Tạp chí nên viết gần với cộng đồng hơn như: chuyên mục về Audio ( chuyên hàng nội địa vì dân ta toàn chơi hàng nội địa, lấy đâu ra tiền mua cặp bookshelf 11ngan usd của Sonus Faber.... Không nên đưa nhiều thông tin như vậy, thực tế dân Audio Vietnam chưa quan tam lắm), các chuyên mục về Audio cổ, Các chuyên mục về phối ghép, những tấm gương sáng Hi-end ( Góp phần làm phát triển nền Audio của nước nhà)....Câu lạc bộ làm quen . Ôi!! Âu là nói xa xôi......... Audio là nghe,nhìn...cũng là giác quan...mà giác quan thì cũng có ...ẩm thực....mà ẩm thực mà tối ngày tạp chí cứ đăng yến sào...nhân sâm...via cá, trong khi dân ta an toàn gạo,mắm,bún riêu,...... Xa rời thực tế quá...... phí những trang báo không ứng dụng được gì cho dân ta cả....... pà con thấy seo????
đúng vậy, điện tử tiêu dùng cũng có phần Audio. viết có phần chất lượng hơn NN và không nặng tính quảng cáo.
Điện tử tiêu dùng rất hay, em định giới thiệu thành một topic riêng ( vì đây là topic của tạp chí nghe nhìn... )
Trời ah! Em đọc điện tử gần 1 năm nay (vì ông anh mua, em đọc ké) Nó cũng chẳng khác hơn NN là bao! Bài viết cũng tâng bốc hàng, viết thì đâu đâu! được ái nó rẻ hơn NN 10K. Sorrr các bác vì hơi bị bức xúc
Đố bác nào đã, đang đọc NNVN mà bỏ được đấy, em đã bao nhiêu lần định thôi ko mua nữa nhưng có được đâu, vì ko mua thì đọc cái gì được bây giờ. It nhất nó cũng cho mình biết ở VN cũng có báo về Audio hihihi. Mà lạ là "quả Class A con tết" của AE VNAV vừa rồi ko thấy tí tin gì trên đấy nhể, em tự ái rồi đấy, bác nào khuyên một câu là tháng sau em ko mua nữa đâu.......hic..hic
ý em là thế này này, cũng như bác thienanhquan đã nói đấy chỉ cấn TCNN thêm nững bài viết gần với món audio bình dân của AE trên cả nước thôi mà, chứ có ai bảo là không mua đâu, ví dụ như em đây, em đành phải nhin mấy tháng để mua ở hàng báo cũ đấy he he, TCNN mà có các bài viết đáng giá hơn nữa thì em đây xin xếp hàng mua ngay lúc mới xuất bản đấy.
Vì sao báo nghe nhìn đắt ! Đơn giản là vì chất lượng bài viết quá tệ , toàn quảng cáo , thành ra ít người mua , mà ít người mua thì buộc phải giảm số lượng phát hành , bán thì ít mà nhân viên thì đông , buộc phải tăng giá để khỏi lỗ vốn ! Mà tăng giá nhưng chất lượng ko tăng thì nó thành cái vòng luẩn quẩn ! Thôi thì các bác lén vợ mà mua một tờ để cứu cho báo NN khỏi ngủm củ tỏi ! Cứu một tờ báo còn hơn xây năm bảy cái toàn soạn !
Sao mà bác nói đúng thế. Em cứ tưởng nhiều người mua nên mới tăng giá. Nói vậy thôi chứ NNVN tăng số trang và tăng chất liệu in ấn và trượt giá của thị trường ... nên tăng giá chứ các bác nhỉ. Còn cứ khen đồ audio cũ hay , hiệu quả và rẻ hơn đồ mới thì của hàng thì báo NNVN còn phải tăng giá cao nữa mất.
Đầy, bác ợ. :shock: Em bỏ từ khi báo bắt đầu viết lung tung về máy ảnh, điện thoại...cỡ cách đây 2 năm roài Mua để làm gì khi toàn là giới thiệu điện thoại, máy ảnh + giá bán vài hàng lung tung. Những thứ đó báo khác viết hay hơn nhiều, VD: Xã hội thông tin...
Các bác ạ , Em chính thức không mua NNVN vào tháng 6 năm nay rùi. Không có nhiều thống tin bình dân cho AE mình nữa. Dàn trải qua nhiều thứ khác quá. Tiện gặp hàng cũ thì mua thui.
Bà chị em cũng làm PH nên em thấy ý kín của bác 208 là chính xác ! em thì từ tết đến giờ kô mua thêm số nào nữa mặc dù em vẫn giữ đủ bộ từ số đầu tiên
Việc gì các bác phải bàn luận đến 8-9 trang,tốn tài nguyên vô ích,thấy thích thì mua,không thì thôi,chỉ có vậy!!!
Ý kiến nhỏ, các bác bỏ quá cho Em có chút ý kiến thế này, các bác nghe không lọt thì bỏ qua. Em thấy những topics trên VNAV hay và rất bổ ích, vậy thì sao ta không sàng lọc rùi gửi cho NNVN để họ có thêm bài viết, một công đôi việc: ta vừa có nhuận bút (đóng góp cho VNAV), NNVN vừa có thêm bài và nhất là cứu cho 1 tờ báo trong nước khỏi phải sửa tên lại thành "DĐVN" (di động VN, vì nhiều bài về ĐTDĐ hơn là bài về nghe nhìn) Còn về vụ các bác bên NNVN không có bài về Class A contest, ta cũng có thể làm như cách trên: tự viết bài giới thiệu, chụp ảnh và gửi đến NNVN, vậy là số báo sau ta vừa có bài đăng lại vừa có nhuận bút Lần sau có tin gì, vd gặp mặt offline hay hoạt động gì, ta cho một bài kèm hình ảnh lên NNVN luôn, một công mấy việc Nghe không lọt các bác bỏ quá cho. Kính.
Em thấy TCNN có lợi cho việc DIY: hôm nọ em DIY cái amp 211 vợ cằn nhằn, em bèn mang cái cuốn có GThiệu cái ampOngaku gì đó có giá ...70 ngàn Mỹ Kim ra dọa vợ và nói: Anh chỉ làm hết có 800USD mà hát phà phà. Vợ em nó cười như Liên Xô vì tưởng em là Kha-Lôm_Bố... Các bác có thấy lợi không?... vài dòng chia sẻ các bác
hi hi ! Xưa kia em cũng lấy báo NN ra hù mấy ông chủ quán cafe ! Tòan mua loa rởm rồi hô lên đắt tiền ! Em chìa ra một phát , nín thinh , thế là em bay vào làm thầu dự án cung cấp âm thanh cho mấy ổng !
HAHAHAHAHA.................cười đău cả bụng vì cái bác này... Như đã nói ở trên, em sẽ ngừng (đình....đọc) mua báo NNVN từ tháng 8 (tháng 7 chót mua rồi, ráng đọc cho đỡ phí mà thấy sạn sao mà lẫn nhiều gạo thế...hic) đến khi có bác nào khuyên em nên đọc thì mua tiếp