Em vừa ngứa tay cầm cục đá lên nhưng nghe AnhHai nói vậy thì lại bỏ xuống :mrgreen: Kính tặng anh mấy vần con cóc: Thính thị nguyệt san dứt áo dần Linh tinh tạp chí lại quàng thân Cụ Đồ năm trước liền thò bút Hồi xuân vẽ rặt bóng hồng quần :mrgreen: Kính,
Cảm ơn bác, em vừa thấy và đọc topic đó xong Thực ra với một tờ tạp chí ở VN thì phải tích hợp thông tin nhiều mặt, nhiều lĩnh vực của cuộc sống và kèm thêm Quảng cáo nữa thì mới sống nổi và điều đó không có gì phải phàn nàn. Nếu một tờ tạp chí chuyên sâu vào một lĩnh vực và lại hẹp như audio thì thị trường phải rộng lớn mới đứng vững được (Cả về lượng độc giả đọc báo lẫn thị trường về thiết bị audio). TCNN VN cũng không thể ngoại lệ, giới thiệu những sản phẩm hi-tech, quảng cáo... để có thể tồn tại và có lợi về kinh tế thì ko có gì phải bàn. Chỉ có điều thời gian vừa qua mảng chính về audio thì phải nói là quá tệ. Mọi người ko thể đòi hỏi trang nào cũng là bài viết về audio nhưng số lượng bài cũng phải tương đối, trong khi đó thời gian vừa qua các trang về audio của NNVN chiếm tỷ trọng quá ít, điều đó cũng có thể điều chỉnh hoặc thông cảm được nhưng điều khó chấp nhận là chất lượng các bài viết quá dở chưa kể đến những vấn đề nêu ra không đúng và có nhiều sai sót trong bài viết. Nghe nói cũng có các bác trong tòa soạn lẫn CTV có tham gia diễn đàn mà sao ko thể điều chỉnh để phù hợp hơn. Em đang hy vọng rất nhiều về tờ tạp chí mới
Em nghe phong phanh bác digipro hiện đang là CTV của báo ĐTTD! Chả biết thực hư thế nào! 8) Dù sao thì TCNN cũng đã chết, (chí ít là đối vời member VNAV trừ cụ Trâu ra! :wink: ) vì thế chúng ta hãy cho nó được ra đi thanh thản, chúng ta không thể len lỏi vào cuộc sống của nó thì cũng đừng cố góp ý thêm chi nữa các bác nhỉ! Có lẽ ta nên kết thúc topic này tại đây ! "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở Báo chỉ hay khi không mua ...đủ số" :wink:
Làm báo với tạp chí khó lắm các bác ơi... Theo em là hơi có chút bất công với TCNN, các bài trong NN cũng chỉ là do cá nhân viết ra hoặc dịch ra thôi... Việc sử dụng ngôn từ không đúng, dịch hiểu kô chuẩn là do cá nhân tác giả đó... Nếu TCNN làm biên tập, morat kỹ thì chẳng có những lỗi ngớ ngẩn vậy đâu (chắc gần đây lơi là quá). Phần em dễ tính đọc những đoạn đó cũng tự fix đc nhưng nếu như TCNN kô có lỗi thì vẫn hay hơn phải kô? Về phần thông tin thì đâu phải tháng nào cũng có cái hay cái mới về âm thanh và hình ảnh để viết ra đâu... nên việc lấp những cái khác vào chỗ trống là điều kô tránh khỏi và tránh lặp lại chính mình. Em thấy ngoài việc các bác bắt lỗi ra thì các bác còn có thể đóng góp các bài viết mới, bổ ích cho TCNN nữa... Chắc chắn họ cũng sẽ welcome menber VNAV... lại còn có thêm chút nhuận bút để đi uống cafe nữa... và quan trọng hơn là nâng cao trình độ audio video cho người Việt mình.
Hy vọng tạp chí mới ngoài cung cấp những thông tin mới không phải xào lại TCNN cũ... hehehe... có cạnh tranh là ng đọc lại đc nhờ rồi hehehe...
Trong công việc hay cuộc sống hằng ngày, nhìn mọi việc một cách tích cực cảm thấy thoải mái và thuận lợi mọi việc. TCNN dù có thiếu sót, thiết nghĩ cũng nên nhìn nhận TCNN theo hướng tích cực. TCNN: chịu mạo hiểm đầu tư vào lĩnh vực rất mới ở Việt Nam, nếu Việt Nam có vài nghìn doanh nghiệp chịu mạo hiểm như TCNN, chắc hẳn kinh tế phát triển ở trình độ cao hơn hiện nay. TCNN xét về mặt nào đó, cũng thành công trong kinh doanh, tạp chí tạo việc làm cho một số người, dù có khác biệt quan điểm, cũng nên nhìn nhận TCNN ở mặt tích cực góp phần tạo việc làm cho xã hội. TCNN: dù có điểm trừ, cũng có cố gắng đem thông tin về lĩnh vực audio, home theater cho xã hội. Có thể ai đó ở vnav cho rằng TCNN chỉ nói những cái xưa cũ, hay những thứ xa vời nhưng cả xã hội, vẫn có người muốn đời sống tinh thần phong phú hơn, họ cần thông tin ở TCNN mà có ai đó chê là cũ. Những sản phẩm đỉnh cao của thế giới audio TCNN giới thiệu, đấy cũng là điều tích cực, ít nhất thế giới cũng đang phát triển từng ngày, biết những thành tựu của thế giới cũng là việc nên làm. Cũng tùy quan điểm từng người, còn TCNN giá bán 29K, ngang vơi 1 ly cafe thôi. Thú thật, có những lời nhận xét hơi quá về TCNN, thời buổi kinh tế thị trường, không ai ép buộc ai phải mua sản phẩm của ai, tất cả đều có quyền tự do lựa chọn, nếu không nhìn nhận ở mặt tích cực, thiết nghĩ cũng không cần nhận xét 1 cách tiêu cực.
