công bố nhé! thân
" Từ 08:10-09:40 (khoảng 90 phút) trình diễn khoảng 9 ampli, mỗi amply có tổng cộng 10 phút để trình diễn (bài test dài 5 phút) " Có gì mới chưa các Bác phóng viên ơi :cry: