Bác Cuminup liên hệ bác Tuấn Audiophile Shop - Audiophile CD nhé, hôm qua em vừa có 1 bộ 3 đĩa của Led Zeppelin, trong đó có bài bất hủ Stairway to Heaven. 1 điã Sepultura và 1 đĩa Manowar, wá xá đã... :twisted: http://hehemetal.com/news/rock-the-gioi ... c-the-gioi
Quên mất, em ở Hà Nội ah. Em chạy lên mấy hàng đĩa quen thì loại này giờ không còn nữa. Chạy qua mấy phố tây thì toàn hàng copy lại từ MP3. Hichic! Sang tuần em đi công tác rồi, định mang đi theo nghe cho đỡ buồn. Các bác giúp em với.
Thể loại Apocaliptica, hay là symphonie rock cũng độc đáo phết, mời các bác nghe ở đây: http://www.last.fm/listen/artist/Apocal ... larartists
Em có cái DVDrip Life Burns của tụi này, máu lửa phết, cơ mà em không thích lắm, vì nghe một lúc thấy hơi nhàm tai, chắc tại cello thì chơi metal không thể hay bằng guitar được :lol:
Hôm nay em đã chén được cái CD này. Chẳng biết nói thế nào - một trong những giọng ca bất hủ của làng rock. Từng làm em chết lặng khi lần đầu được nghe I Want To Break Free. Nghe bản The Great Pretender (chơi lại của The Platters) mà rợn tóc gáy. Hát Barcelona với Montserrat Caballe đúng là đỉnh cao. Nghe Made In Heaven với I Was Born To Love You thấy nhớ hồi rock đại học kinh khủng... Đó chỉ có thể là Freddie Mercury vĩ đại của Queen vĩ đại. Tổng hợp các ca khúc không biểu diễn cùng Queen. Album Lover Of Life - Singer Of Songs (The Very Best Of Freddie Mercury Solo).
Đọc topic của bác thích đem lại thật nhiều cảm xúc, hồi ức, em cũng mê môn này lắm lắm. Nhưng giờ em mất chất rồi, giờ nghe mấy bác này hát em chỉ còn chịu được 1/2 alum. Biết sức mình kém đi nhiều nên em lượn sang dòng khác, nghe mấy bác này chơi thôi chứ không có hát :lol: . Giờ em tụng eric Jonhson, Sitve Vai, john Joe Satriani, petrucci, Michael Angelo... mấy bác này chơi mà em vẫn rơi được nước mắt . Chứng tỏ trong máu em vẫn còn nhỉ . Làm tý john petrucci: http://www.youtube.com/watch?v=bXh-cBOO ... re=related Nói đến Yngwie Malmsteen em chỉ còn đủ sức nghe far beyon the sun. bài này hồi em còn cái băng em giữ như vàng http://www.youtube.com/watch?v=TbHc5i4O ... re=related nghe cả ngày chả thấy chán đây ạ:Whispering A Prayer của Vai :wink: http://www.youtube.com/watch?v=8KUSkGeaUPU làm thêm quả Michael Angelo: http://www.youtube.com/watch?v=qG74eVb6 ... re=related em nghĩ là em vẫn còn chút máu để bác "Thích" cho em nhập hội nhỉ bác Thich nhỉ.
Sao bác không thử tìm nghe Jeff Beck? Hàng tuyển của em. Em trộm nghĩ, thế giới đánh giá cao Jeff Beck vì cái hồn nhạc của bác này hơn mấy bác guitar đời sau. Có gì không phải các bác cho ý kiến thêm cho xôm tụ nhé... Với lại, Eric Clapton nữa, dù rằng cha này thiên về blues chứ không phải thuần rock như các bác khác...
Trùi!, có hot topic này mà bữa giờ em hông biết . Nghe các bác bàn về Rock mà làm em nhớ về cái thời đi sang từng cái băng cassette về nghe và tập tành chơi nhạc...Các quán bác Thích DT kể trên thì em chỉ mới đi được nửa, còn thì chủ yếu là em nghe ké nhà thằng bạn(nghe ở nhà kô mở lớn được => kô phê ) Giờ thì em vẫn nghe "xen kẽ" với jazz, kô sao bỏ được...vì vẫn còn rất phê với Dire Straits, Gary Moore...(dù lúc trước hay nghe Metallica, Pantera...hơn).Nhạc thì cũng quanh đi quẩn lại mấy bài kinh điển cũ vì 6, 7 năm rồi kô cập nhật À, nói về sự "phê" khi nghe Rock, cho em hỏi các bác có "bị" như em kô ạ: khi rock em thường nổi cả da gà!Có bác nào giống em kô ạ?
Em nhớ kô lầm thì anh Jimi Hendrix nhà bác uýnh guitar tay trái, có Purple Haze, Hey Joe...nghe hay phết!
Làm sao mà bỏ qua Jimi được hả bác Những bản em thích của Jimi: All along the watchtower, Littlewing, Hey Joe, Fire... nhưng bản em thật sự tâm đắc nhất là "I dont live today", thấy ít người nhắc đến, nhưng em thật sự rất thích lời hát: Will I live tomorrow? Well I just cant say..." và đoạn intro, cảm giác khi em nghe bản này thật khó tả :wink:
Lúc trước có dạo em nghe miết bài Forever and one của Helloween, rất "tâm trạng" và khắc khoải...nghe thấm đến tim gan: Will I ever find someone to belive? Nghe một chút đi ạ: http://www.youtube.com/watch?v=-Dl6CLWLMzk
Re: Vậy thì e cũng giống mấy bác rồi.E đã có gia đình + 1 đứa con gái 4 tuổi.Nên nghe rất hạn chế 8) Mặc dù e rất giền nghe, đĩa nhạc muốn mốc luông, chán. Chỉ đang đợi kiếm tiền làm 1 phòng nghe nhạc riêng
Còn e Mỗi lần tới khúc hay hoặc những bài lâu năm k được nghe thì lạnh hết cả người Cảm giác k thể tả, phê dễ sợ
Re: HEAVY METAL Trời, bác ơi Bác có đâu mấy đĩa mà hiếm quá vậy,của e toàn là CD k E tên Dũng, là dân Đàlạt, k có nguồn nào để kiếm những cái đĩa như bác,buồn
Re: E là lính mới của diễn đàn này, là fan ruột của rock, k bao giờ nghe nhạc Việt Nghe bác có bộ sưu tập 500 cd, bái phục Mà cho e hỏi Overkill, Deth bác có bao nhiêu cd vậy, 2 band này e giền gê lắm
Nhìn thấy cái bìa album này, em lại phải bỏ ra 30p ngồi nghiềm ngẫm lại cái bản trường ca trong đó, rồi mới cất tay lên post bài được, phê quá :mrgreen:
Em là lính mới E fải đi làm suốt, về nhà thì có con, k nghe được Lên diễn đàn này nghe mấy bác nói chuyện rock mà muốn chạy về nhà liền Nghe bác cũng thích nghe Dalk Tranquility, Arch Enemy mặc dù già rồi D ) thấy cũng giống mình