tcnn này riết cũng giống như tc pcworld lúc trước coi tạm được nhưng sau đó toàn những bài quảng cáo bán hàng chả có 1 bài nào chia sẻ kinh nghiệm thực tế, nói chung là không có đầu tư cho 1 bài viết nào gọi là nghiêm chỉnh đàng hoàng, ngay cả cái stuff giờ cũng chán được mấy số đầu mới lạ
Để một tạp chí tồn tại và luôn thu hút người đọc thì tin tức phải luôn đổi mới, mang nhiều màu sắc, nhất là phải có tính trung thực, gần gũi và thực tế. Muốn được như vậy thì tòa soạn phải có người tài, có nhiều tay bút am hiểu, đam mê và có kiến thức sâu - rộng về âm thanh và các thiết bị, giúp cho các bài viết luôn mới lạ. Tạp Chí Nghe Nhìn bây giờ nói là rộng thì còn tạm, nhờ các bài quảng cáo điện máy, điện thoại và công nghệ mới, digital, và nhờ thu thập tin tức. Mấy cái này thì các trang mạng xã hội cũng bon chen lấn sân đăng tin đầy dẫy khiến TCNN trở nên nhàm chán đối với mọi người. Còn nói về chiều sâu là bằng không. Thà dành thời gian đọc "Mạng Nghe Nhìn VN" còn hay và bổ ích hơn. Bởi nó mang đủ các yếu tố mà BV nêu ở trên, nội dung còn rất phong phú về mọi mặt, lại giúp và cho phép chúng ta bổ sung và chia sẻ kiến thức lẫn nhau, được quyền trao đổi và thể hiện sự tự do với các tư tưởng trái chiều, nảy sinh các kinh nghiệm quý giá. Quý nhất là những kinh nghiệm được đưa ra từ sự trải nghiệm thực tế phong phú trong nhiều lĩnh vực, giúp chúng ta chia sẻ - gắn kết niềm đam mê. Hơn nữa, trong mỗi bài viết của mỗi thành viên thường chứa đựng cái tình, sự tâm huyết rất tự nhiên mà không bị gượng ép trống rỗng. TCNN thiếu trầm trọng các bài phỏng vấn thực tế các tay chơi âm thanh, thiếu tin tức sốt dẻo, thiếu sự tiếp cận. Tạp Chí Nghe Nhìn ngày nay là xu hướng tất yếu, lẽ thường tình khó mà thay đổi. Cái gì, rồi cũng sẽ vậy!
Nhắc đến tạp chí nghe nhìn em còn ức! Số là em tháng nào cũng mua nhưng số vừa rồi em mua hồi đầu tháng thì nhìn thấy trang bìa hình dt samsung, mở ra toàn là quảng cáo cho samsung. Phải chi là tạp chí tiêu dùng thì còn chấp nhận được, đằng này ...? Hình như samsung mua luôn TCNN thì phải?
Tạp chí nghe nghìn này hình như nay chủ yếu quảng cáo công nghệ mới cho điện thoại, máy tính là chính hay sao ấy Xem rất chán
Em sưu tầm đầy đủ bộ TCNN từ cuốn tập san đầu tiên, đến năm 2009 đọc chán quá nên nghỉ mua đến bây giờ luôn. Nguồn tư liệu trên internet và VNAV quá nhiều, không còn quan tâm đến TCNN này nữa.
Tháng vừa rồi là tháng đầu tiên em không tốn 36.000 cho TCNN. Bao nhiêu tháng mua về nhìn là ngứa mắt và tự nhủ tháng sau dẹp, nhưng cứ theo thói quen. . .
Tháng vừa rồi là tháng đầu tiên em không tốn 36.000 cho TCNN. Bao nhiêu tháng mua về nhìn là ngứa mắt và tự nhủ tháng sau dẹp, nhưng cứ theo thói quen. . .[/quote] Nên bỏ thói quen đó đi Bác, Em bắt đầu bỏ rồi :lol:[/quote] Em lỡ theo hai năm rồi thấy nội dung nghèo nàn quá !năm tới không đặt nữa các bác ơi !
Nên bỏ thói quen đó đi Bác, Em bắt đầu bỏ rồi :lol:[/quote] Em lỡ theo hai năm rồi thấy nội dung nghèo nàn quá !năm tới không đặt nữa các bác ơi ! [/quote] Số cũ nhất hiện nằm trên kệ nhà em là 09/2003. Nhưng nay em quyết xì tốp
TCNN hình như quyên mất phân khúc DIY ,loa +âm cổ và giới dân dã (hạng thấp ) như tụi em hay sao ấy ?!!!( họ cũng là khách hàng tiềm năng mà )
_ E đọc tạp chí này giống như một thói quen khó bỏ, cũng một phần giữ được tư liệu theo cách cổ điển cố hữu, nhưng nhìn chung là những bài viết đa số là quảng cáo cho một hãng nào đó, cái câu hay trong tầm giá và rất đáng được sở hữu rồi hiếm khi có trong tầm giá này, thú thực là đọc xong thì cái gì cũng muốn thử nhưng cốt lõi thì thấy bài nào cũng chung chung như nhau, mãi rồi cũng thấy nó nhàm, e cho rằng để tạp chí này lôi cuốn thì toà soạn cũng nên thêm nhiều nội dung cho phong phú và cũng cần có thêm mục chê để người tiêu dùng biết để còn tránh, cái gì cũng khen thì không biết đâu mà lần.
Thì AE ấy cũng như cao thủ ấy mà :lol: Điệp khúc khi review là 'thiết bị này cống hiến bằng thiết bị khác có tầm giá gấp 2-3 lần... Em nghĩ mấy ông tây cũng review tào lao không kém. Em đọc một ông tây review cầu chì mà thấy đểu làm sao. . . - mới thay vào là thấy khác biệt đủ thứ. . . => tào lao! giống như em gặp 01 cao thủ made in vietnam, chỉ nghe vài nốt nhạc là đánh giá ngay. . . sợi dây này ăn đứt sợi dây kia. . .hay âm hìn . . . => "em không nói đâu" http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hay-Cu-La-Ti ... E7W7C.html
Em lỡ theo hai năm rồi thấy nội dung nghèo nàn quá !năm tới không đặt nữa các bác ơi ! [/quote] Số cũ nhất hiện nằm trên kệ nhà em là 09/2003. Nhưng nay em quyết xì tốp [/quote] Cái này thời gian tới là của hiếm rùi đó Bác LQMH ơi :lol: nhớ giữ cận thận nha
_ Tạp chí số cũ đọc rất bổ ích đấy các bác ạ, trước đây e rất khoái cái mục tư vấn tìm đồ cũ, phải nói là cũng học hỏi được khá nhiều đấy ợ, tuy nhiên mục tư vấn này cũng lâu rồi không thấy
Mấy năm trước cứ tới số mới là chạy ra 1 sạp quen ở ngã 4 Thủ Đức mua, nhưng cũng bỏ khá lâu rồi. Sau này đọc các bài thấy phảng phất chữ nghĩa của đại diện các nhà phân phối thì phải... Khoảng trước năm 2004 đọc TCNH nhiều bắt đầu dấn thân vào Yamaha, Denon, Jamo, B&W cột... sau này mới ngỡ ra toàn là hàng dùng cho HT, quán cafe ... thảo nào nghe nhạc 2 kênh nó tối mù mù cho dù phối ghép chuẩn như ... TCNH tư vấn. :mrgreen: Các bác ợ.
_ Thì e đã bẩu là hay trong tầm tiền mà lị :mrgreen: nhưng e thấy còn khá hơn Stuf hoặc Điện tử tiêu dùng đấy ợ
Em thấy TCNN vẫn được in bằng giấy rất tốt đó chứ! Đó là cả một ký ức tốt đẹp của nhiều người trong quãng thời gian dài. Có điều các bác nói rất đúng về hàm lượng tinh chất giảm xuống, tương đối (so với khối lượng thông tin khổng lồ từ các nguồn khác) lẫn tuyệt đối (các bài viết ngày càng có xu hướng thương mại hóa thay cho viết vì đam mê dù có lúc ngô nghê đi nữa). Thực ra, nói về quảng cáo và spam thì giờ ở đâu chả có các bác nhểy? Chỉ tiếc là topic này đã có khá lâu mà chả thấy ông nào bên TCNN phản pháo cho vui cả... Hoặc là họ chả cần quan tâm đến tâm tình của nhiều đọc giả vốn yêu mến TCNN lâu nay mà vẫn sống phẻ, hoặc mấy ổng bả bận bịu wé không chừng... Anh em mình phải "nghe ngóng" cái "nghe nhìn" thôi chứ biết mần răng :mrgreen:
Số cũ nhất hiện nằm trên kệ nhà em là 09/2003. Nhưng nay em quyết xì tốp Cái này thời gian tới là của hiếm rùi đó Bác LQMH ơi :lol: nhớ giữ cận thận nha[/quote] Đi giao lưu nhiều vào..........! :twisted: Được nghe nhiều bộ dàn khác nhau sẽ thêm nhiều trãi nghiệm thực tế , cần chi phải mua cho tốn tiền hả Cụ Bí ......? :lol:
Chuẩn bác ah. Em chót đặt mua theo tháng rồi, trước đây còn đọc, còn xem. Giờ toàn mang hình ra để dụ con ăn bột. :lol: :lol: :lol:
Nhớ hồi học phổ thông nghiện coi mục điện tử lý thú của báo Khoa học Phổ thông của ông Phan Tất Hoa. Là báo nguyệt san nên phải chờ cả tháng mới được coi 1 lần. Tháng nào báo kg đăng mục này thì buồn bỏ ăn. Đọc xong chép lại cái mạch vô tập học trò đầy 2 cuốn tập đến giờ vẫn còn giữ. Có bao nhiêu tiền thì đi gom + xin linh kiện về ráp, rất lý thú. Sau khi ông PTH mất thì có con cháu gì của ổng tiếp quản nhưng cũng thưa dần rồi ngưng luôn. Nên cũng ngưng mua KHPT từ đó. TCNN ngày xưa cũng được bác KT làm cho quá lý thú nên giờ bị nhiều người tẩy chay. Nên chăng các bác nhà ta viết bài rồi đăng lên TCNN biết đâu tạp chí này được ủng hộ như xưa.