Công nhận là các bài đánh giá thiết bị của NNVN viết mộc mạc đến mức sơ sài, đơn giản tới mức ngô nghê và thiếu rõ ràng tới mức mù mờ về mục đích giữa bình luận và quảng cáo. Đọc Sterephile, Whathifi, Stereotimes, em thường khâm phục vốn hiểu biết và niềm đam mê âm nhạc của các phóng viên thông qua hệ thống phần mềm họ sử dụng để oánh giá. Sau đó đến sự cầu kỳ, tinh tế và hết sức trách nhiệm trong set up, phối ghép các thiết bị để rồi hàng tháng sau mới đẻ ra được 1 bài đánh giá. Những bài bình luận NNVN gần đây ngày càng giống mì ăn liền, như thể anh phóng viên mang dăm ba cái cd tủ thường dùng để test: Jenna, Patricial, Chanta, David, Triangle cd test, Wilson cd test, B&W cd test, Marantz cd test... đến Hoàng Hải, Thanh Tùng, Hanoi Audio Club... ngồi bật dăm ba bản nhạc lên nghe cho có rồi về viết dăm ba cái câu bình luận không rõ ràng. Phần giới thiệu về thiết bị thì chỉ chép lại những gì trong manual, còn phần Nghe & Kết luận thì quá sơ sài đến độ tồi tàn, chỉ chiếm từ 10 - 15% khối lượng bài, đó là chưa nói đến chất lượng đánh giá, độ trung thực và khả năng nghe của phóng viên. Những bài viết như vậy hoàn toàn không có cảm xúc và chẳng thuyết phục được ai. Nhà báo có chuyên môn, có trách nhiệm và yêu nghề ít khi dễ dãi mới những đứa con tinh thần của mình đến vậy. Thế mà báo vẫn bán được mới chết chứ nị. Đúng là méo mó, có hơn không! PS: NNVN tháng này có gì hay không các bác??? :lol:
Hôm nọ mua ĐTTD về xem thấy cũng rứa, chưa kể cái bìa cô model quá ẹ, chắc là girlfriend tay (n)hiếp ảnh gia :lol: Để lát đi mua NNVN tháng này xem có khá hơn không Tóm lại các loại tạp chí chuyên ngành về điện tử hay mỹ phẩm chủ yếu là ăn về quảng cáo, NNVN và ĐTTD cũng rứa cả thôi
Không khá hơn bác ơi, cái sự quảng cáo lần này có lẽ đã hơi quá. Gần như mọi bài viết về 1 sản phẩm mới (loa, dây, ...) ngay bên cạnh sẽ có ngay trang quảng cáo của chính sản phẩm đó. Tự nhiên em liên tưởng đến tờ Tuổi trẻ em mua hàng ngày, nó hơn ở chỗ phần quảng cáo được in riêng và không tính tiền. Nếu theo tiêu chí này có lẽ NNVN cần phát miễn phí. Ngoài ra em còn bức xúc 1 chuyện nữa, đó là việc giới thiệu các DVD "trong tháng". Có những bộ phim trình chiếu quá lâu mà vẫn coi là phim mới thì khó chịu quá. Bên trang giới thiệu CD cũng thế, tuy nhiên nhiều bác đã đề cập phần này rồi. Nhưng dù sao thì em vẫn cứ mua...."đám cứ đi..".
Tất nhiên là trong 2 thằng thì sẽ có 1 thằng khá hơn 1 chút bác tai-trau à, nhưng ý tôi muốn nói là cũng rứa cả thôi, một 9 một 10 :lol:. Chẳng qua họ làm báo chuyên ngành rồi bán lấy tiền thì hẻo quá, phải ăn quảng cáo chứ, cái chính là nội dung phải tốt, nhưng sau khi em đọc thì thấy nội dung 2 báo nó cũng hao hao, sêm sêm nhau. Tóm lại là vẫn mua NNVN + ĐTTD :lol: (hao quá)
Em ghét bác Chích bông này, toàn sính ngoại, chả cứ tạp chí bác này thích đọc của nước ngaòi mà hệ thống nghe ở nhà từ loa - amp - cdp - dây cũng toàn của Tây, chả có gì của VN hết Bác nhầm về mục đích nhé, chỉ cần niu-bi nhiều xèng tin là được Bác lại nhầm, bác phải hiểu họ có trách nhiệm với ai Bác mua điện của EVN k? Nhà bác có đào giếng k? Audio mà, méo mới hay
Báo nghe nhìn tháng này em thấy mục sành chơi có phần viết về EQ viết như thế nào các bác ? Em ra sạp báo định coi sơ phần đó, không định mua, nhưng thấy ông chủ sạp báo nhìn sợ quá chạy luôn không kịp coi ( chắc tay này cũng là 1 audiophile thứ thiệt nên ổng biết : thằng này mà nó coi qua chắc chắn là nó sẽ không mua ) !
Em quyết định từ hôm nay sẽ không mua TCNN nữa sau khi đứng ở hàng báo quen coi ké khoảng 5 phút. Nói thực mua về xem đã ức chế rồi nhưng mà lên đây nghe các bác bóng bàn em quyết định chia tay luôn sau bao năm gắn bó. Bài viết thì sơ sài chẳng có chút chất lượng nào.
