không phải đâu bác ơi, anh ấy đòi catse cao quá đấy, cuốn trước nhìn mặt anh ấy hát là biết case thấp quá rồi. chính vì thế mà CD của anh ấy giá cũng đắt hơn của các ca sĩ khác :mrgreen:
Tr Vũ và Như Quỳnh với em là 1 cặp trời sinh. Gần 1/2 CD nhạc Việt em có là của 2 ca sỹ này . Nhưng gần đây có vẻ như họ không đạt được phong độ tốt .
Em không hiểu dòng bôi đỏ lắm. Em thấy Trường Vũ hay Trường xx thì cũng có giá như nhau thôi chứ cao hơn là hơn thế nào?
E cũng giống bác, trong số các ca sỹ hải ngoại e thích nhất là 2 ca sỹ: Trường Vũ và Như Quỳnh. Trong các Album của Trường Vũ e thích nhất Album Ngoại ô buồn, đĩa này nhiều bài hay và hòa âm phối khí rất tốt. Bác nào biết chỗ bán đĩa gốc của Trường Vũ ở Hà Nội thì mật thư cho e cái :wink:
Mật thư làm gì, bác nào biết chỗ nào đang bán đĩa gốc TV mấy chương trình hay thì public giúp, em cũng đang cần. Trường Vũ mà nghe qua mấy cái CD copy em hay mua ở THT thì âm thanh gắt và chói tai quá, nhiều khi cứ phải mua để nghe tạm.
Đúng vậy bác ạ, giọng trường vũ hay nhất là lúc anh ấy nghẹn giọng khi đến đoạn đau thương, em đã nghe đĩa cop thì không thấy hoặc đoạn này nghe không rõ, cho nên nghe cd gốc rất sướng :mrgreen:
Mấy cái CD cop của TV dạo vừa rồi em mua, nghe đanh tiếng quá, thiếu nhiều sự mềm mại, sâu lắng đặc trưng của dòng nhạc vàng. Đặc biệt nếu CD nào của TV mà làm cùng với Asia thì phần hòa âm hay hơn hẳn so với Thúy Nga.
Lâu rồi không thấy TV ra CD mới hoặc em chả biết mua chỗ nào, bác nào biết tên CD mới hay chỗ nào bán ở HN chỉ giúp em với! Tks
Chà chà bác Dũng cũng mê Trường Vũ à Em cũng hay nghe trường Vũ lắm, cả Tuấn Vũ nữa. cả 1 tủ đĩa toàn Trường vũ với Tuấn Vũ :lol:
Hai anh này mà hát trên bộ nhà chú Duy thì đúng là ngất trên cành quất rồi, tiếng nghẹn ngào của trường vũ rất rõ, chúc mừng chú có bộ dàn hợp sở thik nhác
Trung tâm phượng hoàng thì em phải kiếm về nghe ngay mới đc Trường Vũ thì em khoái nhất những cd sau - AsiaCD180 The best of Trường Vũ - Gặp nhau làm chi - PHCD095 Tình bạn tình lính - PHCD073 Nó Và Tôi - PHCD076 Viết từ KBC - PHCD090 Thương về miền trung - PHCD085 Đêm buồn tình lẻ - PHCD080 Tâm sự người thương binh - PHCD088 Xa người mình yêu - PHCD097 Tình dại khờ .......
Em mới có áo em chưa mặc một lần và kẻ ở miền xa cũng của PH nữa nghe rất phê, âm thanh thu tách bạch bas rõ ràng tiếng nhị và nhạc cụ nghe réo dắt đâu ra đấy
Đêm nay anh biết em thương nhiều, buồn tênh bên gác khuya quạnh hiu, nhìn mưa rơi mưa rơi, thầm mơ ta chung đôi, lệ vương trên mi môi thương nào nguôi Biếtttttttt, biết làm sao vui đêm nay biết còn ai vui đêm này Mưaaaaaaa, mưa vẫn lạnh lùng mưa bay ngăn cách bọn mình đêm nay