Nhiều khi biết thế nhưng vẫn mua vì trong đó cũng có một số thông tin bổ ích.Không mua thì không yên tâm mà mua đọc thì thấy bực bực :roll:
Em mua về sưu tập . Làm một chồng ú ụ dày đến 40cm rồi. Ôtô xe máy cũng thế. Nhưng thỉnh thoảng đọc lại cũng thấy hay hay
Trông người lại ngẫm đến ta... Xấu hổ quá các bác ạ, đến bây giờ em vẫn chưa được đọc 1 số TCNN nào. Hix... nhiều lúc tự hỏi sao người ta biết nhiều thế nhỉ? Hóa ra là tại mình lười đọc
Em cũng vậy...phải cái em chịu ko nổi là báo NN ngày càng mắc... :roll: mà ko mua thì sợ bị lac hậu :lol:
Chính xác bác Revox ạ., Nghe nhìn chỉ là một chút kiến thức và khen nhiệt tình. Hehe, phải offline, phải thực tế, mới rút được kinh nghiệm. Còn mua rồi, tự chiêm nghiệm và mất tiền v,v gọi là kinh nghiệm ... xương máu
Hế hế, cái này em đồng ý với bác. Đến bây giờ đây, em vẫn mua, vẫn chiêm nghiệm và vẫn... mất tiền, thế mà con đường audio vẫn còn mờ mịt quá
em thấy các bác cứ chê nhiều làm gì cho mỏi mồm . Mình thích thì mua về đọc , ko thích mà phải mua thì cũng đọc , ko thich và ko phải mua (do thói quen suư tầm , v v..) thì thôi , đỡ tốn tiền . Một sản phẩm thương mại là nó phục vụ cho đại đa số khách hàng thì mới đảm bảo tính kinh tế của doanh nghiệp , chứ chỉ phục vụ cho 1 số ít lĩnh vực , 1 số độc giả thì nhà sản xuất lấy doanh số đâu để mà sống . Biết rằng báo dạo này thông tin ít quá , ko đảm bảo nhu cầu thuỏng thức của anh em vnav (theo đánh giá của 1 số bác) , nhưng những đối tuọng khác ngoài sự quan tâm tới audio thì có thể nguòi ta vẫn tìm thấy ở đó thông tin cho mình . 1 vài ý kiến chê hoặc nhiều hơn nuẵ thì ko thể làm thay đổi quan điểm của báo ,nhà báo cũng là nhũng nhà kinh doanh , họ thừa hiểu vấn đề Kính !
walla, chờ mãi mới thấy số tháng này coi được. Có mỗi bài "dở" nhất là mục DIY của ông Chí nào đấy, đúng là nhà giàu chơi sang chịu không nổi. phải đổi nick sang bá Kiến mới đúng :lol: :lol: xin chúc mừng TCNN !!!
Tôi đồng ý kiến với bác.Dường như anh em mình thích chê, cái gì cũng chê, sai cũng chê, đúng cũng bị chê, dỡ thì chê mà hay cũng bị chê, thấy ghét là chê.Đọc TCNN ít ra còn có một số thông tin và hình ảnh.Giúp người đọc 1 số kiến thức, dầu là ít ỏi trong 1 số báo.Kiến thức ấy có giá trị hay không do người đọc.
Bác Via mà nhận xét coi được là hay rồi đó, không biết bao giờ ở Hà nội mới có bán, thường sau khi các Anh Em ở HCM city bàn luận 2 ngày ở ngoài này mới có bán
In trong nớ mà bác, chuyển ngay từ nhà in ra các đại lý nên SG có ngay Vận chuyển tàu or xe ra HN mất 2-3 ngày :lol:
Sáng nay và trưa nay em canh me mấy quầy báo để mua TCNN để xem bài DIY đó đó... , nhưng báo vẫn chưa có, chán thiệt.
Số này vinh danh Cồng Thành bang hả các bác.... báo dạo này làm marketing giỏi nhỉ đánh đúng vào trái tim DIY Hà thành
Phần giới thiệu DIY, nói về 1 "lão nào đó" tên Nguyễn Sỹ Chí. Hắn ta chơi dề 71A. Khoái nhứt là sau 2 tuần, hắn ta chơi căn chỉnh bằng tai mới ghê. Tay này gứm thật.
Lão này bây giờ Bờ rồ lắm . Hôm trước lão ngồi nhậu say bí tỉ báo hại em đến nhà lão khuân trả lão mấy cục tán âm bê nặng gần chết, hôm nay vẫn còn ê ẩm cả người.
" Với mong muốn chiếc preamp có nhiều điểm độc đáo này không những hay mà cón phải đẹp. Anh Chí đã nhờ một họa sĩ rất mê amply đèn thực hiện " Đọc đoạn này chợi em nhớ bác nguyenstye nhà ta quá !
Theo em biết thì anh Chí này k uống rượu Nhưng tại sao BTC k mời anh Chí này đi dự thi SUMO contest sắp tới ạ ? Lỡ đoạt giải có phải ....