đành mua nốt hết năm cho đủ bộ từ 2003 tới giờ rồi nghỉ thôi, đọc chẳng khác gì "thời trang trẻ", "Người đẹp"
mình có nói cách mấy thì tiền thầy cũng lọt vô túi thấy hết rồi các bác ạ! tiền vô càng ngày càng nhìu trong khi chất lượng bài viết quá xá tệ, tap chí quảng cáo thì đúng hơn :lol:
MUa về xem hình cho vui mắt xong lại xếp vào ngay ngắn cho đủ bộ ! :lol: không mua thấy cũng buồn buồn! :wink: Nhưng ở quê em là em có TCNN đầu tiên đấy vì wen với chị chủ đại lý báo, có hàng về là để riêng cho em một cuốn đẹp rồi nhắn tin kêu lấy! Bi giờ hỏng mua chị đó còn buồn hơn mấy ông TCNN :lol:
Nếu scan TC NNVN hàng tháng rồi Post lên FTP sever hoặc 1 free download sever nào đó thì mấy bác tha hồ mà download để đọc !! :lol:
Hôm nay em mới xem. Hí hí hí. Ngày xưa xúi ghép marantz với revel nghe cũng thấy hay hay, nay lại lôi đèn ra oánh với ông Dynaudio 4ohm 86 db, xong rồi kêu là vặn volume to bị hụt hơi. Ặc. Lại còn chê là thể hiện độ động thấp. Thật là... vừa đá bóng vừa thổi còi các bác nhể. Đèn kéo bộ nào trong 4 bộ này cũng ngã lăn quay, thế mà cũng chọn được nhà vô địch, và giải thưởng là 1 trang quảng cáo bên cạnh, NNVN thật là xuất sắc. ợt này thấy chú Kim Khôi bắt đầu quảng cáo nhiều rồi, em đồ là nếu có cuộc thi loa ở mấy số báo tới chắc là ông Paradigm về nhất lắm. He he. Em nhớ cách đây lâu lâu đã có 1 bài viết về nhạc blues, nay lại thêm 1 bài tương tự với nội dung chưa có gì đặc sắc hơn, quả âm thanh đa phòng với bộ Marantz - Dyanaudio chỉ làm em nuốt nước bọt ừng ực. Đọc đi đọc lại, theo ý kiến riêng của em, hay nhất trong NNVN số này chính là trang Mục lục.
Nhỡ anh ấy cười khẩy, bảo là các ông không đọc thì còn chán vạn người khác đọc thì sao? Có phải ai cũng biết VNAV.net là cái gì đâu mà anh ấy phải sợ, hi hi hi.
Gớm, ông đã mượn được một chồng ở nhà rùi thì mua làm gì, hôm nào cho mượn lại xem đỡ cái nhỉ @Bác Chích ơi, chồng tạp chí nhà bác đâu rùi nhỉ
nghe nhìn tháng 7 đây các bác nhìn đi cho nó thèm hi hi hi . đúng là không mua thấy buồn buồn , mua rồi buồn thêm tý nữa.
TCNN tháng 8 mua về đọc 15p đã xong. lại thấy tiêng tiếc cứ như vừa bị mấy bác bán đồ audio cắt cổ...
Em thì khác cơ, em vote cho trang bìa vì có ...người đẹp. Sức chịu đựng con người cũng có giới hạn, mạnh giỏi nhé NNVN.
Bị ông Cai Thắng đập cho te tua, bầm dập, bụng bảo dạ từ rày cạch hổng dám mon men vào topic này nữa. Xong, sau 5' thưởng thức NNVN số này, em quyết định... bước qua số phận vì: "sống trong đời sống, cần có 1 cái... gì đó" mà ;- ) Giống với 1 bác ở trển, em cũng sẽ dứt tình với NNVN kể từ tháng này, sau khi sưu tầm không thiếu 1 số kể từ số 1. Nếu bác nào quan tâm đến thời trang, điện thoại, máy ảnh, ipod, âm thanh xe hơi, tivi, dăm ba cái CD và DVD từ thời Napoleon và các thứ hầm bà lằng khác (trừ audio và âm nhạc) thì nên mua NNVN. NNVN gây thất vọng quá. Không hơn được chính mình ngày trước thì cũng kém vừa vừa thôi, chứ coi thường độc giả đến như vầy thì chúng tôi cũng thân chào NNVN. Chưa bao giờ em thấy vui như bây giờ, hi hi. Vì số tiền hàng tháng mua NNVN giờ chuyển sang mua được dăm miếng bỉm cho con, được sử dụng vào mục đích cao quý và thiết thực hơn nhiều (hơn cả về chất lẫn lượng). PS: Các bác yên tâm một điều, chắc chắn người của NNVN là những người theo dõi topic này thường xuyên và kỹ lưỡng nhất.
Chúa sơn lâm ơi, bác chót mua rồi thì đem qua em đổi đĩa cũ đê!, em tính ky bo nhưng lại tò mò và thích giao lưu
Em thì muốn dứt tình với NNVN từ mấy số trước rồi nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy tội...chị bán báo quá nên cứ lặng im, và đến kỳ báo thì khi em mở mắt ra đã thấy có cuốn NNVN được tuồn qua cửa vào trong nhà rồi. hic hic... không biết xử làm sao nữa
He he.Chào bác phuongaudio. Hy vọng có dịp giao lưu với bác. Chỉ ghét thằng cu nhà em nó cứ ra giá báo của em lôi hết TCNN ra chơi, được một lúc nó lại tè vào một bãi để đánh dấu.(như mình danh dấu trang khi đọc sách ý bác ạ). :lol: :lol: Em k tiếc tiền mua sách báo bao giờ chỉ tiếc "cho" k xứng đáng với "nhận" thôi.