Đối tượng của báo ko phải là anh em chơi 2nd hand như anh em mình Bác ah! Vậy nên chúng ta cứ tìm thông tin bổ ích qua vnav vậy.
Em vẫn đang mua hàng tháng TCNN như một thói quen (mà mua báo biếu với giá...tượng trưng), đôi khi mua về chẳng đọc được chữ nào, nhìn lướt qua để xem hình
Em mua TCNN ở một sạp báo ở gần CA quận 7, trên đường Huỳnh Tấn Phát, ở đây TCNN toàn đóng dấu "Kính Biếu", mua đầu tháng sau khi phát hành thì 15 ngàn, mua cuối tháng thì 10 ngàn. Một cái giá hợp lý cho một thói quen!
Em thì mua đầu tháng sau khi phát hành chỉ 8 ngàn thôi, báo mới ken, còn thơm phức ! :lol:, em chỉ xem lướt lướt qua thôi vì TCNN ngày nay không còn là TCNN của ngày trước nữa
Ngày nào TCNN là cuốn gối đấu giường cùa em, ngày nay không thể phủ nhận TCNN chủ yểu chỉ để...nhìn (mặc dầu số nào em cũng mua), tiếc....
Vậy bác chuyển địa chỉ gửi báo biếu đó em được hôn ?[/quote] Em mua TCNN ở một sạp báo ở gần CA quận 7, trên đường Huỳnh Tấn Phát, ở đây TCNN toàn đóng dấu "Kính Biếu", mua đầu tháng sau khi phát hành thì 15 ngàn, mua cuối tháng thì 10 ngàn. Một cái giá hợp lý cho một thói quen![/quote] Em thì mua đầu tháng sau khi phát hành chỉ 8 ngàn thôi, báo mới ken, còn thơm phức ! :lol:, em chỉ xem lướt lướt qua thôi vì TCNN ngày nay không còn là TCNN của ngày trước nữa[/quote] Bác chỉ em chỗ mua với.
Trước, gần nhà em cũng có chỗ bán TCNN mới giá có 10ngàn. Em còn mua đại theo thói quen. Nay quát 20ngàn, em bỏ luôn.
Bạn em cũng mua báo biếu 10k 1 cuốn hôm qua. Lật sơ qua thấy 10k vẫn đắt. NNVN cứ đà này thành báo biếu, báo tặng thật.
tình huống xấu nhất báo nghèo nhìn giàu nghe này có thể để làm giấy chùi.... hay giấy gói bánh mì thôi
vậy đổi tên báo thành tạp chí Nhìn thôi các bác nhỉ, e xem cũng chỉ để Nhìn những đôi loa mới ra, tất tần tật những thiết bị nghe nhìn mới ra rồi đọc giá tham khảo rồi nhân ra vnd rồi thở nhẹ..nhẹ..rồi gấp báo vào đợi số tiếp...kekeke
Không biết các bác làm báo có đọc mục này không?. nếu có em đề nghị có lại mục điểm phim, điểm cd cho các em nghe nhìn tham khảo thì tốt lắm. xin cám ơn 6,5.
Em thì vẫn đọc và vẫn bị thuốc !!! Thực tình là cứ như thói quen, cứ thứ bảy cuối tháng đi qua sạp báo là hỏi có chưa, mà lạ là càng ngày Em càng trở thành người mở hàng.
Sao các bác mua rẻ thế nhỉ. Em mua từ đầu 3 cuốn Ôtô-xe máy, Nghe nhìn Việt Nam và Stuff, coi như mua để ... sưu tầm vậy, nhưng toàn phải mua giá niêm yết Em không nhớ chính xác, nhưng đâu như quyển Ôtôxemáy + Stuff giá 70k, quyển Nghe nhìn 36k, vừa mua hôm qua xong nên em còn nhớ. Tất nhiên quyển của em không có chữ "hàng biếu"
Các bác còn sướng là đc mua giá rẻ hoặc giá niêm yết,còn ở em muốn mua một cuốn thì giá phải hơn 30ng đấy ạ.
Em nhớ cách nay mấy năm, các chiêng gia trong tcnn tư vấn trực tuyến, đến mục tìm amp cho B&W 803S, các bác ấy bảo ghép với Acc E-408 chứ Mcintosh phải Pre-Pow mới nghe được, tích hợp không có con nào "to" bằng E-408. Khổ cái là lúc đó MA 6900 gấu hơn E-408 nhiều. Thế mà các bác cứ đăng đàn trực tuyến mới chết dở - nội dung tư vấn này còn đầy trên NET.
Tạp chí này sống nhờ quãng cáo thôi các bác ơi, bình luận và đánh giá sản phẩm không trung thực và chuẩn xác. Không nên theo tạp chí này bình luận mà mua sản phẩm. Hình như nó chỉ là một cuốn truyện tranh dành cho thiếu nhi thì phải hơn, những năm trước đây mình thường hay mua , sau này đọc chán ngáy...!!!! chỉ ca tụng sản phảm, loay hoay vài dòng bình luận suông, không chứng minh thuyết phục xuyên suốt một dòng sản phảm nào, qua loa, lấy lệ... - Với tình hình này , tạp chí mất đi khách hàng thôi, minh tiên đoán chắc 100%. Nếu không thay đổi quan điểm, đạt nặng phần thương mại quên đi, nhu cầu thực tế của bạn đọc. Ít nhất cũng có một bài viết về kỹ thuật lắp ráp bán dẫn, hay đèn dành cho dân DIY audio thì hay biết mấy...
Nhưng biết đâu được , một ngày nào đó TCNN nó lại trở lại thời 2004,2005.......chắc chỉ là giấc mơ thôi