Chịu khó đọc cũng tìm ra những điều thú vị bác ơi.Trong một số gần đây,họ giới thiệu cái hộp nhạc gì đó,chế tạo theo công nghệ đồng hồ(chuông đồng hồ) của Thụy sỹ,có thể chơi nhạc cả giờ liền.Tất nhiên là em ko mơ sở hữu cái đó,nhưng đọc TCNN thì mới được biết trên...đời này có thứ như vậy,đoán là nghe cũng hay lắm.Cái hộp nhạc đó có lẽ mới là à la lốc thuần túy nhỉ các bác
hẹ hẹ .... bác anvn chịu khó bỏ ra có 38000 thằng mẽo mua con vertu đi, vừa có alo lại còn có thêm hộp nhạc nghe, vợ bác lại có cái hộp cất đồ trang sức
Nhà Bác Manh mua đê, cơ mà phải bán cho nhà em cái hộp nhá. Vợ em có mấy cái vòng Mỹ ... Ký đới :lol: :lol: :lol: ....
Nhà Bác Manh mua đê, cơ mà phải bán cho nhà em cái hộp nhá. Vợ em có mấy cái vòng Mỹ ... Ký đới :lol: :lol: :lol: ....[/quote][/quote] hẹ hẹ .... làm con fake của nỉ hảo bác nhỉ, kiếm cái ống sữa bò đục vài lỗ trên đó là giống cái máy nghe alalog phết đấy
Vâng,đợi em bán house em đi đã rồi mua cái về chơi đại! Nhưng cái hộp đó ko phải kỹ thuật số mà bác,kiểu nó gõ gông như cái đồng hồ dây cót ấy chứ.Giá nó cũng ko thèm so với vertu đâu Giá hẵng Quseing nghiên kíu chế tạo bán cho AE như kiểu đầu đĩa DVD thì may ra...
Tôi thấy cũng cần chia sẻ với tạp chí NN một chút: với những chuyên gia - thành viên gộc của VNAV, để có thông tin mới về audio thì đúng là...rất khó. Các chuyên gia mà phê bình thì... em chịu vậy .
Bác chịu khó tìm đọc những số cũ từ 2007 trở về trước, chứ phần lớn bây giờ review thương mại hóa nhiều rồi
TCNN càng lúc đọc càng chán. Đã là tạp chí chuyên đề Nghe và Nhìn mà nội dung bây h càng lúc càng loãng. Có những mục không thể chấp nhận được. Sao không có chuyên mục DIY nhỉ. Nhưng mà mỗi tháng cũng tốn 30K mua báo đều đều không đọc nó biết lấy cái gì đọc bây giờ.
Có cách nào góp ý với ban biên tập để họ dành mổi số một trang để viết về đồ secondhand, em thiết nghì đấy là vấn đề rất nhiều độc giả quan tâm. Theo em được biết hầu hết những người chơi audio thì thường dùng đồ secondhand,như vậy sẽ thuận lợi cho nâng cấp trao đổi..
TRời các bác ko hiểu sao :shock: , TCNN chủ yếu phục vụ khuếch trương cho đồ hãng là chính chứ đâu có phục vụ đại đa số anh em chơi ít xiền như chúng ta đâu
Chừng nào tất cả anh em mình không mua nữa và TC ế chừng nửa năm là ta lại lên voi thôi (MAY BE :lol: )
em thấy ý tưởng này thật sự rất tốt . nếu trở thành hiện thực em nghĩ nó sẽ gần gũi và thực tế hơn rất nhiều so với một số nguồn thông tin khác và sẽ rất bổ ích cho tất cả ace đang chơi audio .các bác nhỉ
Tạp chí Nghe Nhìn thì các bác cứ nhìn thấy gì trong đó thích hoặc là hay thì mua về nghe là sướng nhất... Em không xúi dại các bác nhưng bác nào làm thật cho em xin qua nhìn và nghe ké ạ Thân.
Các bác vẫn trăn chở về TCNN nhỉ, từ hồi dính vào món ô-đi-ô em chưa từng mua 1 cuốn TCNN nào & cũng ko đọc ké của ai. Cần tra cứu gì cứ google cái nội dung của vnav là đủ :mrgreen:
Thế các bác nghĩ làm được như TCNN dễ lắm sao. Mà họ chắc gì đã cần anh em mình mua nhỉ? Vì đó là tạp chí của một CQ nhà nước, chẳng cần 100 bác ở đây mua để có được 3,8tr doanh số đâu, cái chỗ TĐT đó 1 tháng cho thuê cũng tha hồ doanh số rồi. Mà liệu trên này có được 100 bác mua không nhỉ??? Người ta tồn tại dựa vào cái khác cơ, làm báo có nhiều thứ chứ không phải chỉ doanh số. Tạp chí Stuft các bác đã mua được mấy số rồi????
QUÁ TỆ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nhưng tại sao ta vẫn phải mua nhỉ? Chắc là do hàng độc ở ViệtNam. Chưa thấy tạp chí pro nào khác.
Do thói quen thôi bác ạ, giống như ghiền thuốc lá vậy. Tập thói quen hàng tháng thấy nó thì bác quay mặt đi, ứ thèm nhìn chừng vài tháng là mất thói quen hay mua ngay thôi mà. Mà bác mua đi cũng tốt, mấy cháu nhỏ xem hình cho vui !
Tại sao giờ này các bác còn đọc Nghe Nhìn nhỉ? Hiện nay những người làm tạp chí Nghe Nhìn không có ai biết đấu dây loa cho đúng, hỏi thế nào là chiều dương âm của dây loa cũng không biết, hỏi thế nào là preampli, ampli... cũng ngọng, những điều Nghe Nhìn giờ đây viết ra hoàn toàn chỉ còn là cái xác không hồn, thế thì viết cho ai đọc đây? Bác nào cứ thử bốc máy điện thoại gọi đến tòa soạn, rồi hỏi thử mấy câu đại loại như cách đấu dây loa sao cho đúng, cách đấu preampli vào ampli như thế nào hay là loa 4 ôm đấu vào cọc 8 ôm có được không là biết ngay. Hôm trước em có gọi điện đến hỏi đại loại như thế, các đồng chí ấy gọi nhau loạn cả lên, hỏi nhau í ới, gọi cả bác Tổng biên tập ra nhưng cũng chịu, rất là buồn... :lol: :lol: :lol:
e có cảm giác là TCNN bây giờ chỉ là nơi qc sản phẩm mới của các đại lý lớn như ANH DUY, THANH TUNG... vì vào các trang web của cửa hàng này đều có những bài trên TCNN cần gì phải mua
TCNN giờ nên đổi tên thành tạp chí "nghèo nhìn, giàu nghe". Tăng trang lên bán cho rõ đắt rồi một bài "bôi" ra đến 4-5 trang. Theo tôi nên tập trung vào chuyên môn, tạo ra những chuyên mục độc đáo mang cá tính riêng của mỗi tạp chí. Dẹp chuyên mục những bộ loa tiền tỷ, thay bằng những bộ loa sắp tuyệt chủng giá vài triệu may ra còn có người đọc. Đây là quan điểm góp ý của riêng em. Thân
Em cũng ủng hộ ý kiến của bác, xem rì viêu về mấy đôi loa cũ vẫn thấy thích thú hơn Nhưng loa vài tỷ thì còn có tài liệu mà dịch rồi đăng, chứ lấy đâu ra tài liệu loa vài triệu bây giờ hả bác. Có chăng thì edit lại các bài đã đăng cách đây 4,5 năm có lẽ khả thi hơn.... :wink: