Những giả thiết về âm thanh

Discussion in 'Kinh nghiệm' started by thienanhquan, 6/10/07.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. n_nhoang

    n_nhoang Advanced Member

    Joined:
    29/7/06
    Messages:
    2.520
    Likes Received:
    20
    Ngày trước thầy giáo của em có đưa ra thuyết 4 "thường " đó là
    Phi thường
    Bình thường
    Tầm thường
    Bất thường
    Có điều đáng nói là thầy xếp chúng luân chuyển theo vòng tròn khép kín. và nhắc rằng phải tự xem mình đang ở đâu? khó lắm thay
     
  2. Thanh Tam

    Thanh Tam Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    573
    Likes Received:
    277
    Thầy bác không nói đến vô thường nhỉ :?:
     
  3. n_nhoang

    n_nhoang Advanced Member

    Joined:
    29/7/06
    Messages:
    2.520
    Likes Received:
    20
    Vô thường sau này được nhân gian bổ sung cho hoàn chỉnh học thuyết kiểu như vòng luân chuyển ngũ hành :lol:
    Thế nên em không biết xếp nó vào đâu cho hợp
     
  4. BachDuong

    BachDuong Moderator

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    4.998
    Likes Received:
    875
    Location:
    Hanoi
    Các cụ nhà ta thường nói: tam cương, ngũ thường. Cho nên em nghĩ rằng bác Hùng còn kê thiếu "thất thường" :D

    Em té đây kẻo các cụ vác đòn gánh ra phang vì tội láo toét
     
  5. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Theo em vô thường là gồm cả mấy cái thường kia , trừ bình thường :)
     
  6. audio5_06

    audio5_06 Advanced Member

    Joined:
    24/8/06
    Messages:
    2.983
    Likes Received:
    59
    Location:
    TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.
    Lạc chủ đề rùi các Bác ơi. :D
     
  7. 208

    208 Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    6.273
    Likes Received:
    15
    Location:
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    He he ! Em biết bác meamnhac này là ai rồi! :lol:
     
  8. thienanhquan

    thienanhquan Advanced Member

    Joined:
    28/2/07
    Messages:
    201
    Likes Received:
    6
    Bài viết cuối cùng

    Đây là bài biết cuối cùng kết thúc Topic " Giả thiết về âm thanh". Có 9 người 10 ý, nhưng em là người biết mình sẽ làm gì và phải làm như thế nào, thực sự 1 sự thay đổi hay 1 ý kiến khác lạ nào cũng làm thay đổi và xôn xao một dư luận, nhưng sự xôn xao này có khác nhau.Với một người Phương Tây họ sẽ im lặng lắng nghe vì họ biết 15 phút đối với họ rất giá trị, 15 phút này hái ra giá trị vật chất lẫn tinh thần, và không ai dư thời gian để đánh mất 15 phút này trong quĩ thời gian cuộc đời. Nhưng em đã làm gì hết 2 tuần ??, câu trả lời trong tâm khảm mỗi người sẽ có câu trả lời theo kiểu :" 9 người 10 ý", đó cũng là câu châm ngôn của dân tộc Việt Nam. Nhưng với người Phương Tây, họ chỉ có 1 câu : " 19 người chỉ 1 ý", đó là sự tranh luận nghiêm túc, sau đó họ chỉ đưa ra 1 đáp số để thõa mãn ở mức độ tương đối hài lòng nhất, đó là kết quả của một tập thể, và 15 phút của mỗi người đã trở thành 1 tài sản vô giá. Đây không phải giả thiết mà là 1 sự thật, một sự thật không thể phủ nhận:" nền văn minh của một tập thể văn minh tối thiểu phải là sự tôn trọng".

