Em xin hoàn toàn đồng ý với bác về chuyện fản biện .fản biện mà đúng thì cái thúng cũng fải nghe thôi mà... .....nhưng fản biện đâu fải là chê người ta thiếu kiến thức ,đẽo cày giữa đường..Bác Bình này hẳn nhiên ko fải là Fản biện rùi... thân ái KK
100% không phải là phản biện mà là chê người khen ta, trong khi ta cũng chỉ thường thôi! Cặp dây loa của em bằng cả giàn nhà bác ấy + chi phí đi học ở tây và mua :lol: EM có quyền nói như thế! :lol:
Bác viết bài này chứ còn ai dám viết như thế, mau khai mau nếu không coi chừng Em !!!! bác cũng tên Bình mà !!! khà khà ....
Cái ông Bình này là ông Bình nào nhỉ? Bình Teablue , Bình ACNN, Bình ERA, Bình FPT hay Bình" Băng-rốp"? Không biết tự bao giờ cái báo Nghe Nhìn này thích đánh đố anh em thế nhỉ?
bác rubi này cũng hài ra phết nhỉ? Mấy bác gãi đúng chỗ ngứa của em. Sư Phụ Bình "chê" này hem biết chơi tới đâu mà ăn nói...khinh người khiếp. Thế mà chiếm 2 trang đầu tạp chí mới chít chứ!!!
Đọc xong tạp chí em thấy ông Bình kia nói không phải là không có lý nhưng lời văn hơi coi thường người khác quá. Nhưng buồn cười nhất là mấy ông ở tạp chí nghe nhìn, vừa số trước khen hay, số sau đã đăng bài nói móc nhau...không biết còn bác nào có ý định cho mấy ông đó đến nhà để cho các ông ấy viết bài không nhể.
Chả biết tất niên đến rồi tạp chí có matching không, hay là nghe người này nói, người kia góp ý mà đăng thư, Thư viết kiểu của bác Bình "chê" này, người đã từng ngửi máy cho đỡ nghiền, đã đi năm châu bốn biển đã ghé thăm các hãng Audio danh tiếng và đàm đạo và tiếp xúc với các các danh nhân Audio thế giới..... Em nhớ là diễn đàn có topic: Chán quá, chán quá. các bác bảo chán quá thì có chán hơn chán vô cùng không ạ.
em ra sạp báo tìm số báo này mà không hàng nào còn cả, đúng là 1 chiêu câu độc giả tốt. bác nào có báo làm ơn làm phước chụp hay scan cái trang này post lên đây với ạ, em tò mò quá không biết bác Bình này chê cỡ nào mà bị chửi dữ vậy
Để em giúp bác nhé! Sáng nay ghé tiệm báo hỏi mua bán NN, người bán hớn hở ra mặt, lật thùng ra rút một tờ trao liền tay, em đưa 25k, người bán chỉ rút tờ 20k rồi cảm ơn em rối rít! Về nhà lật ra đọc thử thì...ôi thôi....DTDĐ nó cứ bắn vào mặt em như mưa!Em chưa kịp trở tay thì vợ em nhìn thấy, thế là nàng đòi đổi ĐT cho bằng được, quảng cáo thế này có chết không cơ chứ! Em liền lật ra trang trước, đọc ngay bức thư "tỏ tình" của bác Bình kia! Nhằm hóa giải cái "hung tin" của mấy trang kia! Đúng là cuộc đời bác Bình này "ai oán" thật! Sao giống em thế nhỉ? Cũng cơ hàn, phải đi "ngửi máy" cho đỡ thèm, nhưng em ko giàu nhanh bằng bác ấy, mới vài năm mà đổi 12 bộ dàn, em chả biết bác ấy làm gì trong ngân hàng mà giàu nhanh thế nhỉ? Mở đầu chơi 2 bộ dàn mà có một bộ được "chưng" trong viện bảo tàng thì thiệt là vinh hạnh! Hình như ai chơi nhiều cũng trở thành...con buôn hết hay sao ý, vì bác ý có kể bác ý có nghề tay trái là Hi-end, nhưng chẳng nói làm gì? Buôn bán hay DIY? Hi vọng mình tới mua hàng của bác ý sẽ ko bị...chặt! Rồi thì cũng tới cái đích sau bao giông tố với túi tiền, bác ấy có một bộ dàn toàn "Lớn nhất" nào là Kharma 1D-E, monblock lớn nhất của Goldmund, rồi thì pre "Thế kỷ 22M" v..v... Bác ấy còn có dịp hội ngộ với Charles của hãng loa bác ấy mua nữa chứ! Thật là ngưỡng mộ quá đi! Sau khi đi gặp bác Charles thì bác ấy mới phát hiện ra một chân lý :"Một bộ dàn ko thể trình diễn tốt tất cả các loại nhạc" Em đang hưng phấn với cái chân lý ấy thì chợt bác ý chuyển sang quảng cáo cho Goldmund và qua việc quảng cáo đó bác ý muốn truyền một ý tưởng, sáng tạo trong việc phối ghép để có một bộ dàn tốt nhất với giá hợp lý nhất?!?!?! (Em đoán cái giá hợp lý của bác ý khoảng căn nhà em đang ở!) Sau khi tư vấn, bác ấy chuyển sang "Truyền giáo" chắc là do đi nước ngoài nhiều, được mấy "anh lớn" "giáo điều" nêu học chút ít về truyền lại! Vì bác ấy đi "Xe máy cày" nên bác ấy không thích thú lắm với mấy bác "Đẽo cày" đặt biệt là "đẽo giữa đường"! Rồi qua những gì được" Truyền giáo" bác ý lên lớp mấy bác đẽo cày một trận ra trò!(hì hì ! Cũng may mình đẽo cày ở nhà, chứ ra đường đẽo cày thì cũng có ngay bị "công nông" nó vồ một phát, có mà chết toi!) Sau khi tỏ tình như thế thì bác ấy mới khiêm tốn bảo rằng, cốt yếu phân tích bộ dàn của mình là chỉ nhằm thông qua báo để truyền tải đến những người chơi một số "kiến thức" hơi "cơ bản" của bác ấy tích góp qua ngần ấy năm chơi audio! Đặng người chơi audio biết đường mà lần! PS: Thằng cha này muốn lên báo chứ tâm sự gì! (Vợ em lầm bầm phía sau!)
cảm ơn bác 208, bác tả hay quá xá em đã được đọc bài báo đấy rồi. cũng chẳng biết nói gì hơn, mọi thứ các bác phân tích hết cả rồi có một điều, em cũng làm trong ngân hàng lớn nhất VN cũng mười mấy năm rồi, cũng có tí ti chức tước, thế mà mới đổi đến cái amp thứ năm, buồn quá Có bác nào biết bác Bình ấy làm gì ở NH nào ko ạ? em đến làm quen hỏi kinh nghiệm "thụt két theo kiểu hi-end" với ạ
Có Bác nào chưa đọc thì đọc rồi đánh giá bài viết và Bình Nổ này cho công bằng khỏi phải lăn tăn !!!!
Chào các bác ! Các bác trăn trở chi những chuyện ấy để mất ăn, mất ngủ, còn chi tinh thần, hứng thú để nghe những đĩa nhạc mới ra hay lắm. Phàm ở đời, những người chưa biết nói nhiều, biết tý ty nói ít lại, biết nhiều quá trở nên ít nói mà chỉ : xin nghe, đứng nhìn. Ông bà ta có câu : cười người hôm trước hôm sau người cười hoặc Trưng Trắc trong tiếng trống mê linh có nói : trời tuy cao nhưng lưới trời lồng lộng, sẽ có người giết hắn thay ta. Mong sau Nghe nhìn VN bỏ bớt đi ba cái điện thoại, máy chụp hình vì đã có các báo khác ôm trọn rồi để tăng diện tích cái phần Audio cho độc giả nhờ. Đồng thời phối tông màu trang báo cho nó ...hợp vệ sinh một tý chứ có nhiều trang mới nhìn chữ đã hoa cả mắt, đọc xong muốn ....lòi mắt ếch luôn. Giá tiền ngày càng tăng, chất lượng ngày càng tuột dốc. Thôi thì..... Editted by Gemini-fan cải lương
Khì khì: đọc bài của kụ Phương Thu ... pót mà em muốn lòi con ngươi. Đại gia Bình này quả là người tài giỏi và bản lãnh trong mọi lĩnh vực, xin "một lần" bái "mặt ..."! :lol:
ko biết đại gia bình nổ này thuộc fe bass lớn hay fe bass nhỏ nhỉ, ko biết có thik nghe bass boom bomb gì đó ko :lol: