Mai-cồ chỉ nhạc tây thôi (và cũng chỉ đi dịch phần review của bọn tây rồi post thôi, vì bác ấy siêu tiếng tây mà) Mùa xuân của mẹ thì Chế Linh - Giao Linh hát cũng hay
Em biết đến Trường Vũ qua bài này: Phải nói đây là bài rất dị. Không thấy mấy ai hát mà hát cũng không thể hay được như thế này Em thấy Trường Vũ hát cho trung tâm nào cũng hay và có nhiều CD cũng như bài kinh điển : -Phượng Hoàng thì khỏi nói rồi -Vân Sơn: Đây cũng là một trong những trung tâm gắn bó với Trường Vũ đầu tiên. Có nhiều ân tình với các anh em ở đây. Các nhạc phẩm thành công tại Vân Sơn: Tâm Sự Người Thương Binh, Túy Ca. Một loạt nhạc phẩm song ca với Tâm Đoan : Ngày Buồn, Chôn Vùi Tâm Sự...vv Liên khúc Chế Linh , Trường Vũ -Asia: Trường Vũ hát Rừng Lá Thấp em nghĩ không thể có ai hơn được, Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ, Bông Cỏ May xuất sắc -Thúy Nga: Một loạt nhạc phẩm song ca với Như Quỳnh. Bộ ba liên khúc kinh điển : Nghèo, Chúng Mình 3 đứa, Thất Tình. Đơn ca: Hoa Tím Bằng Lăng, Chia Xa, Trên Lối Nhỏ...vv Còn nhiều rất nhiều các nhạc phẩm với các trung tâm khác nhau mà Trường Vũ thể hiện rất thành công Bác Duy Khánh thì giọng đanh thép, bác Chế Linh thì bụi bặm, từng trải. Nhưng em thấy hai bác ấy trình bầy các nhạc phẩm về lính không có nhiều bài thành công bằng Trường Vũ. Em nghĩ bác Chế Linh thể hiện thành công nhất là nhánh trữ tình lãng mạn của Lam Phương như Thành Phố Buồn, Tình Bơ Vơ có ca từ đẹp đẽ, bay bướm, âu yếm. Trường Vũ hát thể loại này thì hơi xịt, hợp với nhạc thất tình hơn.
CD đầu tiên của Trường Vũ và chắc mãi về sau mình nghe và không thể bỏ là Tâm sự người Thương Binh (lính số 3) Trong đó có bài như clip Tingocuatoi gửi (thực chất là Vân Sơn thâu hình nhưng tiếng là Phương Hoàng, Trường Vũ chỉ việc lip syn thôi) Trường Vũ còn có bài Năm cụm núi ngũ hành, Tấm ảnh ngày xưa v.v... cũng rất hay Duy Khánh giọng đang thép trước 75 thôi, sau này giong lè nhè vì rượu Chế Linh ko hiểu sao sau này sang hải ngoại 10 CD thu thì 8 CD hỏng (ý nói chất lượng thu âm dở) nên làm giọng hát vừa đục, vừa phô, vừa yếu, vừa mệt....
Em cũng thích anh Trường Vũ này. Nhưng kiếm đỏ con mắt không thấy mấy album các bác giới thiệu. Mà CD lòng vàng TQ thì đang nghe CD nào em quên mà tự nhiện nghe câu cuối "... các bạn đang nghe trên đài phát thanh...." bó tay luôn! Coppy từ đài phát thanh rồi làm CD bán cho VN. Hic.....
em vừa tậu 2 cái CD gốc "nó và tôi" của Phượng Hoàng và "tí ngọ của tôi" của Ca dao, nhưng sao nghe hòa âm phối khí của ca dao kém hẳn PH. các bác cao thủ có thể lý giải cho em được ko
bác giải thik thế em càng thấy khó hiểu hơn, PH và Ca dao đời mới với đời cũ khác nhau chỗ nào và sản xuất ở đâu, có phải như ý lan vũ khanh tuấn ngọc qua TT Diễm xưa về in đĩa tại VN phải không :shock:
Bác đừng làm khó Phi điệp nữa. Con bướm bay thì cũng chỉ ở độ cao nhất định có chừng mực thôi chứ làm sao bay cao lên nữa nữa để mà có cái nhìn rộng hơn, bao quát hơn được.
Bác đừng làm khó Phi điệp nữa. Con bướm bay thì cũng chỉ ở độ cao nhất định có chừng mực thôi chứ làm sao bay cao lên nữa nữa để mà có cái nhìn rộng hơn, bao quát hơn được.[/quote] thế bác china có thể giải thik cho em được ko, nếu khó nói thì bác có thể pm cho em cũng được. TKS bác trước :roll:
Trung tâm Cadao hoà âm kém hơn Phượng Hoàng. Phượng Hoàng đời mới kém hơn đời cũ... [/quote] bác giải thik thế em càng thấy khó hiểu hơn, PH và Ca dao đời mới với đời cũ khác nhau chỗ nào và sản xuất ở đâu, có phải như ý lan vũ khanh tuấn ngọc qua TT Diễm xưa về in đĩa tại VN phải không :shock:[/quote] Bác đừng làm khó Phi điệp nữa. Con bướm bay thì cũng chỉ ở độ cao nhất định có chừng mực thôi chứ làm sao bay cao lên nữa nữa để mà có cái nhìn rộng hơn, bao quát hơn được.[/quote] thế bác china có thể giải thik cho em được ko, nếu khó nói thì bác có thể pm cho em cũng được. TKS bác trước :roll:[/quote] Em thì ko có cái ca dao nào. Phượng Hoàng toàn đời đầu ko có đời mới thì làm sao biết được mà giải thích :lol:
Ngày xưa nhạc sĩ Tùng Châu làm ở trung tâm Phượng Hoàng nên hòa âm hay là phải Nhưng mà khái niệm về hòa âm phối khí của em lơ tơ mơ lắm Thấy nhạc nó lanh ca lanh canh hay hay nghe hợp hợp với bài hát thì thấy hay thôi
bác giải thik thế em càng thấy khó hiểu hơn, PH và Ca dao đời mới với đời cũ khác nhau chỗ nào và sản xuất ở đâu, có phải như ý lan vũ khanh tuấn ngọc qua TT Diễm xưa về in đĩa tại VN phải không :shock:[/quote] Bác đừng làm khó Phi điệp nữa. Con bướm bay thì cũng chỉ ở độ cao nhất định có chừng mực thôi chứ làm sao bay cao lên nữa nữa để mà có cái nhìn rộng hơn, bao quát hơn được.[/quote] thế bác china có thể giải thik cho em được ko, nếu khó nói thì bác có thể pm cho em cũng được. TKS bác trước :roll:[/quote] Em thì ko có cái ca dao nào. Phượng Hoàng toàn đời đầu ko có đời mới thì làm sao biết được mà giải thích :lol:[/quote] Bác china nói thế là ko muốn chia sẻ với ae rồi, thấy ae trên diễn đàn khâm phục bác có nhiều đĩa đời đầu, nhưng em nghĩ đó cũng là thương hiệu và tài sản của riêng bác thôi bởi vì như các ae mới chơi mà muốn biết mùi vị của đời đầu thì phải gặp bác mà em biết giá cd đời đầu ko phải rẻ, chắc lô đĩa toàn đời đầu của bác phải tầm tiền tỷ. Còn em hỏi thế chẳng qua muốn biết bác là cao nhân thật hay ... Thôi. Dù sao cũng cám ơn bác vì em hiểu thế nào là đời đầu rồi mặc dù em ko có cái nào là đời đầu
Thực ra nhiều khi em đùa vui chọc ghẹo anh em 1 tý thôi chứ cũng không có ý chê bai hay dấu giếm gì. Anh Phi Điệp là ông anh em thôi mà Vậy em chia sẻ đàng hoàng nhé: Trung tâm ca dao thành lập sau này, khi mà làn sóng phôi đĩa tàu, taiwan hoặc giá thành giảm để bán được nhiều nổi lên trong khi các trung tâm nổi tiếng trước đây lâm vào cảnh khó khăn do nạn in sao tràn lan, hết nguồn sáng tạo, giọng ca sỹ xuống dốc thê thảm do nỗi lo cơm áo gạo tiền và do sự can