Em mà đọc trước hướng dẩn thì em không dám sử dụng :lol: :lol: Trở lại chuyện copy 1 SP có sẳn,nếu mà căn bản kha khá thì cóp cũng ngon hơn bà xã em cóp trong sách dạy nấu ăn nhiều. :lol:
tiện thể trên đường đi đến điểm, cụ tạt qua nhà em cho em quá giang. tks thầy chiên gia trốn UL, nhớ mang cho em cái bo. thầy DIy nhớ mang cho em 2 chục con tán bắt đế đèn.
Cụ đi nghe đi rồi về lên đây positive feedback :wink: Negative feedback người ta giận là khỏi có cơ hội nghe lần sau nhá :roll:
---> Kính cụ DoMinhDuc: em không có ý khinh thường cụ hay anh em nào trên diễn đàn này cả và thậm chi người dưng ở ngoài đời. Em chưa bao giờ lần nào trên đời mà bảo ai là "vô học" cả. Giữa "vô học" và "học mà quên" hoặc vì lý do khó khăn cá nhân riêng nào đó mà "không có điều kiện đi học" là hoàn toàn khác nhau! Xin cụ đừng đánh đồng lại với nhau để gây mất hòa khí. Hơn nữa xã hội này nó được phân bố mỗi người có mỗi chuyên môn khác nhau; cho dù là chuyên môn trên khoa bản hay chuyên môn trên trường đời xã hội thì cũng là chuyên môn thì không thể bảo người khác là "vô học". Em không quan niệm cứ phải có khoa bản hay vô trường lớp mới gọi là "có học". Chữ "vô học" không có trong miệng hoặc suy nghĩ của em! Nếu cụ suy nghĩ tích cực 1 chút trong những bài viết của em thì cụ sẽ nghĩ khác ... Mong cụ nghĩ lại dùm cho! Còn nếu vì lý do gì đó cụ vẫn cảm thấy em "khinh thường" cụ hoặc em không đáng bằng thằng con vỡ lòng của cụ thì từ giờ trở đi em và cụ tốt nhất là đừng nên tranh luận với nhau nữa vì coi như là em không xứng đáng là người để cụ nói chuyện hay tranh luận. Tuy nghe hơi phản cảm nhưng chí ít cũng mang lại hòa khí cho diễn đàn. Vậy cụ nhé! :wink:
Nhắn ra nhận trong topic audio xì gòn mà không thấy ra,chắc bữa đó bận mổ khai trương lấy hên :roll: Mai gặp đâu em đưa cho,không dám đi nghe đâu,nghe xong em phán thiệt có mà lổ đầu :lol: Hôm trước nghe xong phán 1 lần rồi,nói thẳng tại chổ luôn : điếc ngắt :lol:
Cụ cứ đi, cụ sẽ tìm ra positive và cả negative để post lên thôi mà, vấn đề là cùng xây dựng và phát triển Làm Ampli mà không chịu khó đi nghe thì làm sao biết nó hay nhỉ :mrgreen: Cụ làm gì thì làm nhưng ngày mai phải có mặt nhà BSi lúc 18h chơi vi tính dưới trệt chờ Em nha :wink:
EM với cụ có nhiều điểm giống nhau chỉ khác 1 cái là cụ đã làm điều đó từ thời phổ thông còn em thì mãi lên học đại và đi làm mới ngộ được! :wink:
Mai cho em ghé nhà bác sĩ chơi vi tính, tiễn các cụ lên đường đi nghe, xong em với lão Ún trà đi .... nhậu :lol:
Mệt quá! Cụ gây hấn nhiều quá rồi nên đi đâu cũng sợ :mrgreen: Thôi, mai lỡ có gì Em lấy thân che chiếc xe cho. Nhớ là không được trốn đó
Hồi đó em cũng khùng lắm,làm vậy nên được nhiều thầy cô ghét. :lol: Môn hóa học,thay gì người ta tính dựa trên số mol,dựa trên khối lượng,phương trình phản ứng,...em tính dựa trên sự cho nhận electron của các nguyên tử với nhau,kết quả của em luôn đúng và phản ánh bản chất của phản ứng hóa học nhưng nó không giống ai nên thường là đề tải tranh cãi giữa các thầy cô cùng bộ môn,người thì nói em làm đúng,người thì nói em làm vượt quá kiến thức lớp em đang học và nó không có điểm trong ba rem của đáp án nên chuyện ăn điểm 0 với em là như cơm bữa :roll: Đến bây giờ cũng thế,chổ nào có cái mặt em là chổ đó có đồng cảm và chửi rủa,riết rồi nó cũng quen. :lol:
Làm gì trốn,chỉ là không dám đi thôi. :lol: Cụ Gà với em đi nhậu coi bộ được à,ý kiến hay đó :wink: Mấy lảo kia nghe xong ra sáp vô chung bàn thì mình có đề tài để chém tiếp. :lol:
Cụ không những giỏi hơn em mà còn can đảm hơn em! Có hay không cụ chỉ "thua" em hoặc "nhát" hơn em là "chưa dám" qua mục ... thư giãn! :lol:
Giỏi cái giề Ở nhà thì phá của,ra đường thì chúng ghét,đi làm thì Sếp em luôn phải dùng thuốc trợ tim-chống lên máu. :lol: Vậy nó mới đã. :lol: Em mà qua mục thư giãn thì diển đàn này còn ai nghe chửi nữa. :wink:
Trước khi đi nghe,mời các cụ bình loạn cái này rồi đi cũng chưa muộn. :roll: Em đọc đoạn này mà em hỉu cái em chết liền đó. :lol: Cụ nào rành về món tâm thần học phân tích giúp em đoạn trên cái. :lol:
Có khi bác ấy cũng là hình ảnh của bác hồi trẻ đó! Hay là bác lên ngang tầm thầy cô mình rồi nên hổng thấy! :mrgreen: Nói gì thì nói! Em sợ nhất là chuyện dòm số đo rồi tưởng tượng ra chất âm và phán chắc như đinh đóng cột! Cái này thì... thôi em đi thư giãn! :mrgreen:
Đoạn này bác hơi nặng lời rồi đấy, đừng chém quá tay khi chưa có bằng chứng cụ thể, ai cũng có lúc bồng bột và cái bồng bột ấy thể hiện qua lời nói hay lời văn, muốn phán xét chúng ta cần nhìn thật kỹ cái bản chất của sự việc rồi hãy phán kẻo không lại vấp phải kiểu "cô gái đồ long" :mrgreen: :mrgreen: Cỡ như Ngài Albert Einstein mà vẫn còn bị cho là tâm thần và mắc chứng bệnh tự kỷ thì chúng ta liệu có minh mẫn và thông thái hơn Ngài ấy không :mrgreen: Thân,
Từ ngày em đổi địa bàn hoạt động chuyển qua dịch vụ thư giãn thì em tiết kiệm khá nhiều tiền cho cái hụi chết bảo hiểm nhân thọ! :lol: Hơn nữa ông bà ta thường nói "không mợ thì chợ vẫn đông". Biết đâu không có cụ thì có người khác còn dễ gây chuyện cho chúng chửi còn nhiều hơn cụ có thể làm và nghe! :mrgreen:
Cụ phân tích giúp em,ý em là em không thể hiểu được đoạn em quote lại đó nói lên điều gì? Tất cả là những ngôn từ rất ư là không có cơ sở,không biết với các cụ thì sao chứ với em thì nói là nền tảng của cái sự làm,nói thế nào,hiểu thế nào thì sẽ làm ra thế ấy. Tính em nó thế,miển nói bậy là làm bậy ngay. :lol: Không biết có cụ nào luyện được chiêu nói bậy mà làm đúng không? Chứ SX thiết bị audio mà nói tầm bậy tầm bạ thì sao mà làm cho đúng được. :roll:
Chị Tám là thính giả thì cần gì cái thông số chị cứ nghe và phán cho em là ô kê rồi. Nhưng người làm ra thiết bị cho chị nghe thì phải có thông số cụ thể,không có sao làm :roll:
Thà như vậy còn hơn là nói 1 đường làm 1 nẻo :lol: Cái chiêu này thường thôi em thấy hoài ấy mà! Nó xảy ra từ ở chợ trời đến những hãng gọi là Hái-Èn; từ đồ giá bèo đến đồ giá hàng khủng. Quan trọng là đối tượng khách hàng như thế nào mà ta có thể "cân chỉnh giữa nói và làm thế nào" cho phù hợp! :mrgreen:
Chiêu này sư phụ chưa dạy :lol: :lol: Kiểu như thấy khách hàng mù mờ thì đem kỹ thuật ra tra tấn còn thấy khách hàng thông thái thì nói sao cho nó nghĩ nát óc luôn hả cụ :lol: :lol: