Tạp chí nghe nhìn

Discussion in 'Công nghệ nghe nhìn' started by TITAN, 6/3/07.

  1. Capstan

    Capstan Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.121
    Likes Received:
    119
    TCNN ra cũng lâu mà vẫn mắc những lỗi sơ đẳng trong dàn trang ở trang 21-22
     
  2. 208

    208 Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    6.273
    Likes Received:
    15
    Location:
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Nhân dịp trong sữa có mê-la-nin em quyết định cho con em nó bú sữa của mẹ nó, còn số tiền để mua sữa cho con dư ra kha khá, em quyết định trích ra một ít, gọi là cải thiện cái môi trường văn hóa nghe nhìn vốn dĩ còn nghèo nàn của em! Tranh thủ trời trưa, vợ em đương giấc nồng, yếm đào trễ nãi, dấm dấm dúi dúi trốn vợ cầm 30k chạy ù ra sạp mua TCNN, còn dư 5k, thôi thì ra quán cóc làm ly đen đá cho nó mát người! Tay cầm TCNN lâu lâu hớp ngụm café tự dưng thấy cái văn hóa nó tràn về dựng cả tóc gáy!
    Thôi thì lâu lắm mới có dịp có Mê-la-nin trong sữa, để em có xiền mua TCNN, nên em xin rì-viu tí ti gọi là "chúc mừng khẩn trương" khi mua được TCNN(Vì về tới nhà là bị vợ nó mắng mất rồi còn đâu!)!
    À để xem nào, mở màn là đã thấy báo mời một ly Ti-Ghe mát lạnh! Lật vào trang trong mới thấy “Lời nói đầu” của BBT nằm khép nép như một cô gái đứng sau cánh cửa hờ với khuôn mặt đầy e thẹn! Cô ấy bảo em rằng “Hãy khám phá em đi!” sau khi đã bóc trần tuốt tuồn tuột những gì cô có! Trong đầu em liền tuôn trào một luồn suy nghĩ hơi bị “bản năng gốc”: “Ừ thôi thì “khám” một tí rồi “phá” vậy!” Rồi cười một cách bí hiểm với cô hàng nước có chiếc răng khểnh ở giữa hàm!
    Lật vào trang trong đã thấy 13 cái ti vi chình ình trước mặt đầy khiêu khích và mời mọc( Em lại là con nghiện phim HD nữa chứ!) nhưng cảm giác của em ko phải là thèm thuồng mà lại thấy buồn buồn! Số là vừa rồi cũng lén dấu vợ 50k đi xem Hi-end Show, nên em tin rằng nó sẽ được đưa lên đầu trang, như một lời giới thiệu khả năng và tiềm năng của thị trường Hi-End cho mọi người biết, nhưng hóa ra ko phải, 13 cái Tivi kia xứng đáng ở trang đầu hơn thay vì cái triển lãm kia!
    Lật vào những trang tiếp theo, không cần giới thiệu em cũng đã biết những trang sau sẽ là giới thiệu ĐTDD, camera, máy tính như vốn dĩ nó đã như thế tự bao giờ! Sau khi lượn qua và con Mô(mobile) vài con Ca(camera) Trong đầu em lại phọt ra luồn suy nghĩ đầy trắc ẩn: “Cũng đúng thôi! Chẵng nhẽ tối ngày cứ cầm cái cục gạch cổ lỗ sĩ, hay cái camera sony 3.2m còm cỏi hoài! Phải thay đổi chứ, phải sành điệu chứ, xài mấy cái đó người ta “quánh” giá mình chết!” .Sau khi nuốt nước miếng cái “ực” vì những cái điện thọai đầy hi-tếch kia thì em đã thấy lấp ló cái hi-ên. Nhưng không phải, đó chỉ là cái “Tin Hai-Ên” về làng. Sau khi điểm qua vài cái tin gọi là thời sự mô-bai và Eo-Ci-Đi nước nhà, thì em đã lật tới trang giới thiệu Art Audio, tiền thân trước đây là anh Sơn Loa. Không biết có phải vì là một bài quảng cáo hay ko, mà em thấy giới thiệu có vẻ sơ sài quá! Em muốn biết thế nào là “Loa không sườn” , rồi “hệ thống từ chuyên dùng “ nhưng không thấy đâu, trong khi trang sau thì dành một mảng lớn để chụp Mit-tờ Tếch-nô-lo-di tay đang cầm một bụm đèn 12au7. Giá mà trang này dùng để giới thiệu bàn tay tài hoa của người Việt thì hay hơn bức hình chụp bàn tay người Việt nhỉ?
    Sau khi Mít-Tờ Tếch-no-lo-di điểm qua công nghệ Digic đại diện cho hiện đại đến những chiếc bóng đèn 12au7 đại diện cho cổ điển, là những trang giới thiệu về…điện thọai di dộng, máy nghe nhạc MP3, loa vi tính. Sau không giới thiệu nó thành một cụm nhỉ, Đang Hi-ên chuyển qua Hi-Tếch rồi lại hi-ên cứ như sóng sin của dòng địên xoay chiều! Kiểu này chắc phải mua cái cầu diot gắn vô đầu để nó nắn lại cho thẳng mỗi khi đọc tạp chí quá!
    Tiếp theo là những bài viết giới thiệu về loa, ampli, đầu đĩa than với những hình ảnh đầy mê hoặc chiếm trọn bài báo,trong khi chữ thì có tí tẹo, cứ như sợ người đọc sẽ đi mua lộn cái loa,ampli nào đó chứ phải cái loa,ampli đang giới thiệu!
    Có lẽ TCNN nghe nhìn theo trường phái “nhìn là chính, nghe là mười” hay sao mà thấy bài viết nào cũng đánh giá kịch kim là 5 ngôi sao, làm em “hoang“cả “mang” chả biết đường đâu mà lần! Chắc phải đề nghị TCNN tăng lên 100 ngôi sao quá, chi li như thế thì mới bóc lột được cái hay của những sản phẩm đỉnh cao, chứ chấm cái gì cũng 5 điểm về chỗ, kiểu này em e có ngày tai mấy bác nhà báo NN chỉ còn 5 điểm thì nguy! Lúc đó thì bà con khóc ròng vì hết người rì-viu!
    Đọc đến cái đọan “ Steinway Lyngdorf Model D cao đến 2m và nặng khỏang 175kg.Tuy vậy nó vẫn làm chức năng của một món đồ trang trí nội thất trong căn phòng khách,tại chân cầu thang hay trong phòng nghe nhạc.” làm em giật hết cả mình, chẳng lẽ một bộ loa hòanh tránh như thế chỉ xứng đáng đứng ở chân cầu thang hay thôi sau, thậm chí nó được tính tới phương án là một vật trang trí nội thất nữa chứ! Thà không phụ đề thì hay hơn, chứ phụ đề theo cái kiểu “Trông hình phọt chữ” giống mấy ông VOZ rì-vui máy tính thì em e cái uy tín của của báo sẽ bị suy giảm nghiêm trọng mất!
    Tiếp theo hi-ên lại là hi-tếch( Thì đã bảo mua cầu diot mà lị!) giới thiệu máy tính mà có tiền cũng ko mua được, tại nó có bán ở VN đâu mà mua! Rồi thì máy ảnh, máy ảnh…máy ảnh…rồi máy ảnh… máy ảnh…máy ảnh…lại máy ảnh….máy ảnh….máy ảnh….nhìn một hồi em phải lật lại bìa báo xem có phải mình đọc TCNN hay không, hay là đọc lộn Tạp Chí Máy Ảnh!
    Sau đó là một vài CD một vài DVD gọi là… chút đỉnh đặng tăng thêm chuyên mục!
    Tiếp là một bài có vẻ mới mới giới thiệu về “Chất liệu”. Trông cũng là lạ! Sau đó là mục “Anh hỏi, tháng sau tui trả lời”. Kết thúc tờ báo là mục tư vấn mua sắm mà giá cả trong đó nó giống TCNN, tức là “Y như tháng trước”.