    Nói về bài viết này, thực chất Âm thanh chính là Ảnh của một nguồn âm được thu lại, và chính vị trí xa gần thu lại nguồn âm này khi loa phát lại nó đã thể hiện lại chính xác Ảnh của Âm thanh ở vị trí nào đúng như vị trí của người thu âm đó . Việc xác định trường âm của loa nhằm tìm vị trí đứng trường âm của cặp loa mình đang có, sau khi tìm được vị trí này, ta sẽ hiểu được " xăng" tức năng lượng phải nạp cho loa là bao nhiêu để nó hoạt động hiệu quả nhất, dư thì phí, thiếu thì mãi mãi không ... đến đích.
    Sơ đồ trường âm ví như tấm bản đồ đi tìm đích đến cho nó, cho mọi loại loa. Mỗi loa có một vị trí khác nhau và cần 1 năng lượng tức nguồn năng lượng do Ampli cung cấp cho nó cũng khác nhau. Ampli(hay CDP) không cần có trường âm, nó chỉ thể hiện thiên sáng, thiên trầm hay lưỡng tần và sự tác động cục kì to lớn này ảnh hưởng đến bố cục và bản chất của cặp loa đó. Tại sao không ai dùng Ampli sân khấu nghe nhạc??? Bạn có tự hỏi và tự trả lời chưa?.
    Trước khi kết thúc bài viết này, mình kể cho bạn nghe 1 giả thiết về truyện" Tây Du Kí". Thực chất Tây Du Kí là tác phẩm hư cấu không có thật, nhưng người đàn ông đi thỉnh kinh đó là có thật, nhưng đã chết vì kiệt sức sau khi đã đi một chặn đường dài , và ông ta đã đi sai hướng. Hướng ông ta phải cần đi, đó chính là hướng Tây, nơi đi đến đức Phật thiêng liêng, nơi khai sinh ra Đạo Phật cũng là đất nước Ấn Độ. Giả thiết của mình là, Đường Tam Tạng đã chết trong kiệt sức, tại sao ông ta chết trong kiệt sức?? Chính là ông phải bỏ nhiều thời gian và chứng minh cái mà thời ấy gọi là " Đông, Tây, Nam,Bắc", ông ta phải đi lên hướng Bắc, sau đó là hướng Nam và chết ở hướng Tây để hiểu cho ra lẽ tại sao người ta gọi là Đông Tây Nam Bắc. Nếu được trở về quá khứ, mình xin làm 1 ông già đứng ở ngã tư đường nơi mà Tam Tạng đang phân vân không biết đi hướng nào và nói:
    _ Nè! ông già ? Ông chắc cũng cỡ tuổi của tui, đi đây dzậy cha nội??
    Đường Tăng đáp:
    _ Đi về hướng Tây, ông ở đây lâu năm rồi, có biết đường nào đi về hướng Tây không?
    _ Nè ông già!! tui chỉ nha,ông đi thẳng quẹo trái, sau đó bo cua, quẹo phải, đi thẳng tiếp... có cái chùa,bỏ cái chùa đó đi thẳng, mà ông già đừng vô đó, Bạch Cốt Tinh giả dạng bắt ông đó, nói chung đi thẳng hoài là tới India!!
    Đường Tăng đáp: Xin cảm ơn!!! Bần ni xin kíu từ.... mà nè bác Hai,cho hỏi hướng Tây là cái chi mô rứa??
    ..... Nói chung kể tiếp cuộc nói chuyện với ông Tam Tạng này tới sáng cũng không hết, mình xin vắn tắt như sau: Lão Tam Tạng không cam tâm tại sao tôi nói hướng Tây, mà hướng Tây là cái gì?? Nói xong, Lão tăng quyết định đi 3 hướng mà tôi không chỉ chính là Đông, Nam , Bắc . Nếu đi hết 3 hướng này mà không tìm được nơi thỉnh chân kinh thì ông ta sẽ chấp nhận lời nói của tôi là đúng và sẽ đi về hướng Tây. Ông đường tăng đã vét 30 lượng vàng tiền dành dụm cả thời trai trẻ,mà nè,vàng thời đó cũng đã 1 triệu 4 /1 chỉ à nha... Do giá dầu lên nên ông ta đã đi ngựa nhằm giảm chi phí thấp nhất trên hành trình đi. Kết quả là gì các bạn biết không? 20 năm sau, tôi gặp lại lão Tăng tại ngã 3 này, lúc này tôi đã 80 tuổi, lão đã 100, tiền thì đã hết, sức khỏe cũng đã hao mòn. Sau đó, tôi nói với lão :
    _ Trong 20 năm qua, tôi đã đi du lịch rất nhiều nước, cưới 3 bà vợ, có 8 đứa con, 12 đứa cháu....... ôi!!! cuộc đời thật hạnh phúc, còn lão , lão đã tìm được hạnh phúc của mình chưa???
    Lão tăng đáp:
    _ Tôi à, tôi thì.... chưa biết hạnh phúc cuộc đời là gì nữa? mà tôi cũng đã già rồi, và giá như 20 năm trước T... ô....i...... Á... úi da...
    Đang nói nửa chừng, lão Tăng đã mất vì kiệt sức để lại trong tôi nhiều tiếc nuối. Vì thương ông, tôi đã bán lại bản quyền câu chuyện " Tây Du Kí" 100 ngàn USD cho 1 tác giả chuyên viết tiểu thuyết của Trung Quốc, và vị tác giả này bán lại bản quyền tiểu thuyết của mình cho một hãng Phim 1 triệu đô la để chuyển thể tiểu thuyết này thành Phim........ Mà tôi cũng bái phục ông nhà văn này, sau này xem phim lại, tôi thấy có thêm Khỉ, Xa Tăng, Bát Giới ... có lẽ thấy cái chết lẽ loi của ông thật đáng yêu nên vị nhà văn này thêm các nhân vật để bảo vệ ông trên đường đi chăng??. Các bạn thắc mắc tôi lấy 100 ngàn đô làm gì à?? À tôi lấy 70 ngàn USD tổ chức 1 đám ma linh đình cho lão Tăng đó và mang thi thể ông qua India để mai táng ,tôi luôn mong muốn ông sẽ hiểu hạnh phúc nơi suối vàng là gì.....Còn 30 ngàn usd còn lại, tôi mua con Kingdom 15 của Tannoy và bộ Pre-pow M-7F, C-7F của Luxman ....hihihi

    Mình không nói dài dòng nữa..., ai cũng có một nhận thức đúng sai và trực giác tốt xấu..., xin nhắc lại lời mà mình cũng đã gợi ý cho 1 bác trên VNAV:
    " Hãy dùng trực giác của bạn, nó sẽ dẫn bạn đi.... nhưng đi vào hẽm cụt hay lối thoát là do mình, đó là bản năng sinh tồn của loài người, nhờ nó mà ta có thể tổn tại đến ngày hôm nay, sao bạn không sử dụng nó đi??"
    Một nhà triết học mà mình quên tên ở phương Tây có nói 1 câu rất nổi tiếng: " Bắt nguồn từ sự tranh luận đó là sự hiểu biết, bắt nguồn từ sự tranh cãi đó là sự không hiểu biết ". Em xin nhận mình là người " không hiểu biết " để tiếp tục được học nữa, vì đường đời còn rất dài, 24 tuổi đời của em rất ý nghĩa vì em không phí 1 giây phút nào......và cũng sẽ không phí thời gian một cách vô ích nữa. Các bác cứ ở đây "Tranh luận" tiếp, em xin out đây.....
    ***Thêm: Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ mình thời gian qua... và cả không ủng hộ.
     
  9. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
    LạyChúa.com.vn

    :(
    :!:
    :arrow:
     
  10. MUATHUVANG

    MUATHUVANG Advanced Member

    Joined:
    17/4/07
    Messages:
    359
    Likes Received:
    11
    Location:
    Nơi bắt đầu của Nguồn Điện
    TAQ Đâu rùi, mạnh dạn lên bác THÍCH đang chờ đó.
     
  11. Dztronic

    Dztronic Advanced Member

    Joined:
    9/12/05
    Messages:
    3.588
    Likes Received:
    52
    Ối tại sao bác TAQ lại đem giả thiết cho 1 người có 1 học thức sâu rộng như vậy mà lại cho đi sai đường nhỉ ? Chắc bác TAQ cũng biết là nhờ những nhật ký của Đường Tăng mà nhũng nhà sử học và khảo cổ học đời nay mới biết thêm được nhiều nước hay địa danh mà giờ đây đã không còn biết hay còn dấu vết trên bản đồ.

    Hay là bác đem giả thiết về một người audiophile kiệt sứ vì đi lạc đường đi ví dụ như ... em nè :(

    Mai cùng đi uống bia nhe các bác ! :) ;)
     
  12. thienanhquan

    thienanhquan Advanced Member

    Joined:
    28/2/07
    Messages:
    201
    Likes Received:
    6
    Phải công nhận tinh thần nghệ thuật của bác....... thật đặc sắc.
     
  13. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    36
    Location:
    nowhere
    :cry: :( :cry: :!:
    em cũng kiệt sức rồi, các bác ơi!
    :roll: :shock: :wink: 8)
     
  14. bone

    bone Advanced Member

    Joined:
    5/7/07
    Messages:
    406
    Likes Received:
    2
    Location:
    Việt Nam quê hương tôi
    đọc xong chả hiểu gì??? chắc tại tui xxx! :(
     
  15. mai

    mai Advanced Member

    Joined:
    19/9/07
    Messages:
    114
    Likes Received:
    0
    em có 1 thắc mắc nho nhỏ
    Sao họ hỏi, bác chỉ đường rồi mà họ lại cứ nhắm hướng khác mà đi vậy ?
    Trông bác chắc thông minh quá hay lương thiện quá ??? Hihi...
    :) :) :)


    Đừng đi bác ơi, bác out thì ai chỉ đường cho Đường Tăng bây giờ :cry:
    Cả forum chỉ có bác là đủ kiên trì và nhiệt tình để làm việc này thôi. Với lại giấc mơ Kingdom - Accuphase còn dang dở :roll: , cuă bác đấy.
    Đừng đi bác nhé - a-e nhớ bác, nếu bác cứ nhất quyết thì chào bác :wink:
     
  16. thienanhquan

    thienanhquan Advanced Member

    Joined:
    28/2/07
    Messages:
    201
    Likes Received:
    6
    Thichduthu:Xin chúc ý tưởng và giả thiết của bác thienanhquan bay nhanh hơn sóng âm,
    tạo ra tiếng vang trên bầu trời âm thanh và âm nhạc.
    Thân chào đoàn kết và quyết thắng.
    Trân trọng/TDT
    (1)

    Kính các bác, cùng cậu em thienanhquan!
    (gọi cậu em như vậy, vì mình rất mến cậu, ngay từ những lần gặp đầu tiên, và tuổi cậu cũng kém mình cả giáp hen)
    Thực ra, tình cảm của anh đối với thienanhquan vẫn không có gì thay đổi. Ngay từ lần đầu tiên nhận thấy em là một con người rất tình cảm, lễ độ đúng mực, đặc biệt là có một lòng nhiệt thành đam mê trong thú chơi audio mà anh đáng khâm phục.
    Những bước tìm tòi khám phá của em là quá nhanh, quá nhanh đến mức đáng khâm phục, nhưng bên cạnh đó thật là đáng sợ: trong bất kỳ môn học nào (audio cũng vừa là thú chơi vừa là môn học) thì cũng phải luyện tập đúng cách, đi từ cơ bản đến nâng cao, không thể nhảy vọt và quá sức, như vậy dễ xảy ra tình trạng lao lực và thần kinh và dẫn đến tình trạng "tẩu hỏa - nhập ma".
    Trong thú chơi này cũng cũng không nằm ngoại lệ, thực ra trước đây cũng có những người anh, người thầy khuyên mình khá nhiều ý kiến khác nhau thậm chí trái ngược: người thì nói chơi luôn đến hiend đi, người lại bào từ từ khám phá và cảm thụ, và sau đó mình đã chọn ý kiến thứ hai (chậm nhưng chắc hơn).
    Trở lại vấn đề: không phải chỉ có riêng anh mà còn có khá nhiều bạn bè khác rất e ngại khi em đưa ra những giả thiết, lập luận hoàn toàn mới, và ngày càng có hướng đi vào hội chứng hoang tưởng, nhưng họ không nói, hoặc nói nhè nhẹ mong em tĩnh tâm suy nghĩ. Do không kết quả nên cuối cùng anh đành phải dùng biện pháp mạnh hơn: nói thẳng, giống như cứu người bằng biện pháp giật tóc mai vậy.
    Anh cũng tiên liệu trước sẽ xảy ra hiểu lầm và sẽ nhận được phản ứng từ em và cả những thành viên khác, thậm chí có thể là mình phạm quy và nhận hậu quả, nhưng nói thật lòng rằng anh đành chấp nhận vì không muốn sẽ là quá trễ đễ có động thái làm em thức tỉnh.
    Tuổi thật của anh chắc em cũng biết, sắp tứ tuần rồi, và cãi nhau với bạn trẻ chẳng phải hay ho gì (kể cả cãi nhau với tất cả cũng là điều nên tránh) nhưng em ơi, anh không thể nhịn được, và càng không thể đứng yên nhìn em ngày càng lâm trọng bệnh mà chỉ cho uống thuốc cảm xoàng.
    Chơi audio ai cũng có bệnh "tẩu" hết, như anh đây đã gần 12 giờ khuya còn ngồi đây để gõ những dòng này thì chẳng phải tẩu-nhập thì là gì? có mập béo hay lợi lộc gì hay chỉ nhận được những lời mắng chửi, nhưng anh không thể khoanh tay mà vẫn phải gõ phím đây.
    Tĩnh tâm đi đứa em trai của anh, tuổi anh không cao nhưng đời anh nếm trải sóng gió ngọt bùi thì có thể nhiều hơn so với tuổi, thậm chí đã từng đối mặt hay cận kề với lằn ranh sinh-tử, chuyện nhỏ hơn là "tẩu" đó em à.
    Vài lời chân thành, một lần nữa mong em tĩnh tâm, nếu mai rãnh ghé uống cafe tán gẫu, anh chờ.
    Thân mến.

