đọc 24 trang xong em mới biết, ai là người rảnh rang -buôn chữ - múa mai - quay cuồng nhất topic :lol:
Đọc xong thấy nhiều bác rất giỏi thậm chí cực giỏi mỗi tội không biết ai giỏi nhất => e tẩu vì kỹ thuật :lol:
E là dân kinh tế,trong tay e có quyển "Điện tử cơ bản" của một trường nghề và có kèm theo một sơ đồ lắp amly đèn.E đọc quyển đó và làm được amly đèn,vấn đề đặt ra là: 1-A sinh viên có quyển sách đó được thầy dạy để có kỹ thuật lắp được amly đèn. 2-Còn e tự học để có kỹ thuật làm amly đèn,trong quyển sách đó. Vậy việc đọc sách,xem trên mạng,hỏi bạn bè,làm theo mẫu...đó là chúng ta đã tự học kỹ thuật đấy các bác ạ.
Em phản đối bác này. Chắc bác chưa bao giờ DIY thì phải, bác thử đi Văn Môn, đi Đấu Bà Bà, Đi mua linh kiện DIY từ các shop sau đó đi đặt làm chassic rồi về tự làm ra một sản phẩm như Thivanaudio hoặc Teablue xem, giá còn đắt hơn nhiều đấy mà chất lượng thì dễ gì bằng được. Em thấy chặt chém giữ nhất bây giờ là Văn Môn, dây teflon rã máy bán còn đắt hơn gấp đôi hàng mới của sếp Dũng nên đừng hi vọng đi đồng nát mà có giá hời như ngày xưa.