Hiện em đang nghe Trường Vũ bằng đôi microlab đểu , mới dở chứng chết một vế, nghe được mỗi một bên 8)
Em cũng hay nghe Trường Vũ song ca với Như Quỳnh! Mới nghe ai cũng nghĩ TV hát giống Chế Linh, nhưng nghe kỹ lại thì thấy nhiều điểm khác biệt
Tay Trường Vũ hát thì hay phong cách rất riêng ko hoa mỹ nhưng để lại nhiều ấn tượng rất chân thật và mộc mạc,em thấy các bác bán hàng rong rất thích nghe trường vũ hát.
Em đang nghe CD này của Lâm Gia Minh hay lắm 2 bác ạ. Giọng sặc mùi thuốc lào, nghe gần giống với Chế Linh hơn cả Trường Vũ. Làn hơi rất dài, hát điềm đạm, vững chắc. Có thể thích hoặc không với chất giọng này, nhưng chắc chắn đây là một ca sĩ có trình độ chứ không phải dạng tay ngang. Em thấy anh này hát rất hay và tình cảm. Mai Quốc Huy em chấm được CD Hạnh phúc quanh đây. Còn bây giờ thì hát như kít. Cái thời hát ở Thúy Nga vì họ quá professional nên cách hát của cậu ý cũng rất nghiêm túc, chỉn chu. Còn bây giờ xử lý rất tự do, cẩu thả. Nhất là những từ có vần "S" hắn hát nghe ghét ko chịu đc. Ông này thần tượng Trường Vũ, cover lại tât cả những bài của đại ca em.
The Best of Trường Vũ...một trong những CD hay nhất của T. Vũ do Asia phát hành...sales $3.99... :wink:
Như kiểu không muốn hát ý, ngày trước Cụ ấy hát rất là say mê, hay không phải trung tâm yêu thích, chờ Vân Sơn 49 xem
Em để ý, từ sau bài "Đêm Tiền Đồn" thể hiện rất hay ở PBN 88, đại ca em đã không còn hát được như thế nữa...
em dđể ý lúc đỉnh cao của Bác này là cái miệng phải đua ra, hơi nhòn nhọn, lúc đấy phê, nhìn rất say với bài hát
Anh ơi, thương nhớ trong đời...năm mười tám tuổi...tôi đi vào quân đội Tròn ba tuổi lính...nay về phép bên anh...trong chén rượu say mềm Anh ơi, nhắc nhở thêm buồn....quê nhà khói lửa...thân trai nợ sông hồ Buồn qua từng phút...mắt nhìn thấu đêm đen...tay súng trận hao mòn...
Mình được nghe chú Chế Linh trước rồi sau đó mới biết và nghe nhạc của anh này! Thích nhất bài Nỗi buồn sa mạc 2 người hát chung với nhau Chà nhìn cái hình cận mặt thấy vết hằn năm tháng quá rồi