Hôm nay buồn buồn ghé thăm bác Đức Hàng Bài, tự nhiên nhặt được em này. Cười như Liên Xô. 1 album hoa mỹ và rất bí hiểm (theo tai em). Đỉnh cao. Khoe lên đây để các bác nào đồng máu mà chưa có thèm chơi... :lol:
Em chả thích David Bowie nên không thèm mấy, dù cái bài tên album thì nghe cover lại không biết bao lần. Nhưng cái cảm giác lên nhà bác Đức tự nhiên lần lần mò mò ra một cái đĩa mà mình thích từ bao lâu rồi mãi chưa có thì thật là mua xong rồi về nhà sướng cả ngày
Em cũng "không thích" David Bowie lắm nên cũng không thèm :mrgreen: @Agogo1: suỵt, bác nói nho nhỏ thôi k0 tay chủ shop biết thì rách việc . Hôm trước lục lọi em cũng vớ được cái đĩa này, có liên quan tí ti đến rock, xâu xấu bẩn bẩn mà nghe cũng hay phết.
Ngoài Nirvana cover lại The man who sold the world, còn ban nhạc/ca sỹ nào cover thành công không bác Agogo1 nhỉ ?
Em mới được nghe 2 version của NIN và Lulu. Một bình thường, 1 lạ nhưng không thật hay - theo tai em. Nhân nói đến cover, nhà em có 2 version cover Smells Like Teen Spirit của 2 nữ cao thủ gạo cội, nghe xong tóc tai cứ gọi là dựng đứng (thứ khác thì không)... :lol:
Để em đoán nhé: Patti Smith & Tori Amos phải không bác Loving? Cái anh "smell..." này cũng được cover nhiều thật, cả bác Paul Anka cũng chơi, he he.
Vưng. Version của chị Tori Amos 1 piano đệm nghe ma mị dã man, còn mộc mạc mà vẫn cắn xé thì phải kể chị Patti Smith, toàn nhạc cụ acoustic. Chị Patti này em may mắn kiếm được cái Horses và Twelve, nghe thật là phê!
Mình cũng fan rock, thích nhiều nhóm kinh điển, thích Black Sabbat, Metallica, AC-DC, Led Zeppelin, Queen, Rolling Stones...rồi Aerosmith, Gun' n roses, Tesla... Nhưng nói thật nghe nhạc của Nirvana ko thấy hay mới lạ. :mrgreen: Các bác fanrock biết chổ nào bán CD rock chỉ giùm mình thì mình cám ơn lắm lắm.
Em ở Saigon, shop 81 thì bán CD copy thỉnh thoảng có 1-2 cái rock, ko có đĩa gốc, shop Audiophile 172 Pasteur thì chẳng thấy đĩa rock nào. Bác có ở SG ko, bác biết cụ thể shop nào làm ơn chỉ giùm em nhé, em cám ơn bác.
Em ở Hà Nội. Tất cả các shop ngoài này (Cụ Đức hàng bài, Chị Thủy Nhật Huy, bác Tuấn Length), ít nhiều đều có bán loại bác thích. Hehe, bác chịu khó đặt mua từ xa thôi, em cũng toàn phải mua đĩa hải ngoại trong SG mà :mrgreen:
À, em vừa đặt hàng shop Leng vài cái CD Paul Marial cho ông cụ nghe. Để em liên hệ xem có rock ko rồi mua tiếp, lâu quá mới nghe lại giờ khát quá mà thiếu nguồn nhạc. Cám ơn bác nhé.
Em vẫn mua được khá nhiều đĩa rock từ các shop trên này, ngoài Leng ra em còn mua được từ Trần Đức và Nhật Huy, shop nào cũng chu đáo tận tình.
Lâu rồi hôm nay em mới nghe lại Linkin Park, một ban nhạc đến giờ em vẫn thích nghe, nhất là bài Crawling: http://www.youtube.com/watch?v=Gd9OhYroLN0