Hôm nào mới bác Chích bông qua nhà em nghe rock. Em mới lôi về được mấy cái đĩa xịn, mà lâu quá rồi không nghe món này, nghe một mình lại chẳng thấy phê như lúc trước. Có thêm người bàn luận chắc đã hơn. Mẹ khỉ, mấy cái Fleetwood Mac bán đắt quá, bao lâu rồi mà nó không giảm giá, làm em chẳng dám xuống tiền. Ức![/quote] Bác ơi, hum nào em nghe ké Rock với. Lâu lắm em cũng ko nghe, bỏ vài năm ko chinh chiến. Giờ em lại đang nghiện Rock Việt, kết Microwaves, hay phết. Em hay nghe Metal, death, punk cũng nghe,... Thích nhất Metallica. Cho em nhập hội với. Số phone em là 0913087600. Em tên Dũng. Àh nếu đi nghe, em góp đĩa DeathAngel, hay phết. Mà các bác nghe Estatic Fear chưa? cả The sin thy of beloved nữa.??? Cực phê.
Chào các bác, Em đọc thấy các bác tranh cãi nhiều quá hoa hết cả mắt riêng em thì em thấy thế này, trước đây chính xác là từ tháng 6/2007 về trước em không bỏ qua một số TCNN nào cả, tuy nhiên khoảng 1,5-2 năm lại đây thì đúng là chất lượng bài viết không đáp ứng được yêu cầu của em nữa, tuy nhiên em vẫn mua vì nghĩ là có thể trong tương lai tạp chí sẽ có cải tiến hay hơn chăng nhưng em đã ngừng mua TCNN từ tháng 7 năm nay vì thấy TCNN có vẻ đang chuyển hướng sang lớp độc giả mới có nhu cầu nhìn là chính mà em lại không thuộc dạng này, cũng chả dám trách các bác ấy vì có lẽ các bác đã nghiên cứu thị trường và tâm lý độc giả chán rồi, chỉ tội anh em độc giả cũ giờ không thấy bóng hình xưa nữa Em đã bắt đầu đặt tạp chí Stereophile, cũng không đắt lắm, nếu chịu khó đọc trên máy tính thì mua bản electronic chỉ khoảng 1usd/số, tiếng anh của em cũng võ vẽ thôi, vừa đọc vừa đoán những chỗ khó, có lẽ sau 1 năm nữa trình độ tiếng anh của em khá lên nhiều vì đọc tạp chí stereophile cũng nên.. he he )
Bác quả là người khôn ngoan. Em cũng "khôn" giống bác. Đã đặt mua luôn 2 năm Stereophile, có 54 USD thôi. Cảm ơn các bác đã đưa đường link và hướng dẫn em. Nhưng chắc em vẫn là độc giả của TCNNVN. Dù sao mất có 25.000 VND và 15 phút để lướt qua. Thi thoảng cũng đọc được vài bài hay phết
TCNN tháng này em chỉ thích có cái CD 5 sao LADIES, hỏng biết nghe có 5 sao như mấy ông này nói không?? Các bác thấy chỗ nào có chỉ anh em ra mua nhé!
Em thấy có bài viết về Whafedale, hăm hở đọc. Hóa ra vẫn quảng cáo chán ơi là chán. Đọc xong cả cuốn em lại nghĩ, lại có chủ đề cho anh em bực mình đây. .
Ở số trước (tháng 8/07), em thấy các bác ấy viết trong bài giới thiệu loa TannoyGlenair 10 thuộc dòng Prestige là cặp loa này có thể chơi tốt nhạc của Timbaland và Missy Elliot - tức là hip-hop nặng. Em tò mò quá, không biết có thể nghe thử cặp này chơi ở đâu các bác nhỉ?
Em rất quan tâm đến góc sành chơi của bác Tuấn Lương. Hum nay đọc xong bài rì viu về bộ giàn hi-end, em chợt nghĩ không biết bác ý có bao giờ đi nghe những bộ dưới 10 triệu (cũng là nhiều tiền với em rồi) không nhỉ? Giá như có những bài như thế chắc động viên được nhiều anh em lắm lắm. E nghĩ với tầm giá đó chắc chắn phải có những ưu điểm riêng chứ, vẫn có thể nghe hay được mà. Ít tiền mà nghe vẫn hay cũng có thể gọi là sành chơi các bác nhỉ? (mặc dù em cũng thích có thật nhiều tiền).
