ANh ấy ra đi không một lời từ biệt đúng như bác Tám đự đoán :lol: HÌnh như sự trống vắng này làm cho tờ báo mất luôn phần hồn mà trần xác thịt ại tăng lên bằng chứng giá tăng lên 28.800 vnd :lol:
Trước khi đi mua số tháng này em ko đọc bài mới của các bác, ra hàng báo chị chủ hàng bảo 29k, ngạc nhiên quá vì giá giấy đang rơi thê thảm, các loại nguyên vật liệu khác đều giảm, riêng NN VN đi ngược xu thế thời đại, thật đáng buồn cho báo và những người làm báo chạy theo lợi nhuận Nói chuyện với chị bán báo thì lượng bán của báo này tại sạp (khá lớn và trung tâm) giảm trên 40%. Hơn nữa đọc trang 1 thấy ko còn tên Bác KT nữa, thấy ko còn lý do gì để tiếp tục mua báo này trong tương lai. Time to.....say good bye
Đúng là nhu cầu và xu hướng về giải trí âm thanh của chúng ta ngày càng nâng cao, nhưng đó không phải lý do vì thế mà người viết báo ngày càng tụt hậu so với kiến thức của các thành viên. Bằng chứng là hiện nay các bác vẫn khen những số báo cũ đã phát hành cách đây vài năm đấy thôi. Vậy nên chỉ có báo NN là đang tụt hậu so với chính mình trước đây các bác nhể :lol: May quá có các bác review về số báo mới, em đỡ tốn 29k :lol: Số tiền này em dùng để uống cafe một mình, như thế đỡ "nhỏ mọn" hơn là bác Tai_trâu dùng để ăn cơm bụi :lol:
Em mua để sưu tầm. Đằng nào cũng mua đến một đống để ở nhà rồi Không biết họ có đọc được complaint của anh em không nhỉ?
1 tạp chí chuyên về nữ trang, vàng, bạc, đồng, mỹ kỹ gì cũng có cùng chuồng với báo Đẹp và Thế Giới Đàn Ông. Báo này cũng có mảng về thú chơi audio, HDD, có cả tư vấn về CD hay trong tháng v.v... nói chung cũng thập toàn đại bổ ngửa lắm :lol:
Lâu rồi không đọc TCNN nhưng thấy các bác review dữ quá nên hôm nay em mới nghiến răng bỏ ra 31K để mua cuốn TCNN số Xuân. Quả là xứng đồng tiền bát gạo, cuốn TCNN số này đem lại cho ta những giây phút thư giãn thật thoải mái, hiệu quả còn cao hơn Tuổi trẻ cười rất nhiều. Các bác chê đã nhiều nên em xin phép được khen một vài điểm vậy: 1. Trước hết, nhìn vào danh sách các chức danh lãnh đạo của tạp chí thì chúng ta thấy đây là một tạp chí có uy tín và được lãnh đạo bởi các PGS.TS đầu ngành, có thể là ngành nông nghiệp hoặc ngành nào đó nhưng nhất thiết phải có học hàm, học vị. 2. Đọc phần lời nói đầu, độc giả sẽ nhận thấy sự dũng cảm của ban biên tập khi thể hiện quyết tâm đổi mới: "trong năm 2009, tạp chí sẽ có nhiều đỏi mới về nội dung để ngày càng thân thiện hơn, gần gũi hơn với hơi thở cuộc sống hiện tại". Vâng, các bác chú ý tới cụm từ "hơi thở cuộc sống hiện tại" nhé! Có thể cộng đồng những người chơi audio chưa hẳn là hơi thở cuộc sống? Vậy chúng ta cũng không nên trách ban biên tập làm gì. 3. Nội dung bài vở của tạp chí đã phong phú hơn so với những số trước (về phần audio). Có rất nhiều sản phẩm mà lần đầu tiên chúng ta nghe thấy tên, đã được đội ngũ phóng viên nồng nhiệt giới thiệu. Cộng với phần thể hiện mỹ thuật khá xuất sắc của công ty ABM làm cho độc giả có được một bữa tiệc mãn nhãn về phần... nhìn. Vâng, đúng là về phần nhìn nếu ta lấy tay che hết phần chữ. 4. Cùng với nội dung phong phú, đa dạng thì phần quảng cáo cũng ít hơn hẳn. Các bác có để ý thấy mất hẳn các quảng cáo của TT, CA, NT và những nhà cung cấp sản phẩm hàng đầu VN mà thay vào đó là các thương hiệu Việt. Rất đúng chủ trương dùng hàng nội! 5. Xuất hiện những cây viết mới với bút pháp thật táo bạo. Những thuật ngữ kỹ thuật như tuyến tính, dải động, nhiễu âm, méo âm... được các anh chị phóng viên, biên tập viên sử dụng tối đa. VD: âm bass tuyến tính, trở kháng tuyến tính, cắt 6dB ở tần số 10Hz, v.v.. và v.v... Cùng với việc cố gắng đưa thật nhiều các thuật ngữ kỹ thuật ở bất cứ chỗ nào có thể thì các anh, chị phóng viên cũng mạnh dạn đưa ra các nhận định mang phong cách mới, chẳng hạn như: "Bass có thể hơi thái quá với một số đoạn hội thoại", hay: "Loa tweeter Imagine sở hữu khối nam châm neodim công suất cao, kéo dài đặc tính đầu ra ở 2 cực dải tần só.Nhờ đó âm thanh các quãng tám cao nhất thật khoáng đat, êm dịu và không bị nhiễu âm", hoặc là: "Ở khoảng tần số thấp, âm thanh không bị nuốt chửng bởi các tạp âm mà giọng hát vẫn dõng dạc, rõ ràng"... 6. Có thể dễ dàng nhận thấy ban biên tập đã cố gắng lấp lỗ hổng về thiếu hụt phóng viên phần âm thanh bằng cách điều chuyển phóng viên chuyên về thời trang, ô tô sang viết bài trong phần này. Sự thay đổi nhân sự này đã tạo ra một phong cách mới, đối lập với phong cách đơn điệu lúc trước của TC. VD trong bài viết về đầu đọc Meridian khi đọc câu "Meridian sử dụng công nghệ trợ lực tiên tiến", chúng ta sẽ dễ liên tưởng tới công nghệ trợ lực tay lái. 7. Đội ngũ phóng viên thật năng động và hi-tech. Họ sử dụng tối đa sự hỗ trợ của công cụ dịch tự động và từ điển Lạc Việt, nhờ đó đã sáng tạo ra nhiều danh từ mới như bác gì đó đã kể ở phần trên. Và còn nhiều nữa, chẳng hạn như bông tiêu âm trong loa được gọi là "lớp len cừu", bộ phân tần được gọi là "cầu điện", phase plug được gọi là "đinh pha", Displacement Control Technology được chuyển ngữ thành "công nghệ dịch chuyển", đầu vào ballance được gọi là "đầu vào song cực", v.v... 8. Tạp chí thật giàu hàm lượng...protein! Nếu như ở các số NN trước chúng ta có thể bắt được một vài con sâu ở mỗi bài viết thì ở số Xuân này chúng ta có thể bắt được sâu ở mỗi dòng viết. Đối với số này thì không thể gọi là "con sâu làm rầu nồi canh" nữa mà phải gọi là "cái lá làm hỏng nồi canh toàn sâu". 9. Khả năng chọc tức độc giả của TCNN ở số báo này đã lên đến mức đỉnh điểm, cao trào. Chỉ cần đọc 1 dòng là đủ tức :lol: Bên cạnh khả năng đó thì còn có khả năng nữa là đánh đố độc giả. Mỗi một sản phẩm review, một câu dịch, một thuật ngữ được phát minh đều khiến độc giả suy đoán xem nguyên gốc là cái gì, hoặc thôi thúc độc giả tìm lại văn bản gốc để tìm hiểu bản chất vấn đề. 10. Cuối cùng, số báo này cho thấy TCNN sẽ còn tiến rất xa vì hàm lượng chuyên môn (phần audio) của TC đã trở về mức dưới hàm lượng chuyên môn của các tạp chí, tờ báo không chuyên về audio. Dĩ nhiên là xuất phát điểm càng thấp thì sự tiến bộ càng nhanh. Hy vọng rằng trong năm 2009 dưới sự lãnh đạo tài tình của các PGS.TS., TCNN sẽ ngày càng khởi sắc, bắt kịp và vượt các TC không chuyên khác! Em xin hết ạ.
Bài viết của Bác Bạch Dương vừa hay vừa trào phúng, đọc bài của Bác mà Em không nhịn được cười một mình :lol: ôi đau bụng quá, đến đây mới thấy sau 5 năm chờ mua TC này đến số Tết em quyết định dừng lại thấy đúng đắn hết sức. Tới đây Bác Bạch Dương sẽ phải tìm đủ lý do để từ chối làm TBT tạp chí NN, em đi kiếm dầu xoa đây :mrgreen:
Dạ cảm ơn bác! Được sự động viên của bác em sẽ nộp hồ sơ đăng ký nghiên cứu sinh chuyên ngành...trồng rau sạch. Chắc 5 năm nữa là có bằng TS. Nhưng còn tiêu chuẩn PGS thì hơi căng :roll:
Thì bác vừa nghiên cứu vừa kinh doanh trồng rau sạch rồi tranh thủ đứng bục giảng vài năm là được phong hàm PGS thôi
Chít nhá, bắt quả tang nhá...em là em méc đấy. Chị coi chừng đấy... thời buổi suy thoái ai lại có time đi trồng rau sạch bao giờ.
Đọc bài của chị Bạch về các từ chuyên môn audio em choáng quá , dân ABC như em chắc không dám mua vì chắc không hiểu nổi các từ cao quá ,cao quá . Dễ dễ một chút như" len cừu " thì em hiểu , em có thể nghiên cứu thêm ở lỉnh vực dệt may phải không ạ !
Chết cười mất với chị Bạch. Bài viết hay quá chị ơi. Tối qua em nhác thấy chị lén lút hút thuốc tưởng đang lo tính đặt cửa cho trận MU-Chelsea, hóa ra chị tính chuyện chăm rau nhân tiện lấy bằng TS luôn. :mrgreen:
Chết em mất thôi :lol: :lol: :lol: Bài viết về Audio hay nhất lại không nói về cái hay của Audio :mrgreen: Em đề nghị nên làm một tạp chí VNAV
Ớ, ai bẩu các bác là em sẽ trồng rau, nghiên cứu khác với thực thi đấy nhớ! Em tính sẽ nghiên cứu đề tài: Tiếp cận tâm lý, hành vi của những người trồng rau sạch và dự báo nguồn cung rau sạch trong những năm tới (Dự kiến đối tượng nghiên cứu: tai trâu, xác xơ..... )
Tháng nào cũng mua về nhưng đây có lẽ là số báo duy nhất từ trước đến giờ có thể "đưa người đọc đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác" như đúng tiêu chí của TCNN. Có thể nói, sau nhiều năm tìm tòi, phá cách, Ban Biên Tập của tờ báo đã tìm ra chân lý! Chúc mừng TCNN đã tìm lại được "bản sắc" của mình! PS: Đến giờ mà TCNN số này vẫn chưa hết đưa đến những niềm ngạc nhiên mới cho em mỗi khi cầm đến. Mua được 1 tuần rồi mà em vẫn chưa đọc hết; bài đọc rồi thì mỗi khi đọc lại lại thấy mới (lúc đọc thì gật gù tưởng mình hiểu, xem lại lại thấy cóc hiểu gì!!!)! Em "tẩu" hay già quá nên lú lẫn rồi chăng!!! :evil:
Đúng như bác BachDuong và bác pc_chip đã nghiên cứu số báo này, em cũng thấy được thư giãn thật thoải mái và đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Có thể là do các nhà viết chương trình dịch tự động chưa chuẩn lắm thôi, kiểu như là cái Meridian 808.2 có 6 đầu vào phono không cân bằng, và có đường kính là: 480x175x411mm. Cũng bình thường thôi các bác ạ, cơ quan em trước có mấy kỹ sư tốt nghiệp 2 đến 3 chuyên ngành, đến thử việc 3 tháng, giữ bí mật không nói chuyện nào liên quan đến chuyên môn được học.( Kiển này có lẽ nên làm phóng viên) Em thấy hơi buồn tí chút, hồi xưa mua báo này về để đọc cho mình biết thêm kiến thức về audio, bây giờ mua báo này về để xem hình cũng là biết thêm về audio thôi.
Chị Bạch viết chân thực & cảm động quá, em vừa đọc vừa ứa nước mắt. Mừng cho Nghe Nhìn. :lol: Như vậy xuân này em không phải mua Tuổi trẻ cười nữa rồi, chỉ 1 số NNVN là đủ. Có lẽ NNVN cộng thêm tiền hài hước vào --> tăng giá! :lol: