Các bác bàn luận xôn xao thế này lại chít ... của em 30k, vì cũng tò mò xem xem nó dở đến mức nào. Cách đây khoảng năm tháng em đã quyết tâm không mua TCNN nữa mà!
Các bác nói thế nào ấy chứ, em vừa xem lại xong, tạp chí Nghe Nhìn số Xuân vừa rồi khá nhiều bài viết về loa đấy chứ. Mỗi tội hình như có mỗi 1 tác giả là Xuân Long hay Xuân Trinh gì đó độc diễn từ đầu chí cuối, lấy toàn thông cáo báo chí với tài liệu trên mạng rồi dịch và đưa lên thôi... cứ thấy tên ông này suốt. Chắc NN hết mất phóng viên viết bài rồi. :lol: Còn chi tiết của mỗi bài trên NN thì đúng là giống như ta đi ăn bát phở bò, mà phở với thịt chả thấy toàn thấy hành và rau (...không thơm). Giá giấythì hạ rồi mà mỗi tháng phải bỏ ra gần 30.000 ngàn đồng để mua lấy cái sự bực mình. Quá nhạt nhẽo.. Chán...
Tạp chí nghe nhìn bây giờ ít được quan tâm rồi mà thấy mọi người chuyển sang ĐIỆN TỬ TIÊU DÙNG gì đấy các Bác ơi.
He he, Đầu năm lại nhòm được 1 ông phóng viên viết nhầm : "Loa có trở kháng 95 dB và công suất thực từ 15 - 350 W phục vụ tốt cho không gian tầm 200 người nghe." "Đây là sản phẩm loa tranh đầu tiên của anh có thể hoạt động cho sân khấu ngoài trời. Vì với môi trường này, không khí loãng và khó để tập trung được chất âm nên phải cần đến loại loa có công suất lớn." http://vnexpress.net/GL/Vi-tinh/2009/01/3BA0AB2B/
Lúc đầu là em không tính mua TCNN số Xuân nhưng đến giờ này có lẽ em phải tìm mua để đọc xem nó "hay" cỡ nào mà các bác "bình loạn" nhiều quá!? Rõ khổ! :mrgreen:
Năm mới chúc các bác một bầu trời Audio tươi sáng.Đã từ lâu rồi các bác đều biết câu hát đồng dao của trẻ con : Thằng mù bắn máy bay, cụt tay đi đào hầm, thằng câm thì gọi điện...(đây là kỷ niệm của em từ hồi đi sơ tán chống Mỹ). Mấy bác phóng viên chắc cũng theo môn phái này thành ra tình hình mới ra nông nỗi này.Nhưng các bác cứ yên tâm vì chúng ta cũng có câu cửa miệng: " Sai đâu sửa đấy". Các bác chịu khó đợi dăm mười năm nữa các bác ấy sẽ ''chưởng thành", vì thế em khuyên các bác vnav tất cả mua một chữ NHẪN treo trong phòng nghe nhân dịp năm mới.Chúc các bác và gia đình ăn tết vui vẻ.
Em thấy 1 tác phẩm càng nhận được nhiều lời của các nhà phê bình và chuyên môn, thì lại càng bán chạy Em cũng làm 1 tờ về xem ảnh đây. He he
đúng vậy TCNN dạo này chán quá,nên số tết e cũng không mua luôn.theo e những chủ đề liên quan đến NN thì hãy đăng.như điện thoại d động.máy tính,máy ảnh...cái nào liên quan đến NN thì viết thật tỉ mỉ,chi tiết... một sp đó.tăng cường các bài viết về cách làm một số thiết bị NN,kô hiểu năm 2008 có sụ kiện triễn lãm NN qtế tại VN ,cuộc thi SUMO ...mà NN kô viết nhiều,sâu về đề tài này.đươc biết hiện nay tc ĐIỆN TỬ VÀ TIÊU DÙNG bắt đầu viêt về NN.mong NN tiếp thu ý kiến của bạn đọc và cố gắng hạ giá xuống.
e cũng muốn làm phóng viên lắm,để dự tiệc và nhận phong bì ở các hộii nghị.cũng thông cảm cho NN họ viết tổng hợp nhiều lĩnh vực để có thêm bạn đọc ,nên họ có cả tc về otô nữa.trênthế giới này nếu kô có quảng cáo thì báo chỉ sẽ chết,trừ báo đc bao cấp
:lol: Em vừa đọc bài của Chị Bạch , hik hik k nhịn nổi nên bị vợ mắng, k biết còn quyển nào ngoài sạp báo k đây :lol:
Đọc bài của bác Bach...vừa đọc em vừa cười tủm tỉm, Amply vô địch nhà em nó nói: Bố mày bị dở hơi rồi con ơi, yêu Audio hơn yêu vợ con đến nỗi bị làm sao rồi.... :lol:
Tối qua Em mới lượm về báo NNVN số tháng 2/2009, phải công nhận là trang bìa thật sặc sỡ và cuốn hút khiến người ta bỏ sẵn sàng bỏ tiền ra mà tậu nó về . - Dạo qua hết các trang báo: bài giới thiệu về Nikon D3X gợi cho Em chút tò mò và ráng đọc (vì Em đang khoái máy ảnh mà) nhưng dọc xong thì hơi hụt hẫng nhưng cũng tự an ủi "đây đâu phải là tạp chí về máy ảnh nhỉ!". - Các trang khác: Xem hình để gỡ gạc chút đỉnh vì chán không buồn đọc nhưng nhòm qua nhòm lại không thấy để giá các thiết bị cho Bà con sốc chơi như các kỳ trước ? Đây có phải là cải tiến của NNVN kỳ này chăng? :wink:
Máy ảnh thì bác đương chơi và enjoy mà :?: Có gì hay không? Có nói độ phân giải của đít chai hông? Sao kiểu gì cũng chê zậy :?:
Gặp tờ NN 2-09 nhịn không nổi, cũng ráng cầm lên đọc rẹt rẹt vài trang tại chổ, thở dài, len lén để xuống...mua tờ Tuổi Trẻ 3k. :lol:
[Còn chi tiết của mỗi bài trên NN thì đúng là giống như ta đi ăn bát phở bò, mà phở với thịt chả thấy toàn thấy hành và rau (...không thơm). Giá giấythì hạ rồi mà mỗi tháng phải bỏ ra gần 30.000 ngàn đồng để mua lấy cái sự bực mình. Quá nhạt nhẽo.. Chán...[/quote] emmua NN từ số đầu tiên đến bây giờ ,cảm giác càng ngày càng tệ ,chỉ được cái đẹp về hình thức,nặng phần quảng cáo,phần hiend thì nói về nhứng sản phẩm quá cao cấp,thỉnh thoảng nên có những bài review về những sản phẩm vintage ,vì vintage fan cũng khá nhiều đó,các ông nên bỏ chút it thời giơ hoc hỏi thêm ở những tờ báo khác ,chảng hạn như stereophile ...lời thật mất lòng ,không hiểu mấy ổng có quan tâm đến thượng đế không??? kính chào
em cũng nghĩ như bác nhưng không mua thì ức(buồn không có gì coi) mà mua thì tức,mà nghĩ cũng tệ,cả nước mà chỉ có 1 tờ lấy tên thì hay nhưng thật sự chuyên về quàng cáo,nào là điên thoại di động ,máy ảnh ...phải chi mấy ổng tách làm 2 tờ,Nghe và Nhìn,ai thích gì mua nấy,thì khách hàng đỡ bực,đề nghị tờ nghe giao cho bác Tai Già làm tổng biên tập Vài lời tâm huyết cùng các đồng môn,tuy lời lẽ có hơi gay gắt...nhưng mục đích là xây dựng Kính