Tôi thấy ý kiến của 1 số các bác rất chính xác. Tôi có thói quen sưu tầm NNVN cũng được khoảng 1,5 năm nay rồi. Nhưng gần đây khi bỏ tiền ra mua quyển tạp chí nghe nhìn, mua về đọc xong cảm giác như bị lừa. Điện thoại với Camera chiếm gần đến 50% nội dung. Theo suy nghĩ của tôi thì điện thoại thuộc lĩnh vực viễn thông chứ có phải nghe nhìn đâu nhỉ. Thật tình là nếu NNVN ko thay đổi nội dung và phong cách biên tập thì T9 này bản thân tôi sẽ ko mua tạp chí NNVN nữa.
Hi hi. Điện thoại di động có loa để nghe, có màn hình để nhìn nên các bác ấy vẫn xếp vào dòng Nghe Nhìn được bác ạ.
Lâu quá mới thấy anh Kim Thạch post lên 1 sơ đồ hay cho dân DIY tham khảo, chỉ tiếc tấm hình minh họa rất đẹp thì không phải cái mạch đó, dù rằng 6H13 cũng tương đương 6AS7 Nhân tiện xin thỉnh giáo về lời khuyên của anh đề nghị sử dụng diod fast recovery , em tưởng là soft recovery mới đúng ?
Bác định dùng chiêu khích tướng để "khều" tác giả bài viết chui ra post bài à? Còn.... khuya :lol: Bây giờ dân DIYer trong nước phải xài diode ultrafast recovery bán chỗ cô Hai 20K/bịch mới gọi là sành điệu :lol:
hì hì, nó là cây 6F5 của Nga đây mà, kiểu pót hình râu ông nọ cắm đùi bà kia thì báo An ninh thế giới mới là trùm phé, TCNN mình ăn thua gì.
Sao thế bác. Em thấy % Audio tăng lên đáng kể đó chứ. Riêng bài viết về anh Dũng chơi bộ Cello là đáng để em bỏ 25000đ ra mua rồi. Đội review chưa ra được bài nào hay sao đó. Ngoài phần tự giới thiệu các bộ dàn rất bổ ích của VNAV member, thỉnh thoảng các bác cũng tìm mấy bác như bác Dũng này để anh em rửa mắt
Hi hi, bác có trí nhớ tốt thiệt! Em xin phép không có ý kiến vì... không đọc Em vẫn hy vọng NNVN sẽ dần dần lấy lại phong độ, để anh em mê nhạc, mê audio được nhờ.
Tóm lại là bác nào càng bàn thì hóa ra càng mua Riêng em thì em chẳng biết gì mà bàn nữa rồi. Thôi em về DIY đây
Em đang quan tâm sản phẩm quảng cáo ở trang 58 "EUREKA" không biết của nước nào ? và làm nguồn phát file *.WAV có được không ? Nâng cấp hard-drive lên có được không ? Các Bác nào biết thêm thông tin cho Em bit với, không biết nghe như thế nào ???
Toàn đồ Taiwan cả bác à! Phát được MP3 thì thường phát được WAV, nâng cấp ổ cứng theo em thì hơi khó, vì nó ko như WIN, nó xài HĐH nhúng, nên phải cập nhật Frimwave nếu muốn nâng dung lượng! Nếu sợ không hay thì cứ cắm đường optical qua em Tact là ổn thôi!
Cái phần đánh giá đấy, theo em, còn phụ thuộc vào cảm nhận riêng của người viết nữa bác ạ. 5 sao, trong đó đã có hơn 3 sao là cảm tình của tác giả rồi. Thưởng thức nghệ thuật mỗi người mỗi khác, có thể những cái người ta thấy hay bác không thích và ngược lại, cái đĩa người ta khen bác vẫn có thể chê như thường. Rì viu CD trên tất cả các tạp chí âm nhạc lớn, kể cả Rolling Stone hay Q cũng đều mang tính chất tham khảo thôi, bác đừng quá quan tâm đến nó. Chúc bác vui!