Dạ, em cũng quan tâm đến chi phí ạ! Năm ngoái em chỉ làm chuyển đi Nam Ninh ngó nghiêng 1 tuần liền. Rã cả cẳng. Nhưng chốt lại thì: 1. Tụi Chinese không khoái chụp ảnh (mới giơ máy lên là nó ra xua tay xua chân rồi) 2. Ác hơn là tụi nó không xài tiếng Anh, hic..mà tiếng Trung thì em biết mỗi câu XIA XỈA... hè hè..bác cho anh em rõ hơn về nơi ăn chốn ở, chi phí tàu xe với ạ! Cám ơn bác nhiều.
Em tạm List chi phí thế này: HN-Hữu nghị quan (xe Mer 16 chổ đón tận nơi 60k VND)Chú ý phải đi trước 4h vì hết giờ làm thủ tục thì phải quay về Đồng Đăng ngắm nàng Tô Thị :lol: ) Hữu nghị quan -Băng tường (Thuê 1 con Taxi ghẻ khoảng 60 tệ nếu đi đông người,kg thì đi ghép khoảng 10 tệ/người).Khoảng này mặc cả thoải mái bằng tiếng Việt ...mấy tay Taxi này nói tiếng việt như gió!! -Bằng Tường -Quảng Châu : xe gường nằm rất ngon toàn Mer hoặc Nissan UD ...18h chạy,ngủ 1 đêm 7h sáng hôm sau đến Quảng Châu :giá vé 250 Tệ/người.Xe đến bến xe Việt Tú Nam,cách mấy bước có 1 khách sạn của người Việt,ở khá sạch sẽ thoải mái,đặc biệt có dịch vụ đóng đồ gửi về VN khá thuận lợi .Giá phòng cũng mềm ; khoảng 200 tệ/đêm. -Quảng Châu có hệ thống Metro thuận tiện và rẻ 3-5 tệ/vé đi chán thì chui lên mặt đất đi Taxi tiếp,Taxi cũng rẻ hơn VN,và kg bị chạy lòng vòng như HN -Giá sinh hoạt ở QC cũng khá mềm tương đương SG.Bia anh Ba rất nặng(thường là 12 độ,chai to vật) kg biết có Melamin kg thì em cóc biết,uống cũng ngon...mỗi món ăn trung bình 3-40 tệ. Nếu đi nhiều chổ,và có máu bụi thì nên nghiên cứu lịch tàu xe trước thì chi phí rất rẻ. -TQ đi từ vùng này đến vùng kia rất xa...nên đi tàu gường nằm chiều chiều lên tàu nằm...nhớ mua theo bia nhé bác làm vài lon ngủ đến trưa là tới..(đở tốn tiền khách sạn :mrgreen: ) . Túm lại chi phí đi TQ khá rẻ,kg tính tiền mua sắm chi phí cho 10 ngày an nhậu thoải mái chừng 1000$ ( đối với các bác ở HN nhé) kể cá ghé Đông Quảng :mrgreen: (cách QC 30km trên đường đi Thẩm Quyến) ..đáng đồng tiền lắm ah :mrgreen:
Bác đi Quãng Châu tôi không biết trước, nếu không tôi có thể làm "guide" và thông dịch cho bác. Tôi ở China cả tháng nay rồi cứ cuối tuần là mò về QC, ngày làm việc thì ở Shenzhen (Thẩm Quyến). Bắt đầu từ thứ 7 tuần trước tụi nó nghĩ Quốc Khách 1 tuần lể các công ty làm việc đa số close để nhân công nghĩ nguyên tuần lể. Tôi bò qua Hông Kông định mò về Hà Nội chơi nhưng nhớ ra là không có visa đành phải trở lại QC nằm trong khác sạn hổng biết làm gì. Đồ audio bên QC loại nhập cảng thì đắc lắm, tôi nghĩ giá cao hơn ở VN vì thuế, bác mua phải trả bằng RMB và tiền nầy đang lên giá. Mua linh kiện hoặc đồ củ thì phong phú hơn ở Nhật Tảo nhiều (tôi chỉ biết Nhật tảo thôi). Có thể tìm được những linh kiện củ tốt, những đồ lặc vặc như connectors, cables làm tại TQ thì rất rẽ. Khu bán linh kiện thứ 2 bác nói nằm trên đường Giải Phóng Trung Lộ. Đường "Giải Phóng" nầy dài hơn chục cây số nên chia làm 3 đoạn Bắc, Trung, Nam. Đi taxi phải nói rõ nếu không tui nó bỏ xung bậy bạ tìm không được. Trong khu nầy có cửa hàng của công ty Lite Electronics (www.lite8.com) chuyên cung cấp đủ loại cho tube audio, ngay cả những linh kiện ngoại quốc (trừ NOS tubes). Hình như ở Saigon có 1 "shop" đại lý cho tụi nầy. Tôi đến đây để mua mấy cái hộp chụp transformers. Đi Quãng Châu hoặc đi TQ nói chung chắc phải có người biết tiếng Tàu hoặc thông dịch mới "khám phá" được nhiều cái bất ngờ nhất là bên Đông Quan.
Hô hô, các bác đi Dongguan thế nào chẳng có món uống trà bằng xxx nhỉ . Mà em nghe nói bên đó cũng lắm đồng bào mình lắm, khéo trả thù nhầm quân mình.
Em thì ít siền nên chỉ khoái xem ảnh. Bác chủ chụp được khá nhiều đồ Audio Quảng Châu ở phần đầu Topic , nhưng đến phần cuối thì không có ảnh(do k được có!). Em bắt đầu nhắm mắt...tưởng tượng riêng. :lol: Xin cảm ơn bác chủ ạ !
Em có thằng đệ nó học CNTT ở Univ Hoa Bắc ở TQ đúng 4 năm nên nói tiếng TQ và tán gái Tàu như gió. Hiện nó làm ở phòng em nhưng ngày trước chuyên làm thêm Gai_tua bên đó. Hiện nay trong lúc nông nhàn nên bác nào đi Tàu rủ nó đi cho vui, nó thông dịch miễn phí cho các bác vì đi chơi 1 mình nó lười. Tiền thì ai người nấy trả cho nó bền các bác ạ.
Đồng bào mình nằm ở Bằng Từong , Đông Hưng và tỉnh Nam NInh . Dongguan thì em e rằng không có. Bác Tai dẫn em uống cafe em kể cho nghe. :lol:
Tui đang ở Shenzhen KJ Hotel. Nếu bác đến Shenzhen thi nhắn tin tui. Cell phone: +86 13168056038. Tôi làm việc ngày weekday và ở không ngày cuối tuần.
Bác NoBG có còn ở ShenZhen vào cuối tháng bảy không? Em dự định sẽ qua ShenShen (từ HK) vài ngày rồi trở về VN.
2 tối ở chợ Đông Môn mà không được gặp bác, số china giờ của em là: 158 158 28045, số kia hết tiền em mua số này dùng chắc ko đổi nữa, 25-30 e đi Thượng Hải, Bắc Kinh bác nào có sách đồ về không?.
Cuối tháng 7 thì có thể nhưng không chắc lắm. Vé máy bay ngày về lả đầu tháng 8 nhưng tôi có thể về sớm hơn 1 chut. Ờ lâu quá hết chịu muốn hết nổi rồi. Tui dự dình về VN vài ngày trong thang 7 nhưng chừa biết nào đi đươc đây. Bác từ HK di Shenzhen có thể đi bằng xe lửa nhanh lắm, đi thẳng vô downtown luôn. Tui mới di HK hôm qua vì visa chỉ ở được 30 ngày nên phải "xuất cảnh". Nếu bác chắc chắn đi được tui ráng chờ bác.
Hồi trc' e đi chơi Shenzen có cái cầu nối sang HK đang làm, bây h ko biết đã xong chưa? Nếu xong rồi thì cứ đường bộ mà đi thôi nhỉ
Rồi bác! Xe bus Hongkong chạy một mạch từ Kowloon qua immigration rồi đổi xe tới louhu luôn. Giá vé 40HKD/người. Cái này cẩn thận nghe vì fải tính entry visa HK, China mainland nếu không có đi và không có về đó bác. Ngoài ra bác đi từ việt nam qua thì quá cảnh HK cũng đựoc mà không cần VIsa, kiếm gate 10 tại sân bay đón ferry đi luôn (400HKD/lần) 30 phút tới shenzen (nanhai shekou). - Shenzen thì có louhu, futian có nhiều shop linh kiện, còn hàng hiệu thì quá đắt, hôm em xem thử 1 cặp SF Cremona M tính ra 12K USD (choáng toàn tập). Dây dợ đồ cũ khá rẻ, dây nguồn cũ hàng purist audio giá tầm hơn 1 triệu tiền việt (nhớ trả giá các bác ạ). Còn khoản tiếng tàu thì vô tư đi, dùng body language nó hiểu hết ) - Shenzen có khách sạn changan nằm ngay trung tâm louhu có Gem Massage theo kiểu hàn quốc phục hồi công lực sau khi đi bộ xem audio cực tốt nhất là khoản massage chân. - Dongguan thì có goodview của anh diễn viên hongkong Nhậm Đạt hoa (5 stars) đủ thứ, thích cái gì có cái đấy đặc biệt là đi rồi về nhớ lâu lắm, bản thân em đi 5 lần rồi vẫn nhớ