ôi trời !!! Thật ko ngờ, một rừng anh em mình trong này mà ko biết, làm em lập topic, mod xoá topic lun rồi. Thật ko ngờ . Rock never die ...
Chịu khó đi lang thang sưu tầm và mượn a e rồi về copy lại thôi. Nhân tiện có cụ nào có đĩa chia sẻ cho a e với. Các bác nào thích nghe rock thì cứ vác đĩa chạy qua quán e, có đủ đồ để cho các cụ phê tít :lol:
lâu quá không tham gia , mấy bác chán nhge rock rồi phải không , :evil: , cho nghiền lại nè http://www.youtube.com/watch?v=ANiaZvdGO8U :lol: :lol: . cho chết luôn http://www.youtube.com/watch?v=GkSkb0hMjnk , :lol:
cho thêm phần vui nhộn . ugly kid joe everything about you . một trong những band rất đáng nhge http://www.youtube.com/watch?v=byEGjLU2egA&ob . Warrant - Uncle Tom's Cabin , bài này khi còn nhỏ em rất thích http://www.youtube.com/watch?v=bx6f68Wd9dc :twisted: :twisted:
Chống chỉ định với các bác đang chán đời, chịu ảnh hưởng của suy thoái, nhất là bị cắm sừng ... :mrgreen: :twisted:
e đi đến nay là 5 năm rồi nên ko rõ ở nhà ra sao, còn thời cấp 3 và sv e hay mua đĩa rock ở 123 hàng bông - nơi có lẽ là bán nh albums rock nhất, hoặc mua trên CD 121 hàng bạc - vô cùng nhiều đĩa và gần như món j cũng có, nơi mà gần như tất cả mớ DVD tàu của e được mua ở đây từ cấp 2 cho đến năm cuối dh trước khi e sang đây và mua bluray + đĩa gốc. còn lại hồi xưa ngồi trên Đinh thì ae toàn trao tay nhau hoặc sang nhà nhau cóp các files nhạc rock về nghe. đến giờ phút này thì trong bộ CDs của e ở đây thì 50% là rock còn 50% cho các thứ còn lại, nghe rock vẫn phê và dùng rock để thử hệ thống cũng chẳng có j phải lăn tăn
rock có khả năng gây nghiện cao, tiếp đó ban sẽ nghiện sang blues. mà cang phê thì càng tìm đến với rock cổ , blues cổ hay nhất phê nhất chắc là cái chất âm nhạc từ đĩa than.tôi nghiện từ đĩa than từ lâu giờ chắc khó long mà bỏ được
Khiếp,moi mãi mới thấy album này. Các bác nào yêu rock nên bỏ thời gian đi xem Rock of Ages,sẽ khởi chiếu vào cuối tuần này. Nhạc hay,hài hước nhưng cũng rất ý nghĩa.
Rock of Ages là phim về nhạc rock hay phim hài hả bác Méo? Ngày xưa em có mua 1 DVD tài liệu về rock tên là "The Last Waltz" do Martin Scorsese đạo diễn. Xem khá phê. Nếu bác chưa xem thì lên torrent down chắc có. Hôm trước lên torrent down được full discography của Beatles và Pink Floyd, phê quá
Thể loại thì cũng khó định nghĩa,dạng hài-tâm lí-ca nhạc chung chung vậy thôi bác Rô ạ,nhưng cũng thích lắm. Em nghĩ ra rạp xem mới phê Để hôm nào em lên copy luôn cho tiện
Xin lỗi bác câu trả lời quá rõ ràng , Blues Jazz chỉ đến với những người nào nhắm mắt để lắng để biết rằng nó hay. Sự phân biệt màu da và thế chỗ của hình ảnh thay vì âm thanh đã đẩy người da màu ra khỏi vị trí mà chính họ đã mất công xây dựng. Cho đến giờ trong bộ sưu tầm của những người yêu thích jazz, soul , blues vẫn tìm về những đĩa nhạc từ những năm 60 của ray charles , Ben E king , otis redding , sam cook , ... :>.
Rock of Age chỉ là 1 phim ca nhạc, trong đó rock là bản nền chính, có những bài bài rock kinh điển, tuy nhiên chỉ là bản cover thôi. tuy nhiên ngồi xem có những bài mà em nghe từ ngày xa xưa thủa cấp 3 và ĐH vẫn gào thét, bỗng dưng bồi hồi các bác ạ. Em thì tuy còn trẻ (36t) tuy nhiên thời rock của em là từ năm đầu cấp 3, lặn lội đi chép băng cassete, ra Pastuer Q1 ngồi xem rock hifi (hồi đó mới chỉ đến đc Video Hifi thôi, LD thời ấy cực hiếm, nói chi đến CD), đến giờ vẫn nghiện, nhưng có 1 điều không biết các bác có đồng ý không: nghe rock phải có bang hội, đông đúc. chứ lủi thủi nghe rock 1 mình trong phòng nghe thì...cực chán. Bác nào từng tham dự những rock show ở SVĐ với dàn âm thanh chuẩn của rock (chống chỉ định đợt rock storm vừa rồi) đều sẽ thấy nghe rock ở nhà cực chán, vì nó thiếu hẳn cái khong khí hừng hực lửa, của những đoạn lead guita, hay lúc cùng nhau bật quẹt, cùng gào những đoạn lyric quen thuộc... thú thật là em bị ám ảnh những điều ấy nên sau này em it nghe rock ở nhà hẳn các bác ạ. Tiếc là thị trường VN quá nhỏ bé nên ko thu hút được các band nhạc nổi danh thế giới nên những tín đồ rock muốn thực sự sống trong cái không khí rock thì chỉ còn cách xuất ngoại đến Thailand hay Korean, Japan.... mà điều đó thì vượt khỏi khả năng tài chính của rất nhiều người (trong đó có em ). Em vẫn đang săn lùng cái DVD của Scorpion hat chung với dàn nhạc giao hưởng Berlin Philharmonic 2 năm nay mà ko ra, bác nào có thì rủ lòng cho em đc chép lại với ạ. Em xin hậu ta 1 chầu bia (vỉa hè )
Việc các rockband không đến nước ta biểu diễn có một phần lý do là không đủ khán giả. Gần đây G3 tour của Joe Satriani có ý định tới VN, tuy nhiên khảo sát với mức giá vé khoảng 500k/người thì thấy lượng khán giả ít ỏi quá, thế nên đã không diễn ra. Giá như lượng rockfan cũng đông như fan nhạc Hàn thì không khéo các anh sang liên tục
vậy thời buổi này còn thua xa ngày trước nửa , nào là sting . brayn adam , leo sayer , mcltr .....chán thiệt , mà củng tại các bác khoái jazz quá nên nó thế
em dang nói dến những nhóm nhạc dã từng wa vn diễn , dúng là có những nhóm không phải là rocker , nhưng theo em thì không phải hạng ruồi dâu , còn sting thì bây giờ anh ta chơi quá nhẹ , chứ còn thời polic thì dúng thị là rocker
Hiện tại ở VN ta có band Quái Vật Tí Hon chơi rất hay, theo em là điểm sáng hiếm hoi để anh em có chỗ xem live.