thật là buồn khi không có người nào hỏi mình có đạt kết quả gì không có lẽ đây là lần cuối cùng mình đi thi
3 lan thi, 1 giai vo dich, keu ca noi gi. Toi 6 lan thi duoc 6 cai ky niem chuong van mau di thi day nay
cảm ơn cụ đã động viên . hôm qua đến lúc nhậu thì không thấy cụ đâu .có lẽ em bị ám ảnh bởi lần đầu đi thi làm luôn hai giải nhất
Đắng lòng thí sinh nên nhận kỷ niệm chương Báo cáo: một thí sinh khác chưa kịp dự thi vì đột quỵ đã được hồi sức cấp cứu thành công nhờ phương pháp... Ghép tạng ạ !
Em ghi rõ thế kia cơ mà cụ ơi ! @ cụ Tú: Em sáng nay dậy muộn, ngoi lên thì thấy các cụ thông báo ra xe rồi nên em chả kịp báo, ăn sáng xong em kiểm tra tổng thể, điện áp bt, clock bt và thay con AE khác vào thì xong luôn chẳng phải kiểm tra thêm gì nữa :mrgreen:
báo cáo các cụ em đã trở về với cái máng lợn sau cuộc thi pre contes 2014 và dưới đây là vị trí của em trên bảng tổng sắc
A về với đời thường thì xếp hạng cho e nhé, e đợi từng giờ đây. Mà Chị nhà hiền lành ghê, thấy A dùng camera khám phá sát mông cái amp auto bay mà chỉ tươi cười.
Chúc mừng cụ chủ toạch hội, lần nào đi thi cũng có thành tích, vị trí xếp hạng càng ngày càng to thế là mừng roài