thứ nhất địch không sợ chân chính mà chỉ sợ cái chân phụ thứ hai súng nước còn quả nổ quả xịt thì bắn được cái gì đây ta thôi ông giáo đăng ký chân nhặt vỏ đạn ( cắt tút ) là oke rồi chứ người như đào thế Nhật Tân đẩy sao nổi xe tăng :lol:
mấy ông Thành Nam đâu hết cả rồi có cái pre làm để,có cớ lênThủ Đô uống beer mà ko ông nào ý kiến gì cả thôi bang chủ đưa vợ con đi thi pre bằng quỹ của câu lạc bộ cũng khỏe xin cảm ơn các bác nhé
mấy ông thành nam nhiệt tình cổ vũ đi thi pre. Nhưng phải có chiến thuật. Nhất trí cao trích quỹ để thực hiện nhưng chia làm 2 đội hình cho máu: cầu thủ gia chủ lên thủ đô dự thi, còn anh em lập đội xuống quất lâm cổ vũ! Ai nhất thì giơ chân central lên. :lol:
Ra Biển Đông thôi các bác ơi.....ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm....bác nào không có súng, có gươm thì dùng búa Chim cũng được :roll:
em muốn rủ cụ chủ tịch hái trộm lá vối nhà hàng xóm thay cho chè cụ có theo em không :mrgreen: :mrgreen:
cuối tuần rẽ vào cụ Tú định kiếm chén nước chè mà hổng có nhà, thằng cu bảo bố cháu về quê để chuyển bị nếu bọn Tàu sang còn di tản ngay :mrgreen:
đi về quê ăn cưới , ai bẩu chú không a nhô trước cụ Thuấn . gớm cụ toàn chém ở đâu ấy nay mới thấy cụ thò cái chân vào đây
Chim giơ chân lên kìa... Mục tiêu số 4 cách rốn 1 gang tay... Quả này thì "Chim" chỉ có chết! Chúc mừng lão kotex, Bắn chim đừng có rỏ nước rãi. :lol:
Đoàng...... mục tiêu số 4 cách rốn một gang đã bị bắn hạ,chú Cường mang dụng cụ y tế lại cầm máu khẩn trương..... :lol:
các bác Thành Namh thân mến vậy là NĐ đã có một shop bán tubes cho anh em ta thoải mái lựa chọn viewtopic.php?f=35&t=83699 ai cần bóng gì thì vào ủng hộ cho bác chủ nhé
đang muốn ủng hộ quá mà hết xèng nhét vào tủ lạnh vài thứ độc dược, rồi chuyển tủ xuống đây chưa nghe xong một đĩa nhạc là có đá uống bia :lol: