Canh từ mùng 5 tới mùng 8 mới có báo. Sáng nay đọc nghe nhìn , kỳ này ko có gì để tham khảo cả, chắc hết bài rùi
Tối qua em ra Hàng Trống cũng đâu đã có báo nghe nhìn, mấy bác bảo mới mua liệu có lộn số báo hay là sao nhỉ?
Lộn là lộn thế nào? Thấy các bác chê bai giữ quá nên tạp chí tháng này xuất bản giới hạn để giảm thiểu tai tiếng, chỉ đáp ứng cho bác nào có nhu cầu thật sự. Chứ không phải mua vì thói quen...hehe
Em thì chỉ muốn thắc mắc chuyện bác Haiken bảo mua đựoc hôm 8/6 thôi, chứ em thì thực ra vẫn được tặng, nhưng vì chưa thấy người ta tặng nên mình đi mua thì họ cũng chưa bán. Trong khi có bác lại bảo mua được, tài thật.
Em thấy các bác bàn loạn, nên hôm nọ cũng mua rồi. Số này có 1 cái em thích, đó là media center đồ hi-end, nhưng mà chắc đắt. Còn lại các bác đọc sẽ biết. Chẳng hạn rì viu về mấy đôi búc seo Quad 11, Usher, B&W, rồi giới thiệu Vienna Acoustic. Phần audio chỉ có 2 tác giả viết đi viết lại, nên văn phong giống nhau. Khổ, rồi các bác lại bực mình thôi....
Vâng! hình này chụp vào bữa CN 08/06/08, tại quán RB bác diyadiyo để tờ tạp chí trên bàn vậy tờ tạp chí này tới SG vào tối 07/06/08. Mà hình như TC này xuất bản ngoài Hà Nội mà các bác? Thân
Sài Thành kg đủ bán nên họ định tái bản nửa đó các Bác ơi. Hôm qua em thấy có bà kia tay dắt con tay bưng tô cơm tìm mua TCNN. Ngạc nhiên quá em hỏi thì nghe Bà nói là thằng cu nhà bà coi hình nó mới chịu ăn mà bà so sánh hết thấy chì có TCNN là hình ảnh đẹp và cái quan trọng là nhiều hình để nhóc con bà coi ăn cho hết tô cơm. Ai tin thì tin kg tin cũng kg chết ai chỉ có TCNN là sống khỏe.
Vậy bác bảo bà cụ mua tạp chí Golf & cuộc sống bảo đảm cháu nó sau này thành đại gia nếu là bé trai , hay người mẫu nếu là bé gái. :lol: , Các bác cứ chê TCNN nhưng nếu các bác đọc Tạp chi Golf & Cuộc sống sẽ thấy khủng khiếp hơn nhiều, trong 70 trang tạp chí có đến 20 trang toàn hình người mẫu nửa ngực trần, 20 trang kế là quảng cáo Xe hơi, đồng hồ, túi xách, giày dép các loại...còn 20 trang nói về thực phẩm dinh dưỡng, chăm sóc sắc đẹp...vị chi còn đúng 10 trang cho Golf. Vậy xem ra anh em audiophile còn hạnh phúc hơn nhiều với TCNN, tiêp tục mua đi các bác ơi. Cái sự kinh doanh báo chí ngày nay nó khổ lắm các bác ơi, mà lỗi cũng thuộc về cả bạn đọc nữa, biết là nội dung chả có gì vẫn cứ mua đều, miễn hình ảnh đẹp là được.
em mua cái tạp chí này cũng vì thói quen, dẫu rằng nội dung nghèo nàn, review ba phải nhưng cũng có vài cái hay (nhưng ít). Dù sao cập nhật một ít thông tin và có cái để đọc so với 25k cũng chẳng nhằm nhò gì so với cái thú hàng ngày ngồi cafe hết cũng nhiêu đó
Giá 33K thì phải, em ,lỡ trả tiền nguyên năm rùi nên hết chạy, bác có thể coi đỡ ở đây nè : http://www.golfandlife.com.vn/vietnames ... e-routine/ Tks n brgds
Chết chết! Em đề nghị xóa ngay đường link, chỉ cung cấp qua PM, các chị các cô mà vào xem thì sẽ cấm tiệt em đi đánh golf! Nguy hiểm quá! Cũng may TCNN chỉ toàn ampli bị lột trần trụi, chứ chụp người mẫu bị lột giống ampli thì em e cũng chẳng thấy cái bìa báo chứ đừng nói gì nội dung! Phù may quá vợ em nó đang đọc TC Phụ Nữ nên ko vô topic này! 8) Hôm nay em ra sạp báo quen hỏi TCNN thì được phán câu xanh rờn "Nhập có 5 tờ, mà chỉ bán được cho mỗi mình cậu, nên tháng này không lấy nữa, chứ ko phải nó ko phát hành! Thôi đọc đỡ Echip Mobile đi" :? Thôi đành tốn 12k lên quán rùm đọc ké vậy! :mrgreen:
Em cực lực phản đối vụ nhân trường hợp tạp chí NN mà tiếp thị cho món Golf của tay Via. Lão này có cái gậy đánh gôn nhỏ xíu à
Em nhấc cả láp tóp lên ngó từ dưới nhưng vẫn chưa đã. @bác hưng còm: Thế xác phàm bác đang phiêu diêu ở Sài gòn ạ?
Có cụ nào giúp em lôi cái bác đang giang tay không ạ! Em cảm nhận được một "âm hình" lồng lộng ở phía sau bác ấy đấy... :shock: