Trước chuyến đi này e cứ lăn tăn mãi giữa Nga và Thổ nhưng cuối cùng chọn Thổ vì nghĩ vùng đất này chắc chắn sẽ có những cái hay ho vì không phải ngẫu nhiên nó trở thành Kinh đô của 3 đế chế hùng mạnh (Đông La Mã, còn gọi là Byzantine, La Tin và Ottoman) đã từng thống trị thế giới lại được đặt ở đây đến tận 2000 năm. Chuyến đi đem lại nhiều xúc cảm đan xen, khởi đầu tại Istanbul không đem lại nhiều ấn tượng về kiến trúc, sự hoành tráng khi đến thăm quan Hagia Sofia, Blue Mosque và Cung điện Topkapi. Nhưng thật may mắn những ngày tiếp theo các trải nghiệm dần khá hơn và đạt đỉnh khi đến Cappadocia. Túm lại em vẫn khuyên các cụ nên đi vì hiện giá quá tốt để có 1 trải nghiệm tuyệt vời đến vậy Chuyến đi đợt này em dùng dịch vụ của Transviet giá 30T cho hành trình 9 ngày 8 đêm cộng thêm tip 2T. Lịch trình sơ bộ Ngày 1: HN - Istanbul Ngày 2: Istanbul - Canakkale Ngày 3: Canakkale - Thành Troy - Pergamon - Kusadasi Ngày 4: Kusadasi - Thành cổ Ephesus - Pamukkale Ngày 5: Pamukkale - Cố đô Konya - Cappadocia Ngày 6: Cappadocia Ngày 7: Cappadocia - Istanbul (bay) Ngày 8: Istanbul Ngày 9: Istanbul - HN *** Tiền tệ TNK dùng đồng Lira, 1 USD lúc em đi đổi tại SB Istanbul được 6.25. Đồng Lira đang bị trượt giá nhiều (từ đầu năm đến giờ khoảng 20% do khục khặc với Trump) nên các cụ sẽ không đổi được trên Hà Trung. Các cụ nên đổi ở SB vì trong phố em thấy thấp hơn. Nhớ đổi vào đồng mệnh giá thấp để tiêu lặt vặt dễ hơn Ăn uống Chuyến này đi ăn chủ yếu đồ TNK, món ăn đơn điệu khá khó ăn, các cụ nên mang thêm mỳ tôm, ruốc,...Đợt này em đi gặp mấy đoàn VN và vài đoàn Á khác nhưng cũng đều ăn cùng 1 chỗ nên có lẽ là thực trạng chung mà các hãng lữ hành chưa can thiệp được Khách sạn và ăn sáng Cũng như các chuyến đi Châu Âu khác e đã đi, gọi là 4 sao nhưng phòng ốc được tầm 2.5 sao của VN thôi. Ăn sáng buffet chủ yếu các món Âu Thời tiết Vừa rồi em đi là mùa thu thời tiết mát mẻ dễ chịu chỉ từ 15-25, thấy cậu hướng dẫn nói đi mùa xuân cũng rất OK, có nhiều hoa Tulip. Tulip có xx từ TNK chứ không phải HL các cụ nhé. Mùa hè khá nóng, mùa đông rất lạnh. Cụ thể e sẽ bổ sung sau khi hỏi Gu Gờ Thớt này em sẽ trình bày theo các thành phố em thích, không theo lịch trình các cụ nhé Mời các cụ bắt đầu xem *************** Thánh đường Hagia Sofia - Istanbul Thánh đường Xanh (Blue Mosque) - Istanbul Phố đi bộ Taksim - Istanbul Góc phố cổ - Cố đô Konya Đây là quán ăn nhà văn Azit Nexin thường lui tới Tu viện Mevlana - Konya Phố biển Kusadasi Thành cổ Ephesus Thư viện nhà Celcius - Ephesus Đại hý trường Miletus của tp Ephesus với sức chứa 15000 người Hoàng hôn tại lâu đài bông - Cotton Castle Chụp ảnh kỷ niệm tại Lâu đài bông
Thành cổ Hierapolis Đại Hý trường Hierapolis với sức chứa 25000 người, được xây dựng vào thế kỷ thứ 2 dưới thời Hoàng đế La Mã Hardian Chụp ảnh lưu niệm tại Đại Hý trường Hierapolis
1. Cappadocia - vùng đất kỳ diệu Dù đã xem trước những tấm hình về vùng đất này qua mạng nhưng khi tận mắt nhìn thấy phong cảnh nơi đây vẫn khiến tôi và ACE trong đoàn không khỏi há hốc mồm vì kinh ngạc. Nơi đây như ở một hành tinh khác, mọi thứ đều thật tuyệt vời: những cột đá được tạo thành từ tro bụi, dung nham, nước biển, gió, mưa, và thời gian đã tạo nên những kiệt tác. Buổi sáng thức dậy thật sớm ngồi trên trảng cỏ xanh mướt hoặc trên boong kinh khí cầu ngắm bình minh dần lên sau những rặng núi xa xa cũng là 1 trải nghiệm thật hiếm gặp. ***