khỏi đi gặp ông Chales thì ai trong vnav mà chả biết chả có loại loa nào chơi hay mọi thể loại nhạc! Phí tiền thế! :lol:
Thôi nào các bác, chi phí giấy in, mực in dạo này lên ghê lắm, các bác thông cảm về chuyện giá bìa đi mà, với lại bọn phân phối nó ăn margin ghê lắm, không làm ngơ cho nó thì nó ém cho ế lun. Nhân các bác có nhiều bài tỏ ý không vừa lòng với TCNN, em cũng xin có mấy xxx ý như sau : 1- Các bác nói thế nào chứ em thấy báo NN gần đây phần hình ảnh và bố cục đẹp hơn trước nhiều, quảng cáo cho các thương hiệu đồ chơi cũng cao cấp hơn ( chả lẽ như anh em mình suốt ngày cứ Sansui 607 với Bose301 có mà chết à ? ) hãy đọc để mà biết thế giới người ta chơi cái gì và mơ về tương lai đi bà con. 2-Có làm báo mới biết, để mỗi tháng ra được trăm trang là phải chạy bài bở hơi tai ra đó, vì vậy có nhét thêm tí điện thoại, Ipod hay phải enlarge cái hình Laptop cũng đau lòng lắm chứ, nhưng mà còn hơn xào lại bài cũ kiểu như "bộ dàn Anh quốc" hay "thi Bookself chú bé hạt tiêu". 3-Làm báo có bài phản biện như của bác Bình nào đó cũng hay chứ, vậy mới là thông tin đa chiều, các bác đọc thử vnexpress mục tâm sự người ta còn chửi nhau ghê hơn nhiều, bác Bình em thấy vậy là lịch sự rồi. 4- Các bác muốn được đọc nhiều hơn về DIY ư ? trời ơi cả tòa soạn chỉ có mỗi bác Q.TBT là dân DIY thôi, mà bác ấy còn phải lo bao nhiêu thứ khác để mỗi tháng mấy bác có báo đúng hẹn, còn đòi hỏi nỗi gì ? 5-Review dàn bình dân ư ? thử hỏi VNAV có mấy ngàn thành viên mà lượng bài review cũng chỉ trên đầu ngón tay mà thôi. Muốn review xin mời ra Nhật tảo gặp bác Minh bác Hải. Nghĩ lại thấy bà con dù có hơi nặng lời với TCNN nhưng chứng tỏ vẫn còn nặng tình với nó, phải không các bác ? em cũng vậy, vừa yêu vừa giận nhưng đóng tiền báo trước cả năm.
thì chín người mười ý mà bác, dân Việt Nam ta là thế Miệng chửi thì chửi mà mua thì vẫn mua ) Không mua nó thiếu thiếu bác ah5.
NN [ 3-Làm báo có bài phản biện như của bác Bình nào đó cũng hay chứ, vậy mới là thông tin đa chiều, các bác đọc thử vnexpress mục tâm sự người ta còn chửi nhau ghê hơn nhiều, bác Bình em thấy vậy là lịch sự rồi. ] Mọi người làm nghề gì thì cũng phải khổ cực chứ đâu phải chỉ các bác nhà báo đâu bác. Nhưng điểu số 3, em nghĩ TCNN đâu có cần thiết & đâu có ai ép để đưa bài của bác Bình viết 1 cách "mộc" như thế, đáng lẽ ra TCNN nên biên tập lại cho tế nhị hơn, thử nghĩ bác Phương dược sĩ, sẽ thấy thế nào khi bị chê là người đẽo cày giữa đường?
khà khà! Ông Via lỡ "cắn" 1 năm rồi! Nên ko sao! Em "cắn" có một số mà sao thấy "xót ruột" quá! Chắc mai mốt trước khi vô sạp báo em phải uống một viên "A-Lắc-Xăn" để đặng còn đường mà "lắc" khi thấy em nó trên quầy! Bỏ tiền ra làm thượng đế, mà sao chẳng thấy thiên đường đâu! Lạ thật các bác nhỉ?
Em thì số nào của báo này cũng có kể từ ngày báo ra đời. Về xem lại thì may quá vì từ hồi đó tới giờ em chỉ toàn xem tin Audio mà không xem các phần khác. Em chỉ chán cái số vừa rồi và cái bác viết thư ấy. Bác ấy viết thư và báo đăng chỉ thấy nổi nên chữ TÔI & CHÊ. Em thì cứ hi vọng đầu xuân được đọc chữ CHÚNG TA & CHÚC MỪNG.
Các bác cứ bàn tán xôn xao, báo hại em sau bao thời gian lại vồ một quyển tháng 2 mang về. Xem được có 5' Thấy câu: "Nghe nhìn Việt Nam, Kết nối những niềm đam mê" là quen thuộc :lol:
Cái câu "kết nối...." này đắt khách nhỉ! Chỉ có thể là một trong 2 khả năng: 1. Ông này copy của ông kia 2. Tư tưởng lớn gặp nhau :wink:
Các bác mau đi đăng ký bản quyền slogan đi! Không khéo sau này sẽ có vụ án" Một tư tưởng lớn kiện rất nhiều tư tưởng lớn! Vì vi phạm tác quyền slogan" đấy ạ!
Đăng ký làm gì bác ơi, đi đăng ký có khi hãng Nokia nó phạt vì nhại cái slogan của nó đấy, chỉ thay mấy từ sau thôi.