    Khi em đọc xong TCNN thì bóng dương đã biến thành cô gái ẩn mình sau mấy anh chàng cao ốc vạm vỡ, lúc em đọc tạp chí thì đường phố dường như tĩnh lặng, lâu lâu chỉ bị xao động bởi keng keng của cô hàng nứớc đập nước đá bán café, nhưng khi vừa buông cuốn TCNN xuống bàn, thì hàng trăm ngàn thứ âm thanh nó lại ùa về như vũ bão, nó vân vê, vồ vập khắp cả người! Em tự hỏi “Đây có phải là âm thanh ta tìm kiếm chăng?”.
    Đứng dậy vương vai , bẻ tay cốp cốp tự nhiên thấy một cảm giác giống cái tựa phim của bác Kính Cận viết trong TCNN, nhưng ko phải là “khóc” mà là “Bỗng dưng thấy chán”.
     
  3. Spirit-new

    Spirit-new Advanced Member

    Joined:
    6/12/07
    Messages:
    280
    Likes Received:
    2
    Chẳng hay bác Chích và bác Tám viết bài cho báo nào vậy.
    Chỉ cho em.... để em còn tìm mua rùi đọc
    Đảm bảo bác sẽ ko có review như với TCNN.
    Chuyện cũ lắm gòi, thấy topic là góp ý mà các bác cứ nói hoài...hok thấy kỳ à.
    Các bác cứ viết bài đi rồi hẵng biết, theo em được biết TCNN chỉ với 1 vài người mà nặn ra như vậy đã là tốt lém rùi đóa.
     
  4. Linh_piano

    Linh_piano Advanced Member

    Joined:
    15/12/07
    Messages:
    2.486
    Likes Received:
    11
    Phù... may mà tháng này em chưa mua TCNN, số tiền còm đó tiêu không đúng chỗ em cũng tiếc lắm.
     
  5. Patriot

    Patriot Advanced Member

    Joined:
    13/11/06
    Messages:
    97
    Likes Received:
    2
    Bác đọc quên cả thời gian, không gian, tiếng động ... mà bác lại kêu chán là thế nào ?
    Nếu so sánh với tạp chí audio của nước ngoài thì rất chênh lệch vì họ đi trước ta quá xa. Tuy nhiên nhìn lại cho khách quan, với Audio thì chẳng tạp chí, báo nào ở Việt nam viết tốt bằng Nghe nhìn. Các bác xem lại các bài viết trên SGTT, Điện tử ... xem có đúng thế không. Bác 208 công tâm hơn với Nghe Nhìn nhé !
     
  6. BaoDuyAudio

    BaoDuyAudio Shop

    Joined:
    27/11/06
    Messages:
    758
    Likes Received:
    25
    sao em thấy có vài bác cứ nói nghe nhìn chán chả thèm đọc hay mua mà cứ ra rả chỉ trích liên tục hà có 25k chưa bằng ly cafe thui mà , dù thông tin ít nhưng cũng có điểm hay và bổ ích mà. Các bác không thích nhưng nó cũng là nguồn tin audio cho nỗi đam mê audiophile mà, các bác không thích thì cũng nên tế nhị cho em nhờ
     
  7. 208

    208 Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    6.273
    Likes Received:
    15
    Location:
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Kính các bác! Tại sao miệng em nói ghét mà tới giờ này vẫn còn mua đọc để rồi...chê! Là bởi em muốn nó vẫn sống mãi như một tạp chí nghe nhìn hàng đầu của Việt Nam! Chúng ta đang sống trong một thế giới thông tin, mọi thứ có thể tìm ra rất dễ dàng trên internet trên hàng trăm tạp chí lớn nhỏ! Vì thế một cái gì đó rất riêng sẽ là rất đáng quí! "Hồ đa bất quí hồ tinh" câu này chắc ai cũng đồng ý với em! Việc xuất hiện một tờ báo có thể cô đọng một chuyên mục trong cả một thế giới đầy thông tin thì đáng quí biết bao phải ko các bác! Những số đầu em rất trân trọng, rất yêu thích, chỉ mong nhanh tới tháng để ra mua , những bài viết trong đó như một kim chỉ nam cho em khi mới chập chững khi chơi audio! Nhưng rồi , chất lượng bài viết ngày càng tuột dốc, tăng số trang em tưởng là tăng chuyên mục, nhưng hóa ra chỉ là tăng thêm phần quảng cáo sản phẩm! Dần dần báo càng ngày càng giống một cuốn catalog chỉ chăm lo quảng cáo, giới thiệu, ko lo làm phong phú chuyên mục tăng tính hấp dẫn cho bài viết! Mỗi tạp chí đều có bản sắc riêng để làm thế mạnh cho mình, và TCNN đang có cái ưu thế là người đi tiên phong, nhưng họ đang dần làm mất đi bản sắc đó để đồng hóa với các tạp chí khác! Họ đang đánh mất chính mình!

    Xưa nay ông bà ta có dạy" Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" Vì thế bài viết trên của em có gì quá đáng mong các bác bỏ qua! Nếu nó được tính là "bạo hành" thì nhờ mod xóa giúp ạ! :wink:
     
  8. Mainboard

    Mainboard Advanced Member

    Joined:
    31/8/07
    Messages:
    268
    Likes Received:
    3

    Bác ...Tám phải thông cảm, bác xem lại những số trước xem. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài ba ông viết, mà số nào cũng đòi hỏi phải giới thiệu nhiều, review nhiều thì cũng khó...Thời gian đâu, đồ đâu...mà phối...với ghép để nghe...giùm ae ta rồi nặn ra...chữ nữa :lol:
    Phải chấp nhận có số dở nhiều rồi thỉnh thoảng có số ...ít dở hơn rồi lâu lâu ...anh em cũng gom được thông tin bác ah.
     
  9. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Advanced Member

    Joined:
    16/3/06
    Messages:
    2.336
    Likes Received:
    23
    Location:
    Hà Nội
    Bác chưa hiểu được cái lòng của tụi em với NNVN.

    Bác để ý bác Tám có nói phía trên đó.
     
  10. cong_nong_dau_ngang

    cong_nong_dau_ngang Advanced Member

    Joined:
    7/3/07
    Messages:
    184
    Likes Received:
    1
    Phải rồi!
    Cái gì cao nhất, cái gì sâu nhất? Bác Spirit-New nhớ không vậy?
     
  11. Spirit-new

    Spirit-new Advanced Member

    Joined:
    6/12/07
    Messages:
    280
    Likes Received:
    2
    Vâng em....thấy rồi ạ.
    Dù sao em thấy TCNN vẫn bán được, qua sạp báo thấy vài hôm là hổng còn.

    À sao VNAV mình không in ra thành báo viết các Bác nhỉ?
     
  12. quocthai

    quocthai Advanced Member

    Joined:
    20/7/06
    Messages:
    635
    Likes Received:
    2
    Vâng, e cũng ko hiểu tại sao nhưng số tháng vừa rồi e mua được gần hai tuần rồi mà mới chỉ xem cái bìa rồi quên khuấy mất chưa kịp đọc :lol:
     
  13. ngtatliem

    ngtatliem Advanced Member

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    6.769
    Likes Received:
    60
    Location:
    C.S.J
  14. Hoc Tro

    Hoc Tro Advanced Member

    Joined:
    5/12/07
    Messages:
    338
    Likes Received:
    0
    Xin ngả mũ trước những câu văn của bác. Hấp dẫn hơn đọc TCNN rất nhiều.
     
  15. rebel2008

    rebel2008 Advanced Member

    Joined:
    13/10/08
    Messages:
    253
    Likes Received:
    0
    Đi qua đường Lý Chính Thắng thấy bán NNVN rùi bác nào đọc cho ý kiến đê :D
     
  16. anvn

    anvn Advanced Member

    Joined:
    5/4/06
    Messages:
    1.082
    Likes Received:
    4
    Chịu khó đọc TCNN các bác nhé.Một tạp chí khác là điện tử TD cũng thấy có mục hai en,số mới đây thấy họ review đôi loa toàn dải,mới dòng trước nói loa ko có phân tần,ngay dòng sau ca ngợi bộ phân tần được cải tiến tốt hơn.Bó tay hơn cả nghe nhìn(!)
     
  17. 208

    208 Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    6.273
    Likes Received:
    15
    Location:
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Báo này dân chuyên audio ko có, nên khó tránh khỏi những chuyện thế này! Tiền thân báo này là tờ báo "Điện Tử" của hội REH xưa kia! Hồi xưa đọc xong báo "Điện Tử" chỉ muốn chọi cái cục OPT vô mặt mấy ông biên tập, báo gì mà sai chính tả, hình ảnh vỡ từa lưa! Đưa cái mạch lên mà ko ghi trị số, sau đó khen lấy khen để và khuyên độc giả mau mau ráp thử! Bó toàn thân luôn! Đã vậy còn dùng cái chương trình Viettran để dịch bài, sau đó đưa nguyên văn lên luôn mà ko sửa ngữ cảnh, báo hại phải vừa đọc vừa tra từ điển ...Tiếng Việt! :?
    Chung qui thì báo chí chuyên về Audio của ta chết dở hết rồi! :(
     
  18. doanhnhan2000

    doanhnhan2000 Advanced Member

    Joined:
    9/2/07
    Messages:
    1.811
    Likes Received:
    262
    Location:
    Ha Noi
    Không biết hôm nay đã có Nghe Nhìn chưa các bác nhỉ, :D
     
  19. dinhvannam

    dinhvannam Advanced Member

    Joined:
    27/5/08
    Messages:
    1.607
    Likes Received:
    5

    Em mua hôm qua rồi bác ơi
     
  20. thichLP60

    thichLP60 Advanced Member

    Joined:
    7/11/08
    Messages:
    86
    Likes Received:
    0
    Càng ngày càng thương mại hoá quá mức và nội dung nghèo nàn, nên nói nó là tạp chí "Quảng cáo nghe nhìn" thì có lẽ hợp hơn trong giai đoạn này!!
     
  21. danlangven

    danlangven Advanced Member

    Joined:
    26/5/06
    Messages:
    2.086
    Likes Received:
    9
    Location:
    SG-HN
    Trang bìa của NN tháng 11 vui quá, teen quá, các bác thì toàn cỡ U40-50 mua báo nhìn thấy em Công chúa bong bóng đứng chễm chệ ko biết mình có mua nhầm H2T ko , nhưng dù sao thì đã lỡ nhận tiền quảng cáo của Sony rồi nên các bác bên báo NN cũng phải cắn răng cho em nó lên bìa thôi, dù cái bìa tháng 11 này nhìn nghèo nàn và ko pro chút nào. May mà ko đưa nhầm cái ảnh em nó quảng cáo cho Rexona :lol:
     
  22. 2chanelaudio

    2chanelaudio Advanced Member

    Joined:
    12/7/07
    Messages:
    59
    Likes Received:
    1
    Location:
    Haiphong
    Sao Tạp chí NN càng ngày càng :( thế! Bác 208 review số mới đi! :D
     
  23. Virgo

    Virgo Moderator

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    2.225
    Likes Received:
    28
    Location:
    VNAV.VN
    Được biết Nghe Nhìn tháng 12 có đăng bài về VNAV.

    Các bác đón đọc nhé !
     
  24. Linh_piano

    Linh_piano Advanced Member

    Joined:
    15/12/07
    Messages:
    2.486
    Likes Received:
    11
    Đang định ... thôi :oops:
     
  25. 208

    208 Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    6.273
    Likes Received:
    15
    Location:
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Đang định ...mua! :oops:
     

Share This Page

Loading...