Ngày xưa đọc NN thỉnh thoảng có nhân vật TAI GIÀ chọn máy giúp bạn, nhưng dạo này chắc ông về hưu rồi thì phải. Chắc NN phải có nhiều trang viết về đố hãng như:TV, máy ảnh số, điện thoại, laptop... cũng có thể vì...thu nhập cố định. NN sắp đổi tên thành VN HITEC rồi. Cứ như thế này tạp chí NN và điện tử chắc không ông nào còn ngón chân.
Em xin tiếp bác 208: 11. Album nước ngoài nghe... dở ẹc. 12. 1001 kiểu bị ... thuốc. 13. 1001 kiểu tẩu. 14. Bạn có lần nào bị ... " xụi " ??? 15. Giàn máy nghe... thua tầm tiền. 16. Liệu dân DIY có thời gian để nghe nhạc ??? 17. Nghe và Nhìn cái nào hay hơn ? 18. Em (tube ) và Solid State anh chọn ai ??? .... Mời các bác tiếp
Các bác chớ có lo nhiều, sắp có một tờ tạp chí chuyên về thiết bị âm thanh cho các bác ra đời đấy. Đến lúc đấy chuẩn bị mua không lại không có mà mua đâu. Tờ này lấy tiền bán báo để sống nên giá nó hơi mắc khoảng 80-150K một quyển.
Em đồng ý với bác anthao.Nhà em còn giử TCNN từ số đầu.Nhân vật TAI GIA này tư vấn cũng khá tỷ mỉ.Có lẻ qua mấy năm qua về hưu rồi chắc,hay là dạo này TCNN lo các chuyên mục hi-tech quá mà quên mất tôn chỉ ngày đầu.
Đưa bài này lên NNVN cũng ok, vì có cả phần nhìn trong đó (xem ti vi ) http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi ... /3B9FF85D/
muc tiêu mới cho nn nè,chọn và giới thiệu bộ dàn tầm trung cho đa số người yêu nhạc và yêu máy cỡ bao nhiêu là coi như tạm ổn,khoảng từ 2 tới 3 k mấy ông có mioons làm hông nhỉ ?
Xin phép được dọn dẹp những bài viết liên quan đến vấn đề Tôn giáo. Do số lượng bài được dọn dẹp khá nhiều, nên có thể một số bài không liên quan đến vấn đề Tôn giáo cũng được xóa đi. Mong các bác thông cảm. TranMan
dọn cả cái topic này luôn đi bác ơi, chỉ được cái làm cho nó bán chạy thêm mà không mất tiền quảng cáo.
Hê hê vụ này phải đưa bác 208 làm TBT thật rồi, còn bác SIXL6 làm phó TBT :mrgreen: lúc đó AE chơi AV được nhờ Em thấy bác SixL6 nói cung đúng, nhiều người (trong đó có cả em) trên diễn đàn mình cũng đã từng bị lừa một lần. Nói vui là bị các bác đi trước "ăn thịt" "15. Giàn máy nghe... thua tầm tiền." cái này thì phải do chủ máy ghép sao cho hợp tai thui, có bác em tới nhà chơi khoe bộ dàn hàng chục ngàn USD nghe xong em thấy chả hơn dàn cỏ nhà em là mấy( có chăng chỉ tiếng to hơn hay là dải MID và LOW lấn cả dải TREB- B&W ghép cùng MUSSICALFIDELITY ) Đây chỉ là thiển ý của em mong các bác cao thủ đừng giận!!
Thấy chưa! Các Bác cứ chê tạp chí nghe nhìn hoài, tháng này tới bây giờ cũng chưa xuất bản luôn. Ghét các Bác wá.
có lẽ bữa nọ đọc vnav chúng ta "góp ý chânn thành " quá trời nên bác Tổng cần thêm thời gian xem xét lại !
EM hôm nọ đi nha trang cướp toàn bộ các số của bác Hùng, đọc lại những số cũ càng thấy có lý do để kô mua những số mới
E ko mua sưu tầm bác ạ, em mua để đọc và thỏa mãn cái thú audio xxx ngốc của em thôi, em mua dần từng tháng từng tháng, sau 5 năm rưỡi bi giờ nó mới ntn, tháng nào em cũng mua rồi đọc dù mỗi số thông tin audio càng ít đi, điện thoại càng tăng lên, tivi và camera chiếm 1 thị phần ko nhỏ, audio thì toàn tiền chục và trăm ngàn, với tình hình suy thoái kinh tế như hiện nay chắc số tới bác Kim Thạch cho audio quay về với tầm 1-2k là được rồi, anh em dễ nghiên cứu :lol:
có cần kiểm tra lại thông tin trên không nhỉ??? "Sự thật và sự ...không thật chỉ cách nhau một ngón tay đấy nhé. Đó là ...khoảng cách từ mắt đến tai của bạn... " Cuối tuần xả stress tí! :roll:
Thành thói quen rồi các bác ạ. Cũng có rất nhiều báo về audio-video, nhưng em chỉ mua NNVN, mua từ đầu đến giờ. Đầu tháng không mua cứ thấy thiếu thiếu. Nhưng cảm giác là trong đó, ngày càng thiếu đi những thông tin hữu ích cho anh em chơi tầm trung trung như mình. Version tháng 5, đưa toàn cái tầm 300K Mỹ thì bó gối. Em có mà vác sổ đỏ đi mới mua được Quen rồi thì mua thôi.
Cũng ko hẳn là món nào họ review cũng khủng cả,mặc dù đúng là có nhiều món như vậy.Em thấy cái cách họ viết cứ như quảng cáo cho mấy cửa hàng là chính,chủ yếu ngợi ca hết lời,ko chỉ ra cụ thể những điểm yếu chí mạng của sản phẩm để người đọc có thêm thông tin cụ thể ,đem lại lợi ích thiết thực hơn.Một số bài họ dịch,hoặc "tổng hợp",xào từ những tạp chí nước ngoài,(mà đôi khi cũng ko khó khăn để tìm ra bản gốc tren internet) thì họ lại hồn nhiên ko ghi chú,cứ y như chính họ khuân đống đồ đó về nhà nghe thẩm âm đầy trách nhiệm vậy. Nhưng mua thì cứ mua thôi vì quen và cũng là tạp chí duy nhất tại VN
Với em 1 tháng mua báo bóng đá mất hơn 100K thì mất 25K để mua tờ báo Nghe nhìn thì cũng chẳng sao. Chưa kể báo nghe nhìn để lưu trữ cũng rất đẹp. Em chơi món này năm 2006, nhưng em đã liên lạc với tòa soạn và mua đủ luôn từ số 1 đến giờ (15K/cuốn, mua tại toàn soạn, họ chọn cho mình các số thiếu luôn), tuy nhiên lại đánh mất 1,2 số gì đó mà chưa đi mua lại được. Vài dòng cũng các bác, đừng quá cầu toàn 1 cái gì đó.
Đấy! ai bảo cứ than phiền làm chi? Giờ chưa ra lại háo hức!!! hehe Tâm trạng này dễ dẫn tới thất vọng khi cầm trên tay tờ tạp chí mong đợi, về nhà chưa kịp tắm rửa mở ra xem ngay. Rồi lại lắc đầu, mở nguồn cái computer, tới trang VNAV, vào mục thư giãn, tìm topic tạp chí nghe nhìn, bắt đầu gõ phím....tới đầu tháng sau lại háo hức..... Chúc các bác cuối tuần vui vẻ!
làm gì có cái gì là toàn mỹ đâu các bác. ngay cả mấy tạp chí audio uy tín trên thế giới mà các bác còn chê được cơ mà xét cho cùng thì kể cả cái forum này cũng thế, cũng được mặt này mặt nọ mà thôi giêng em thì chưa bỏ sót một số báo nghe nhìn nào bởi mua riết thành quen rồi