Phải thừa nhận một điều rằng NNVN là tạp chí đầu tiên ở VN viết về chuyên mục này. Là độc giả thường xuyên của tạp chí từ những số đầu tiên, đến nay tôi vẫn mua dù chỉ để mang tính "sưu tầm". Các bài viết trong nhiều số báo gần đây mang tính "dịch thuật" và xa rời thực tế quá. Huy vọng trong thời gian gần đây ban biên tập sẽ có những cải tiến để NNVN thật sự là tờ báo của dân Audiophile.
TCNN gần đây có tiến bộ nhiều, các số báo có nhiều thông tin về audio hơn - nội dung thấy cũng phong phú & hữu ích hơn. Cũng mong tạp chí ngày một hay hơn ! Đặc biệt số này còn biết sư thầy cũng là audiophile :lol: :lol:
TCNN kỳ này có bài phỏng vấn anh Phong trong đó anh Phong có phân tích lá thư của Bình "Đại gia". Rất chí lí, chí tình. Các bác đã coi qua chưa?
Kính Cụ! Thấy Cụ hoàn cảnh quá Cụ ở đâu "cháu" cho người đem tới 1 cuốn kính biếu Cụ ạ. Mấy kỳ vừa qua TCNN cũng có tiến bộ nhiều, Cụ cũng nên xem qua cho biết ạ. Ps: Với tuổi 93 không biết Cụ còn . . . gì gì . . . tốt không, hay chỉ nhìn thôi??
TCNN bắt đầu biết cách thu hút độc giả (hay thu hút lại) rồi đây nhỉ. Mấy số gần đây số nào cũng có vụ giựt gân kiểu này, cũng hay
em xem nn từ số 1 tới bây giờ , báo càng ngày càng không để ý gì đến số đông độc giả vốn không thể sắm bộ dàn trên 3k,vẫn biết nội dung nghiên cứu là đa dạng ,nhưng tinh thần như những số báo đầu không còn nữa ,mua thì vẫn mua nhưng ... :?:
Em thì chỉ thấy từ chán tới chán. Chẳng có gì đọc ngoài ba cái alo, máy chụp hình... Chỉ có bìa đẹp và giấy tốt thôi.
Tạp chí vừa rồi cũng giớt thiệu được nhiều gương mặt audiophile đó chớ các bác.Ngoài sư thầy khá độc đáo(nhưng ko thấy nói thầy thích nhạc gi,còn có các tay chơi trong và ngoài nước,cho những ý kiến riêng,sắc são,thậm chí họ còn nhận xét về chính TCNN . Về phần review các đồ loa đài cũng có nhiều sản phẩm được bình luận đó chớ ,tuy nhiên như thường lệ tạp chí này toàn khen như quảng cáo,nên đọc rất nhạt (mà cũng phải thôi,chả lẽ lại chê lần sau ai cho đến nghe nữa(!)Cái kiểu với giá 4900$ vẫn là giá hời thì thật cũng dễ xa nhau lắm.
Lần trước là bác Bình là người góp công cho báo NN đến tay đọc giả VNAV nhiều hơn, còn số này Sư Thầy đã góp chút công quả cho báo được tồn tại! Phải nói là công nghệ PR và Maketing của báo NN có tiến bộ vượt bậc! Xin chúc mừng báo NN! PS: Bác nào "lỡ" mua thì cho em mượn đọc nhé!
Vâng! Báo NN mà sập tiệm là cũng do lỗi của tập thể...VNAV chúng mình! Dừng lại thôi các bác ơi! Tội nghiệp báo lắm!
Lo gì bác 208 ơi, độc giả của NN thì nhiều lắm, đâu phải chỉ trong này không đâu. Nhưng mà từ khi không mua báo NN nữa thì em lại hay vào trong topic này để xem mọi người bàn luận gì mới chết chứ. Gặp bài nào mà mọi người tranh luận nhiều lại đâm ra tò mò, rồi thì hy vọng một thời gian nữa sẽ có bác nào tốt bụng chụp hình, post lên đây để đọc miễn phí bài báo đó vậy
Bây giờ chúng ta chuyển sang chơi trò "Nếu là TBT báo Nghe Nhìn! Tôi sẽ...." Em xin mời các bác tham gia chơi cho vui! Biết đâu mai này mình được làm TBT hổng chừng... Em xin mở hàng trước vậy! Nếu em là TBT em sẽ làm những việc sau đây: 1.Mời ngay một em người mẫu chân dài tới nách, cho em nằm "sải lai" trên một cặp loa cột, "tách" một cái đem làm trang bìa! 2.Phỏng vấn những ông dân chơi Audio và DIY đã từng lăn lộn, vật vã, hả hê....và giật cái tít là "Sướng cái nỗi giề?" 3.Viết về một ông nhạc sĩ nổi danh nào đó của VN! 4.Hướng dẫn ráp một cái Tube Amp hay loa giá dưới 1000$! (Hông hay ráng chịu,báo không chịu trách nhiệm! nói chung là"Hên xui") 5.Mở chuyên mục "Những bài hát nên nghe trước khi...chết!" 6.Mở chuyên mục "Tư vấn mua sắm cho người nghèo tiền nhưng giàu đam mê" 7.cắt hết mấy cái đi dộng, laptop, máy ảnh và cho vào những trang gần cuối! 8.Cho phóng viên ăn nhậu thật nhiều với dân audio mạng VNAV để thu thập tình hình audio nước nhà! 9.Mỗi năm tổ chức vài cuộc contest, triễn lãm để dân tình còn biết là báo vẫn tồn tại! 10. Đừng cho cha nội... 208 làm TBT!