Luxman SQ 38s năm ngoái còn thấy bán ở Hàn quốc. Bây giờ muốn mua chỉ còn chờ trên E-bay. Hãng Luxman bây giờ không còn là của Nhật nữa, nên những máy cũ của Luxman thường chỉ được mua vào mà ít thấy bán ra. Mến.
Hơn hai tuần ,từ ngày ôm đôi LRM cũ người mới ta về , lại lọ mọ với em pre, em pow; âm thanh thay đổi khổ sở luôn!!! Không làm sao có bass...chỉ có trép, nghe nhạc như hét vào tai :cry: Đọc trong 4 rùm lại nghĩ: chết rồi: Tannoy không có bass :? Số là em chuyển phần nguồn của pre và pow từ cap input sang choke input ấy mà. Lại thêm một vài thay đổi nhỏ trong mạch điện nữa. Đến hôm nay mới mừng được: mọi sự coi như tạm ổn: bass trung trép lên đều , thật là mừng. Cũng cái tội lọ mọ, đổi với thay. Nhờ vậy mà cũng lại tìm ra một cái điều mà chỉ đọc không thì không hiểu: đó là sound tunning. Đại khái như là chỗ nào phải dùng thứ gì thì âm thanh nó mới hay. THí dụ trở metal dùng cho tube thì cho âm thanh thế này, cũng chỗ đó mà cho trở carbon vào thì âm thanh khác. Cũng là cái thú phí thời giờ... À, hôm nay đôi LRM của em đi bass. Ai bảo Tannoy không có bass thì phải xem lại dan máy của mình đi bác ạ!!! Em dùng simple EL84 bass rất đằm. Mến
Em thấy cái câu: "Cũng là cái thú phí thời giờ... " đúng là hay quá. Làm em lại liên tưởng đến cụ Nguyễn Tuân. hihi! Cũng chỉ vì cái câu này mà nhiều ông vất vả mất thời gian để cuối cùng chỉ để buổi trưa ngồi cà phê bàn luận lung tung với nhau rồi vội vàng trở về cơ quan mà lòng vẫn rối bời. Ai chưa từng lọ mọ như thế thì chẳng bao giờ hiểu được "cái thú phí thời giờ" này.
Cảm ơn bác đã thông cảm cùng em. Cũng vì cái lọ mọ này nghĩ lại mới thấy bác Trà Xanh là thâm thúy: ráp cái ampli rồi còn nghĩ đến lúc người dùng sẽ lọ mọ... Cũng chẳng qua nó là cái thú chơi vậy mà
Chơi audio càng chơi càng khổ, mà khi đạt được điều gì thì thú vị vô cùng. Cũng may là thời bây giờ có internet , có các 4 rùm để chia sẻ kinh nghiệm cho nhau. Các bác có theo dõi thì đã biết em đến với Tannoy qua đôi Prestige Greenwich, chuyển sang đôi Little Red Monitor. Bán đôi LRM vì với các ampli sử dụng không làm sao nghe cho được. Khi bán đôi LRM đi, quay trở lại với loa thường, Rogers Studio 7, mới thấy cái đặc biệt của Tannoy. Lại phải đi tìm mua lại. Cũng may mắn là trong thời gian ngắn sau đó em đã tậu lại được đôi LRM khác. Lại ghép cùng các ampli đã có: buồn phiền, nghe chẳng ra sao cả. Trong đầu chỉ còn nghĩ đến mua ampli khác: mà mua thứ gì, loại gì???? Trong khi chờ đợi mới nghĩ đến cái choke input, chẳng biết ra sao, phải thử cái cho biết. Lại mấy ngày lọ mọ tháo ra, hàn vào, đo thử rồi lại táo ra hàn vào..... Trước , cục power Single EL84 với nguồn CLCLC không kéo nổi đôi LRM. Khi chuyển sang LCLC thì đánh đẹp luôn. Thấy vậy em bèn thay cục pre cũng từ CLCLCLCLC sang LCLC: âm thanh hoàn toàn khác ngay từ phút giây đâu tiên. Nhưng trong audio còn còn có phần gọi là chạy rà: đúng mấy ngày đầu nghe đã có sự khác biệt nhưng mỗi ngày sau lại mỗi hay hơn. Trước đây em cung diy một bộ dây loa, interconnect bàng dây bạc 0,8 ly. Cũng nghe một thời gian rồi cho vào xó... Thấy âm thanh thay đổi nên lại cắm bộ dây này vào thử. Các bác nghe nhạc cũng biết: rất nhiều khi mình nghe nhạc chỉ để nghe mà không thích thú, nó cứ thiêu thiếu một cái gì đó. Đôi khi nghe được một giàn máy mà mình có cảm giác thỏa mái, đầy đủ: mình không còn nghe máy mà thưởng thức âm thanh, âm nhạc. Dàn máy của em không có gì đặc biệt. Nhưng cái âm thanh nó có một sự hài hòa nào đó để mình cứ muốn nghe. Có lẽ em đã đạt được cái mà mình muốn: nghe nhạc vì nhạc chứ không còn nghe máy nữa. Mến
vậy bác thay avatar được rồi, đã dừng lại & thư giãn ... không còn miệt mài đi mãi mà không thấy đích
Tối nay ( giờ địa phương ở đây ạ ) ôm môt đôi Lancaster về. Vì có lẽ loa để lâu không dùng nên mới nghe âm thanh cứng và rời rạc. Vài ngày nữa sẽ biết nhiều hơn. Mến
Có đường có xe chạy là sướng chứ bác. Trong cái sướng nó có cái khổ và ngược lại. Em little red monitor sao rồi Bác ơi? Em vẫn chơi em nó nên vẫn quan tâm để học hỏi.
Mới đọc bài của Dr."Gizmo" Rosenberg viết về Tannoy và về cái lý do tại sao các audiophile Nhật thích Tannoy. Mời các bác yêu Tannoy cùng tìm hiểu ở đây: http://www.meta-gizmo.com/Tri/potty/TANNOYMANIA.html Mến
Bắt đầu nghe thì âm thanh của đôi Tannoy lớn rời rạc, nhẹ nhàng so với âm thanh của LRM chắc và thanh. Âm hình của LRM trải đều từ mặt loa ra sau, trong khi âm hình của MG loãng, không chính xác. Một lý do quan trọng nữa là khi lấy đôi MG về, em lại thay đổi cấu hình của cả pre lẫn power:thay các tụ trong mạch HT+ bằng các tụ khác hiệu, khác trị số, và tăng điện thế HT+ của power và cả pre. Các bác cũng biết là mỗi lần thay đổi thì phải chờ...thời gian chạy rà thường là một đến hai tuần. Hôm nay mở thử cd của Black Uhuru đập thì mới nhớ lại cái điểm yếu của dòng loa Tannoy Lancaster: cái thùng loa nhìn thì to đẹp nhưng vô dụng! Chẳng thế mà trên mạng có viết: nếu mua loa này về thì chỉ dùng đôi củ loa thôi, còn thì phải đóng thùng mới. Khi mở lớn, và nhạc có bas mạnh thì mặt loa, cả thùng loa rungtheo nhịp bass.Điều này giải thích lý do tại sao âm thanh loãng, bass rền. Nếu chúng ta biết rằng mặt loa Tannoy LRM dầy 38mm, và khi mở lớn bass nhiều thì mặt loa LRM không nhúc nhích một ly thì ta mới thấy sự quan trọng của thùng, và nhất là mặt ráp loa. Như vậy muốn dùng đôi MG thì chỉ còn cách là đóng đôi thùng loa mới. Khi nào đến đó thì em sẽ báo cáo cùng các bác. Ngoài khuyết điểm vừa nêu thì có gì khác biệt giữa loa Tannoy MG lớn và loa LRM nhỏ không?__ Sự khác biệt chính ở phần bass: MG xuống đến 40Hz còn LRM chỉ xuống được có 55Hz. Sự khác biệt trên lý thuyết không nhiều, nhưng trong thực tế thì toàn bộ giải âm của MG có vẻ dịu dàng hơn LRM nhiều. Chỉ có một điều: khi nghe MG cũng như LRM , chúng ta nhận ra ngay cái chất âm Tannoy, cái chất âm mà có người ghiền không bỏ được, nhưng cũng chất âm mà nhiều người không ưa được. Thân mến
Nghe cd của Erykah Badu " Mama's Gun" tiếng bass, bass, bass. Tiếng bass đập vào người, chỉ muốn tăng volume lên nghe cho nó đã. Không mê sao được?? Mến
e chỉ thấy Tannoy lớn, bass> 4 tấc mới hay. bass rộng và sâu. mấy dòng lớn vậy đánh với mấy e pow bự mới đã. 1 trong những hiểu nhầm là dùng Tannoy với đèn nhỏ. bác nào thử Tannoy và đèn lớn đi, push pull luôn. bác sẽ thấy rất khác 1 anh bạn e đánh tannoy lớn với M. Levison 333 đó. tuyệt!!! e đã nghe nhiều lần 1 số Tannoy lớn với mấy e đèn SE. hổng phê!!! e khoái tiếng đàn dây (guirtar,piano)và vocal của tannoy
Không phải Tannoy nào cũng hay. Không phải Tannoy nào cũng cho ta thưởng thức âm nhạc. Bán đôi Tannoy Lancaster (Monitor Gold LSU/HF/15-8)). Trở lại với âm nhạc: nghe nhạc chứ không nghe loa, máy nữa. Giữ đôi Little Red Monitor. Mua lại đôi Epos E14. Chờ khi nào có thì ôm một đôi Harbeth nữa là thôi. " Most people realy don't like music_they just like the way it sounds." John Marks (Stereophile 02/2005) Just think about it.... Mến
thật là phí quá bác misterVu ơi, ai lại bán MG để nghe LRM bao giờ ?! Sao bác không DIY lấy 1 cái thùng khác ? Em cũng đã trăn trở rất nhiều thời gian vì đôi này và bây giờ thì dừng lại ở MG in GRF và pow là 300B với driver 2A3 trans input Bây giờ thì có thể kết luận là LRM không bao giờ có thể qua mặt được MG với thùng GRF!
Nếu cặp driver của bác còn đẹp,(Em xin cái hình)xin bác cho Em cái giá.cách thanh toán,và Em chỉ cần driver cho nhẹ tiền Shipp còn vỏ thùng tùy bác xử lý.Em mua nghiêm túc ạ nếu giá cả phù hợp,mong là được bác chia sẻ.Kính