Các bác đánh giá Nghe Nhìn thế nào? Theo em thì dù ý kiến thế này, hiện nay cả nước không có tờ báo chuyên ngành nào cạnh tranh được. Bài viết nói chung được, thông tin thị trường khá nhiều.
Em thấy viết nhìu hàng giá cao trên trời quá, chỉ đọc cho biết cho vui thôi! còn Mục thử máy giúp bạn dạo này bỏ luôn phần thử CÁc thiết bị 2hand tầm bình dân rồi, phân khúc này chiếm một góc cũng kha khá trong dân chơi AV đấy chứ!
Mấy số vừa rồi em vẫn mua đều. Nói chung báo đắt do ảnh, còn em mua là do quán báo đó mình mua hàng ngày, khi TCNN phát hành thì chị bán báo cứ đưa cho em, đành đọc tạm. Về thông tin: những cái cao siêu, Hi-end...báo đề cập thì em ko biết và ko có tham chiếu để so sánh nên miễn bàn, xem cho biết Còn những cái mà em biết thì thấy thông tin ko còn bổ ích nữa Thông tin thị trường: giá cả sai bét, ít nhất thì cũng phải cập nhật giá cả thị trường chứ, ai đơi LCD nó giảm giá đến 3, 4 lần rồi mà vẫn còn trưng ra cái giá cũ. LCD 32 SS giá 16,2tr thì vẫn dãn mác 29,9tr. Làm như thế ko quảng caó được cho nhà SX mà còn bóp chết họ ấy chứ, nhiều tiền thế ai dám mua LCD với Plasma nữa... Tóm lại là AE mình chơi Audio, mua những cái đĩa vài trăm thì cũng coi TCNN như cái đĩa 25K thôi, một hai bài hay là được.
Em cũng thấy TCNN dạo này nội dung nghèo nàn quá, quảng cáo quá nhiều (sống bằng cái này mà !), giới thiệu tòa là dàn âm thanh siêu cao cấp không à ! chỉ có triệu phú $ mới dám chơi ! chắc có lẽ TCNN "hết bài" rồi chăng ? mấy số từ 2005 trở về trước đọc thấy rất thích, còn bắt đầu các số từ giữa năm 2006 đến nay là bắt đầu chất lượng bài hơi xuống rồi, nhưng khổ nỗi biết vậy mà mình cũng bấm bụng mua hàng tháng !! nếu có 1 tạp chí NN mới nào đó ra đời thì ...sao nhỉ ?!! Thân
Tư tưởng nhớn gặp nhau , em cũng nghĩ như bác vậy. Cá nhân em ủng hộ mục hi-end của NNVN, mình chưa có điều kiện chơi hi-end, không có nghĩa là đoạn tuyệt với toàn bộ thông tin về nó, chẳng có gì là thừa, càng nhiều thông tin càng ít, nếu không mãi vẫn chỉ là chú ếch xanh. Chỉ trách dạo này NNVN ít thông tin về những sản phẩm hifi mới/second hand mà đa số anh em có khả năng chơi được. Cũng không duy trì được đều đặn mỗi tháng/gương mặt audiophile của VN.
Thì cái gì cần làm đã làm hết rồi, cần viết hết rồi, bây giờ có khi em nghĩ đổi tên thành tạp chí " Chụp Hình Việt Nam" chắc hợp hơn. Toàn thấy Máy ảnh với điện thoại không.
Riêng cái này mà NNVN được phép khai thác thông tin ở VNAV chắc phải vài năm may ra mới hết .. :wink:
Sao TCNN không đưa nội dung các số báo cũ hàng năm vào CD rồi bán cho mọi người đang có nhu cầu nhỉ ? làm giống như lúc trước báo PCWORLD VN đã từng làm, nhưng vì bây giờ họ có Website riêng nên tất cả các bài báo đều có trên Website hết, nên họ không còn làm CD nữa thôi, chứ mắc công mình scan đưa vào CD để dành cho con cháu đọc
TC NNVN càng đọc càng thấy chán, có cách nào không đọc nữa không các bác, em đặt cả năm rồi. (Đọc từ số đầu tiên có lẽ nào lại bỏ). Nhiều điện thoại DD, iPOT, Máy ảnh, Laptop quá, số 41-tháng 5-2007, còn hướng dẫn cách xoay loa 180 độ để chống xệ cone loa (Tr118). có đúng thế không các bác.
Tôi thì tháng nào cũng phải mua một tờ về đọc . Không phải vì nó quá hay với tôi , chắc vì không thể thiếu được . Tôi đang nghe một bộ loa vi tính , nhưng tôi rất thích thú các thiết bị ngọai hạng trên báo , không hề xem đó là xa vời , vô bổ . Năm xưa khi lần đầu cầm tờ Nghe Nhìn trên tay , thì cũng là là lần đầu tôi sa vào những thứ như cặp Tannoy to như cái tủ , cái ampli lô nhô mấy cái bóng ngồ ngộ , cọng dây to như cán chổi … với giá bán như đùa , những điều đó bảo là điên khùng dửng mỡ cũng xong , nhưng tôi đã say mê . Giờ đây nhũng điều đó đã dần thành hợp lý , hà cớ gì phát biểu nọ kia là vô bổ . Ta xuất phát từ cái gì ? Cũng phải nhìn nhận nội dung Nghe Nhìn bây giờ không còn gần gũi như xưa nữa , nhưng theo tôi điều này là hợp lý . Vì trình độ dân chơi audio trong nước đã tiến bộ quá nhanh , chẳng lẽ lại cứ review máy cái máy 2nd-hand , nếu có như thế tôi cũng đoán được các bác lại bàn tiếp theo hướng nào ! Riêng tôi có vài ý sau về Nghe Nhìn : • Cần cải thiện : - Tăng thêm số lượng cũng như chuyên sâu hơn các bài về đề tài audio (đủ các mục loa , ampli , đầu đọc , phụ kiện định kỳ ) - Duy trì lại mục tư vấn , chí ít cũng là cách phối ghép , bộ dàn mẫu . • Rất hoan nghênh : - Thay các nhân vật dân chơi Nhật bằng việc giới thiệu các bác nhà mình . - Duy trì lại được mục giới thiệu đĩa nhạc , mục này bị dán đoạn một thời gian , nhưng khoảng 1 năm gần đây có 1 tay viết rất thú vị và tin tưởng được . Tình yêu thì phải giữ - vậy mới là tích cực .
Thực ra chất lượng của tờ nghe nhìn là không cao, nhưng vẫn tồn tại! Vì tại thời điểm này nó là tờ duy nhất về chuyên đề này! Như tôi và chắc là nhiều bác khác có biết chút ít tiếng tây thì có rất nhiều tạp chí khác để xem. Các bài viết nặng về 'tán dương ' là chính .Nếu các bác đọc báo tây rồi thì biết ngay.Ông nào gu amply đèn thì thổi đèn lên mây, ông nào mê bán dẫn thì nó đó là nhất! Cũng phải thông cảm về trình độ phóng viên, chúng ta cũng chưa có labo để teste như bon tây, thôi chấp nhận méo mó có hơn không. Khi nào có cạnh tranh sẽ khác(tờ thứ 2,3,,) chuyên âm thanh như bọn khoai tây chắc chất lượng sẽ khác.Chúc các bác vui.
Trong nhiều số có giới thiệu một số Amp-CDP-Spek...để test thì chỉ thấy nói tên của hãng sản xuất mà không thấy nói sản xuất tại đâu, làm nhiều người xem thích thú đi tìm mua, xong đi tìm mua thì thấy toàn đồ TQ, (Amply Marantz PM7200...) Không biết NNVN test loại sản xuất ở đâu, rất thất vọng.
Riêng mục giới thiệu đĩa thì TCNN "hợp đồng " với một tiệm bán đĩa tại SG, nếu các bác tinh mắt khi mua cd tại tiệm nào sẽ thấy họ scan màu phần giới thiệu đĩa của TCNN rất "trân trọng ", không cd nào giới thiệu trong TC mà nơi đây không có, nhất là những cd của TC mới xuất bản ( dường như họ có chuẩn bị trước ?!) . Điều này cũng tốt, vì qua đó ta có thể tham khảo khi mua cd. Nhưng điều đáng nói ở đây là có chủ đề album rất cũ từ hơn một năm trước thì cũng được cho là " cd trong tháng " Khi em tới nơi này mua cd mà yêu cầu nghe thử cd trong TCNN thì sẽ được người bán " ca" như thế này: " đó là những album rất hay báo chí khen hay là rất đúng, không có gì để bàn cãi ". Tiệm đĩa này cũng đã một lần hân hạnh được đăng trên mục sành chơi, quả thật là " sành chơi ".
NNVN là một tờ tạp chí có ích,chứng tỏ hàng tháng em vẫn bỏ ra số tiền chưa bằng một ly cafe để rước nó về :lol:
Đã trót nấu bát cháo dở đành phải ăn thôi, em thấy giới thiệu CD RU RỪNG (3*rưỡi) về nghe thấy thất vọng, lại một lần nữa ...dại.
Em vẫn k bỏ qua 1 số nào với hy vọng: về sau chất lượng sẽ tốt hơn cho phù hợp với các audio... Thứ 2 nữa là coi như 1 phần làm đẹp thêm cho bộ dàn nhà mình.Báo nhà em k thiếu 1 số nào và cũng còn rất mới.
Thôi ! buồn làm gì chuyện người ta ! Các bác cứ trao đổi kinh nghiệm, đóng góp nhiều bài hay cho VNAV là thỏa cái chí của mình rồi.
Em nghe theo các bác, đã đặt cả năm rồi vẫn đọc, nhưng không buồn nữa, dành nhiều thời gian học hỏi các bác trên 4rum là tốt nhất. Thank