Hình bộ dàn hình như ở cfe audiophile 25Tú xương nên mình nghĩ không phải Dũng audio nhà ta đâu, có lẽ là chủ nhân bộ dàn đó.
Tạp chí NNVN T7, lại thêm một lần móc 25K ra mà chẳng có gì để xem, chán thật. Thế mà em không thể không mua mới lạ , chắc bệnh rồi... hic..hic.
BÁc bệnh như tui, bịnh như tui , biết chắc là không có gì để đọc nhưng không mua thấy trong bụng nó buồn buồn
Hic, thía mà iem chữa khỏi bệnh xem NNVN rùi đó Căn bản đọc tại chỗ mà thấy chẳng có gì để mình tham khảo thì bái bai
Xem NN tháng này có cặp B&W bass nhỏ xíu mà giá 22.000 tự nhiên em thấy thương cặp loa bass nhỏ của em ghê! :lol:
Cứ iết về dòng or con amp nào là mai ra chợ lại tăng giá. Chán thật. Chất lượng bài viết thì thiếu thực tế, sai te tua.
Còn về người chơi: nếu em mà có những thiết bị NN đã review thì em sẽ đem ra chợ bán, lấy tiền mua những thứ mà NN chưa review. Được không bác?
Nhất định là không được vì người bán không thể bán cao hơn giá chợ và nói theo luật kinh doanh là bác không phải là nhà kinh doanh bán buôn 8)
Em thấy NNVN đi đúng hướng bỏ xừ, khôn chán ra đấy: bán đắt -> lãi nhiều -> được campuchia nhiều -> mua đồ hi-end -> nghe -> review -> viết bài, bán báo -> lãi -> nâng cấp -> review -> ... con vua thì lại làm vua - con sãi ở chùa đi quyét lá đa - bao giờ giặc nổi can quan - anh em mới có hi-end trong nhà, khà khà ;- )))
Em thì không biết thế nào, nhưng đọc số này thấy NNVN xui ghép Marantz với Revel cứ kỳ kỳ làm sao ý, he he he...
Ô hay, sao cụ lại ghét em, khổ cái thân em ra (hì hì) @ Bác Loving: nó kỳ làm sao hả bác Loving? Em cũng từng nghe Revel đánh thử với Primaluna thấy khá được, nhưng phần trầm vẫn không được gọn gàng. Phải chăng Marantz cũng mắc lỗi tương tự? @ Hòa thượng: không những sống, mà phải sống sung sướng ý chứ bác ;- )))
Chả ai sướng như kụ Chích-Bông rồi, thấy vác đồ audio chạy vèo vèo ngoài đường, sướng nhất là vợ vẫn ngồi sau ôm chặt, mẹ khỉ...em đi mua đồ audio toàn đi 1 mình, về đến nhà giấu giấu diếm diếm như mèo giấu shit
Hôm trước em tình cờ nghe thử Revel ghép với 1 anh PM7200, cảm giác của em là tiếng bass vừa thiếu vừa bèo nhèo. Bác nào khoái pop, rock mà nghe bộ này chắc phát điên. Còn tiếng contrabass trong cái đĩa gì gì của Chantal Chamberland, bài Cry me a river đó, em gần như thấy là mất hút.
À, ra vậy, cái bệnh chung của anh Marantz bác nhỉ. Em chưa được nghe hết các serie của Marantz, nhưng các đời từ cổ chí kim cũng đã được nghe khá nhiều, nhưng chưa bao giờ cảm thấy tiếng bass dễ chịu cả. @ Mr Ven: Mẹ khỉ, bác nhìn thấy lúc đó là bà xã bắt em phải mang âmly ra ngoài hàng trả, bả kèm sát sạt đó, không trả không được, hu hu...
Hôm nào mới bác Chích bông qua nhà em nghe rock. Em mới lôi về được mấy cái đĩa xịn, mà lâu quá rồi không nghe món này, nghe một mình lại chẳng thấy phê như lúc trước. Có thêm người bàn luận chắc đã hơn. Mẹ khỉ, mấy cái Fleetwood Mac bán đắt quá, bao lâu rồi mà nó không giảm giá, làm em chẳng dám xuống tiền. Ức!
Xin đa tạ lời mời của bác, chắc chắn em phải qua bên bác, rất mong được nghe bác nói về rock và thưởng thức các chương trình độc đáo của bác. Ah, mà phải vừa nói chuyện vừa cầm trên tay tờ NNVN để khỏi... lạc đề, ha ha ;- )
Hơ, em xin lỗi bác Caithang ạ. Đĩa bác yêu cầu em sẽ chuyển ngay qua cho bác NCK ghi ạ. Em kiểu gì chả phải mang trả bác ấy con rề. Bác cứ yêu tâm, em có sdt của bác rồi. Chỉ sợ rủ bác không thèm qua nhà em thôi...