thiệp thô bạo của máy tính nên ca sỹ không cần cố gắng để hát nữa. Ca dao làm gì: 1. Sản xuất các CD tầm vừa vừa, hòa âm thu âm vừa vừa, ca sỹ làng nhàng, bán giá làng nhàng để duy trì thương hiệu 2. Luộc lại bản thu âm của các đại gia trước đây xào xáo (trong đó lấy khá nhiều của Phượng Hoàng) rồi về sắp xếp lại, mix lại để cho ra những sản phẩm nửa mùa, với bìa đĩa lòe loẹt rẻ tiền, phôi đĩa thường, in mặt đĩa nhòe nhoẹt không khác gì đĩa tàu lòng vàng sau này. 3. Nói hòa âm kém hơn là cũng chưa đúng, hòa âm rồi còn do ban nhạc chơi, thu âm nữa nhưng đúng là càng sau này hòa âm càng kém tình cảm bỏi do lệ thuộc quá nhiều vào nhạc cụ hiện đại và một lần nữa là sự can thiệp thô bạo của máy tính trong quá trình tái tạo lại âm thanh khi làm bản master hoặc re-mix 4. Về CD Phượng Hoàng thì đời đầu hay tái bản của chính hãng hầu như không khác nhau về chất âm, có chăng là phôi đĩa sau này có vẻ mỏng và nhẹ hơn, và do đó đánh vào tâm lý là không hay nữa. Nhiều khi nghe những ko thể bỏ được nhìn. Nhưng phải khẳng định là Thanh Lan và Phượng Hoàng là 02 trung tâm rất có trách nhiệm với các bản tái bản xịn của họ, ko khác và nhiều khi chăm chút hình ảnh hơn cả bản đời đầu. Cho đến giờ tái bản của Thanh Lan còn đắt hơn cả đời đầu của các trung tâm khác. Lô đĩa của em chưa đến mức tiền tỷ những theo thời gian có thể nó sẽ đạt ngưỡng đó. Nhưng cái em thích thú là với mỗi cái CD em sở hữu em hiểu về nó, và có những kỷ niệm gắn với nó. Em xin tặng bác music forever hình ảnh của 1 CD mà em cho là nó sẽ mãi mãi là âm nhạc (như đúng cái nick của bác) bởi đến giờ CD này thuộc hàng gần như tuyệt chủng. Nếu bác sẵn sàng, tý nữa em sẽ post. Bác đừng làm khó Phi điệp nữa. Con bướm bay thì cũng chỉ ở độ cao nhất định có chừng mực thôi chứ làm sao bay cao lên nữa nữa để mà có cái nhìn rộng hơn, bao quát hơn được.[/quote] thế bác china có thể giải thik cho em được ko, nếu khó nói thì bác có thể pm cho em cũng được. TKS bác trước :roll:[/quote] Em thì ko có cái ca dao nào. Phượng Hoàng toàn đời đầu ko có đời mới thì làm sao biết được mà giải thích :lol:[/quote] Bác china nói thế là ko muốn chia sẻ với ae rồi, thấy ae trên diễn đàn khâm phục bác có nhiều đĩa đời đầu, nhưng em nghĩ đó cũng là thương hiệu và tài sản của riêng bác thôi bởi vì như các ae mới chơi mà muốn biết mùi vị của đời đầu thì phải gặp bác mà em biết giá cd đời đầu ko phải rẻ, chắc lô đĩa toàn đời đầu của bác phải tầm tiền tỷ. Còn em hỏi thế chẳng qua muốn biết bác là cao nhân thật hay ... Thôi. Dù sao cũng cám ơn bác vì em hiểu thế nào là đời đầu rồi mặc dù em ko có cái nào là đời đầu[/quote]
Theo em Hương Lan hát nhạc vàng ở mức được thôi chứ không ở mức đỉnh. Hương Lan đỉnh cao là ở dòng dân ca cơ Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thẳm Thấp thoáng con xuồng bẻ nhỏ mong manh... Đĩa này của Hương Lan đã ăn sâu vào tâm khảm của em