bác nói sai, chẳng qua tụi em cũng gắn bó với nghe nhìn lâu rồi thấy dạo này báo xuống dốc quá nên nhận xét thẳng thắng mong quý báo thấy mà cải tiến. Bác không thấy điều đó mà cải thiện lại trách lại như thế là không có ý chí nhận lỗi sữa sai và cầu tiến thế thì chả bao giờ khá nổi bác ah Vài dòng nói thẳng nếu bác có tâm với nghe nhìn thì tiếp thu những ý kiến trên rất có ích cho quý báo đó, mong những ý kiến trên sẽ làm cho Quý báo khá hơn thay vì ngày càng tồi tệ thêm Kính
Tặng bác digi cái ảnh NN của em sau 6 năm, giờ NN với em chỉ là kỷ niệm, chúc bác thành công hơn với NN trong quãng thời gian đầy khó khăn và thách thức 2009 --> ....? nhé :lol:
Anh em có nhiều tình cảm với quý báo nên mới "cho roi cho vọt", TCNN nên tiếp thu và nhanh chóng cải thiện chất lượng mới mong đứng vững và phát triển được. Em nghĩ mọi người mất thời gian cho TCNN như vậy cũng là quá đủ. Nên dừng lại ở đây thì hay hơn!
Sao em ghét cái kiểu so sánh "Nó chỉ đáng một ly cafe...." "Nó chẳng hơn một bát phở..." "Ít tiền hơn một bữa nhậu..." v..v... So sánh như thế là sỉ nhục tạp chí! Một tờ báo là một tâm huyết của một tập thể giáo sư tiến sĩ, là sự lăn xả dấn thân vào nơi mạo hiểm để tạo ra hơn chục trang đầy chữ và hình ảnh! Nếu nó là bài dịch thì cũng là một quá trình tìm tòi sáng tạo ra những ngữ nghĩa đúng với thực tế như "Con bọ chét thở sau cánh gà..." hay "Kết tủa hơi hóa học..." Những từ ngữ đó không phải là những từ tầm thường, nó được phát hiện bởi những bậc uyên bác có quá trình học hỏi hoặc tra từ điển rất lâu, thế mà người ta chỉ so sánh nó với một ly cafe ngắm gái hay bát phở với vài miếng thịt lèo tèo hay một góc của bàn nhậu dung tục! Phải đem 29k so sánh với khoảng 3h làm việc cật lực của em trên máy tính thì nó mới thanh cao quí tộc, như thế mới thấy được cái tâm với cái tầm của ban biên tập với đọc giả! Em là em cật lực lên tiếng phản đối vụ so sánh TCNN với những thứ tầm thường nhá! :x
chào bác, em thì từ trước giờ chưa mua quyển TCNN lần nào, mặc dù thời lâu lắm rồi em có đọc vài quyển. em thật ra cũng không biết TCNN gần đây viết gì nữa nên em không dám ý kiến. em chỉ nói muốn vài điều thế này : - đây là diễn dàn, mọi thứ đều open. mọi người có thể nói điều mình nghĩ, mình biết miễn là không vi phạm nội quy diễn đàn. nếu ai đó sai, chưa đúng thì bác có thể chỉnh, sửa. - mình nên chấp nhận cái chưa tốt. " Điều cao quý nhất.... là biết đứng đậy sau vấp ngã " bác ạ. ở đời, nói cho ai đó biết khuyết điểm, cái chưa tốt là cái quý bác ạ. và người đó là bạn. những lời khen nhau... thôi đừng tin bác ạ. người khen ta có thể là bạn mà cũng có thể ngược lại... - với suy nghĩ trên của bác, em e rằng..... bác làm uổng công a e ngồi viết, góp ý... trong cái topic này.... và em e rằng tương lai ... sắp tới... ôi thôi... còn nhiều điều muốn nói... có lẽ không nên nói tiếp bác nhỉ. thân mến, QA
Một tờ tạp chí sắp qua đời Một tờ tạp chí sắp lìa đời Làm báo không phải là trò chơi Quảng cáo tài trợ cần, nhưng thiếu Là vì, độc giả bị bỏ rơi Một tờ tạp chí sắp lìa đời Vẫn còn cố được cái hắt hơi Không chịu nghe theo lời nói phải Tuy đắng, nhưng khỏe ngay mấy hồi Một tờ tạp chí sắp lìa đời Có thể từ con bọ chét rơi Xa lạ, ngây ngô và đánh đố Hiểu được may ra mấy mấy đời Một tờ tạp chí sắp lìa đời Bởi vì tiêu chí bị bỏ rơi Mảng nghe nên hiểu là di động Mảng nhìn , ôi khó lắm ai ơi Một tờ tạp chí sắp lìa đời Ngắc ngoải như con cá đang bơi Chẳng hiểu trên đĩa hay trong chảo? Ô hô, một chiếc lá đang rơi Một tờ tạp chí sắp lìa đời Giữa thời mọi thứ đang sục sôi Thế mà lờ tảng như không biết Ôi sao mong lại ngày thôi nôi