Sao cái anh Chí này lại phải nhờ 1 Họa Sỹ đi làm chassis nhỉ? Em cứ tưởng nhờ tay Họa Sỹ này vẽ các chữ IN-Output, hay cái logo cho pre chứ! Hay anh ta thích làm trái nghề? Hay không thik vẽ? :lol:
Vẽ mạch điện đó bác.. Sân chơi DIY là một sân khấu lớn, người chơi là một nghệ sỹ. Trong trường hợp này người nghệ sỹ ở đây chính là Họa sỹ đóa. Vậy thôi à
Em đang bí 2 cái nút volume và chuyển đầu vào cho cái pre, thấy 2 cái nút của bác Chí và bác Họa sỹ thiết kế cũng đẹp quá, bác nào biết ở đâu có giúp em với nhé.
Đối với em thì TCNN đã không còn làm cho em phải háo hức chờ đợi cho hết tháng đến đầu tháng... rồi phải thêm mấy ngày nữa mới có được trong tay. Khoảng 1,5 năm trở lại đây em đã kg còn mua đủ số như mấy năm trước nữa. Nhưng rồi cũng vẩn mua khi nào tự nhiên chợt nhớ lại lâu quá mình kg đọc NN.. đâu mua thử xem sao? nhưng mỗi lần mua là mỗi lần DÍNH, có lần Dính nặng, có lần Dính nhẹ, cảm giác giống như hồi mình mới chơi Audio mà đóng học phí vậy . Không cảm thấy tiếc tiền, không trách cũng không giận được, nhưng cứ cảm thấy buồn buồn trong bụng. Theo em nghỉ do cả nước Việt Nam mình chỉ có mỗi một TCNN(độc quyền), nên nhiều khi BBT ngày càng thờ ơ với đọc giả, bài viết không chăm chút như trước nữa do không có sự cạnh tranh với những TC khác. Giả sử bây giờ có thêm một Tạp Chí cũng cùng chủ đề với Nghe Nhìn, VD như: Tạp Chí VNAV chẳng hạn, thì em dám bảo đảm rằng TCNN sẽ phải nâng niu đọc giả của mình lại như trước kia. Em hơi mơ màng 1 chút, nhưng vẫn mong sao chuyện này sẽ là sự thật
Một vài số trước thì em thấy không hấp dẫn nhưng Em thấy số ra tháng 9 của Tạp chí này hay đấy chứ nhỉ? Nhiều thông tin bổ ích. Các bác thấy vậy không?
Cái Dề này bác Teablue làm ha ! Đúng là phong cách của bác nhìn cái là biết liền ! Chúc mừng bác được lên tạp chí NN.! :!:
Chứng tỏ công lực nghiên cứu audio của bác đã trở nên tiến bộ hơn xưa nhiều , nên ko còn thấy nhiều thông tin đáng xem nữa
Số này mục CD review của TCNN phốt rùi. Ban nhạc Blackmore's Night mà bác viết bảo là "đến từ Bắc Âu và chưa có dấu ấn nào thực sự nổi bật trên bản đồ âm nhạc thế giới" thì đúng là bótoànthân.com. Ban này gốc là nửa Anh nửa Mỹ, vì em ca sĩ chính Candice Night là người Mỹ, từng hát bè cho nhóm rock khủng long Deep Purple. Chú cầm trịch của ban thì lại càng khiếp: chính là Ritchie Blackmore - từng được xếp vào "tứ trụ guitar" của hard-rock thập niên 70, thành viên sáng lập ra Deep Purple và 1 ban khác cũng cực nổi tiếng là Rainbow. Các thành viên còn lại cũng toàn sinh đẻ ở Mỹ, chả thấy ai gốc từ quần đảo Scandinavi hết, thế mà vu cho là Bắc Âu. Mấy album của Blackmore's Night như Shadow Of The Moon hay Fires At Midnight nổi tiếng toàn cầu từ lâu, lúc trước dân nghe rock Việt Nam cũng săn, cũng nghe ầm ĩ suốt mấy năm trời, chỉ có bác viết cái review này chắc là chưa được nghe. Chưa hết, chính vì trót vu cho Blackmore's Night đến từ Bắc Âu cho nên nhạc trong album này cái gì cũng có chất Bắc Âu, nào là "lạnh lẽo tê tái", nào "bàng bạc xúc cảm Bắc Âu". Đến cây guitar cũng phải "làm từ loại gỗ đặc biệt nào của rừng Bắc Âu" (sic). Trong khi đó dân nghe rock là nó biết ngay Blackmore's Night chơi folk rock theo âm hưởng Phục Hưng (Renaissance inspired). Em tin chắc là bác viết cái đoạn review này chưa nghe và cũng chả biết gì về Blackmore's Night mới phán lộn bậy như vậy. Chắc là nhìn cái bìa thấy huyền huyền hoặc hoặc nên mới vu cho là "thần thoại Bắc Âu". Lại còn bảo không hẳn rock, không đơn thuần là folk. Thế thì nó là cái gì ạ? Đúng là bó chiếu!
hê hê em vẫn mua xem hình như mọi khi! báo in đẹp, mỗi ngày em đọc vài tờ buổi sáng khi đi số 2! Đến cuối tháng vừa vặn hết tới mấy trang tư vấn mua sắm :lol: Thế nói chung là đầu tư có hiệu quả lắm rồi ạ! Tháng này em đọc thấy hay là ở HK triển lãm mua vé vào xem nhưng còn được tặng CD DEMO về nghe, khoái chưa! hỏng biết vài hôm nữa mình thế nào nhỉ??? :roll:
Cái số mới này ngoài tranh ra chả được gì ra hồn cả, các bài viết thuê đọc mà ngao ngán, cứ như ông bán hàng với ông viết báo là 1 vậy, may mà có bài về con tube của Bác Chí để AE còn có cái để nói.
THấy các bác vẫn còn quyến luyến nhỉ... Em quan niệm báo chí nói chung chỉ là một công cụ tuyên truyền ( có thể cho quảng cáo, hướng dẫn chọn lựa hay mua sắm.v.v....) TCNN suy ra cho cùng cũng chỉ là một kênh thông tin trong vô vàn công cụ tuyên truyền khác. Đã là một công cụ thì viết về ai và cho ai cũng cần phải có lợi nhuận ( thu từ bằng QC hay.... bán báo). Các bác khen hay chê thì chứng tỏ còn lưu luyến với tờ TC này lắm nhỉ? Tại sao không phê phán chính mình luôn đi, nếu mà mình tự kiểm điểm chính bản thân mình thì... Câu chuyện còn dài, nói nhiều thì chứng tỏ được gì đây ợ. Đừng mắng em tiêu cực nhé.
Kỳ này không thấy bác Chích chòe và bác 208 bình luận gì nữa nhỉ? Thật lòng em thấy 2 bác đó mới có những đóng góp rất sắc sảo, xác đáng, rất pro.