Em khá kiên nhẫn nhưng đến số tháng 9 là "TCNN is also no more for me" luôn rồi, em thấy các bác biên tập ở TCNN cũ đã sang đầu quân hết cho STUFF nên số bài về phần nghe ở STUFF ngày càng nhiều và cũng thân quen hơn, em nghĩ trong tương lai gần STUFF=TCNN+TC Điện Tử. Em ủng hộ STUFF - lại có các em nhỏ xinh xắn nữa :lol:
Chúc mừng anh Zorro, thành viên diễn đàn VNAV, có bài viết đăng trên tạp chí Nghe Nhìn tháng 12/2009 (xem từ trang 116 đết hết trang 119, hình ảnh được chụp bởi anh Hookman). Bài viết này khá dài, do yêu cầu biên tập nên đã được cắt gọn lại. BQT VNAV sẽ gởi bài viết và hình ảnh đầy đủ trên mục Đặc san VNAV: Hồ sơ Audiophile, mời mọi người đón xem.
Ối! Thì ra là của Kụ Zorro. Lâu lắm em mới mua lại tờ TCNN, trúng ngay tờ có đăng bài nói về tay chơi VN. Bộ dàn của Bác gấu quá! Chúc Mừng Bác Zorro!
Bộ giàn này bác Zorro viết review cho TCNN thôi không phải của bác Zorro . Bộ giàn này cũng là của 1 vnav member, em hẹn nhiều lần rồi mà chưa nghe được, phải tranh thủ ghé sớm thôi
Chúc mừng bác Zorro , em sẽ tìm đọc, thú thật với các bác trên em còn nghèo thông tin lắm , đến Tạp chí Nghe nhìn tháng 11.2009 em vẫn chưa mua được vì mỗi lần mua lại phải nhờ anh em Hà Nội mua gửi lên nhiều lúc phiền hà quá ...Kiểu này chắc phải đặt Bưu điện ....
Các bác cho em hỏi là em muốn mua bộ TCNN năm 2006 thì mua ở đâu ạh? Do em muốn tìm hiểu ít thông tín từ những số báo năm 2006. Em cảm ơn các bác giúp đỡ. Thân mến.
Nếu bác ở tp.hcm thì qua đường Nguyễn thái Sơn, Gò Vấp dọc đường này có hằng hà tiệm sách cũ. Chịu khó lựa vậy.
Báo cáo các bác là em bây giờ khoảng 3 tháng mới mua NN một lần vì...CHÁN và ÍT THÔNG TIN CẦN THIẾT. Tranh ảnh thì đẹp mắt nhưng nội dung cho audio thì quá nghèo nàn, theo em nên đổi tên thành Tạp chí Điện tử gia dụng thay vì Nghe nhìn, vì bây giờ quảng cáo toàn đồ điện tử, tủ lanh, máy giặt, điện thoại, laptop, bài về audio thì chỉ loanh quanh 3-4 trang (kể cả hình ảnh), nhưng cũng lại chỉ chủ yếu là quảng cáo hàng khủng, chẳng ăn nhập lắm với tình hình chung của anh em mê audio. Tình hình là chất lượng nội dung NN xuống quá, toàn tranh ảnh giống báo lá cải loại giành cho chị em phụ nữ đọc lúc làm đầu hay buôn chuyện. Thực sự là cứ TẠP TẠP thế nào ấy. Từ lâu rồi mất cảm giác hồi hộp đợi ngày phát hành số tạp chí tháng sau để ra sạp mua ngay, từ lâu lâu lắm rồi.
Sáng nay em mới xem số tháng 02/2010. Thấy có bài viết và ảnh của bộ dàn nhà bác Via thấy hoành tráng ghê! Đặc biệt có tấm ảnh cái TV vỏ gỗ cửa lùa dùng làm HTPC :lol: Xin được chúc mừng Bác Via!
Các bác up ảnh hệ thống của bác Via lên để anh e chiêm ngưỡng và học hỏi tập các bác nhé, bộ của bác ấy dạo này chắc phải thay đổi nhiều lắm, vì e thấy thứ 4 vừa rồi chương trình Thế giới nghe nhìn bác ấy dùng Ampili gì mà ngồi cạnh ampili giới thiệu mà ra nhiều mô hôi quá.
rì viu về âm thanh mà hình chụp trong phòng nghe nhạc :mrgreen: chỉ được tấm cháu bé đang xem phim chíp mân (chipmunk) trên cái khung tivi cổ lổ là đúng đề tài :lol: . sao cụ Via nhà ta không sắm cho cháu cái ghế tựa nào cho tươm 1 tí nhể.
Số NNVN tháng 2 này có improved hơn tương đối các bác ạ. Trái lại, số Stuff mới nhất thì chất lượng phần nghe lại tệ đi (so với các số trước). Kính HETE
Xin trích dẫn một đoạn của bài báo do một tác giả nào đó lấy bút danh là Hoài Điệp: ... Bởi jazz cũng là thể loại khó nghe và từng được coi là âm nhạc dành riêng cho nhạc sĩ (music for musician). Rock cũng thuộc dòng popular nhưng lại khá gần gũi với cổ điển, do cả hai dòng nhạc này đều có thể diễn tả sự cuồng loạn của con người đến mức tột cùng. ... Baroque, nhạc cổ điển, trữ tình, hiện đại và hậu hiện đại là những dòng nhạc cơ bản nhất của âm nhạc nghệ thuật phương Tây trong hơn 3 thế kỷ qua... Thật là .......... với nhà báo này, cả chú nào biên tập nữa. Miễn bàn!!!
Hình như cụ Bá Dân có thù oán gì với em thì phải! Qua Kampuchia chụp cái hình cửa hàng No.208 đăng lên báo nghe nhìn mới ghê chứ! :lol:
Hic hic, cụ Tám lại xát thêm muối vào nỗi đau của em. Sau 2 số vừa rồi thấy có bài của thành viên VNAV nên em ráng mua. Đến số này thì sáng nay xem như em lại vừa bị rơi mất 25K tiền!
Trưa nay cụ ra cafe là cụ nhặt được 25k rồi! Của đáng tội! Ai bảo tối qua ko lo dọn dẹp trước nhà cửa, để hôm nay rảnh rang đi uống cafe có hay hơn không! :lol:
Hôm nọ em đi công tác Đà Nẵng, buồn buồn mua 1 số, đọc thấy nản quá, hơn phân nửa là giới thiệu về PC, mobile và máy ảnh này nọ. Mà mấy bài đó gần như tác giải, nghe , đọc đâu đó rồi biên tập lại, chứ không phải cảm nhận cá nhân người dùng (vì em cũng mê mẩn PC và PPC-Phone từ lâu rồi nên cũng tạm có cái nhìn với sản phẩm tạm được. Thấy các bác ấy viết kiểu gì ấy, như kiểu bác sĩ nội khoa làm thay công tác của bác sĩ ngoại khoa ấy), thế nên rất chán, sản phẩm âm thanh chỉ lác đác một vài cái loa khủng. Cứ đà này 1 năm nữa tạp chí nghe nhìn sẽ viết toàn về điện thoại (do mặt hàng này các hãng tranh đua ra mẫu mới liên tục và dễ mua để test hơn loa với đài).