    em dùng lời lẽ giang hồ đây:
    KHÙNG VỪA THÔI, ĐỂ CHO NGƯỜI KHÁC KHÙNG VỚI
    Ai có lỡ treo, em cũng chịu, vì em cũng ... khùng roài



    Bác có nhớ bác ghi cái dòng (1) này ở trang 5 không?? không nhớ em xin copy lại cho bác xem, mà bác cũng đừng vội xóa. Bác muốn tự cứu danh dự của bác hay muốn cứu lấy .... sự giả tạo trong tâm hồn bác, làm người phải có lập trường, điều này Mẹ em đã dạy em từ lúc em lên 6. Bác kể bác đã trải qua thăng trầm cuộc đời nhiều như thế nào, bác đã nhịn đói bao giờ chưa?, bác đã bán tranh và thiệp lề đường rồi bị công an đuổi chưa? Bác đã phải bỏ học nữa chừng khi chưa tốt nghiệp đước bằng Mỹ thuật chưa vì không đủ tiền sống? Bác đã tự nuôi sống chính mình và đi làm khi không có 1 tấm bằng cấp trong tay cho 1 công ty nước ngoài lúc 21 tuổi chưa?? Bác có thể vào 3 lần Vietnam Collection Grand Frix 2003,2004,2005 cuộc thi chuyên ngành thời trang ( không phải chuyên ngành của mình)trực tiếp trên ti vi VTV3 chưa?.....Chẳng ai hiểu mình bằng chính mình đâu!!!. Tất cả ai cũng có những khó khăn và sự sinh tồn riêng, hãy để kịch bản cuộc đời sẽ thay chính mình kể lại.....
     
  17. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    36
    Location:
    nowhere
    Hết thuốc chữa = botay.com! :wink:
    Anh cũng đi tìm giả thiết khác.
    Thôi, anh đi đây, mong gặp lại. :roll:
    Giả thiết là: "Tôi vẫn còn sống"
     
  18. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    36
    Location:
    nowhere
    Stayin' Alive
    The Bee Gees
    [hr]

    Well, you can tell by the way I use my walk I'm a woman's man; no time to talk. Music loud and women warm, I've been kicked around Since I was born. And now its all right; it's ok. And you may look the other way. Or we can try to understand the New York Times' effect on man.

    Whether you're a brother or whether you're a mother, You're stayin' alive, stayin' alive. Feel the city breakin' and everybody shakin', And were stayin' alive, stayin' alive. Ah, ha, ha, ha, stayin' alive, stayin' alive. Ah, ha, ha, ha, stayin' alive.

    Well now, I get low and I get high, And if I cant get either, I really try. Got the wings of heaven on my shoes. Im a dancin' man and I just can't lose. You know its all right; its ok. Ill live to see another day. We can try to understand The New York Times' effect on man.

    Whether you're a brother or whether you're a mother, You're stayin' alive, stayin' alive. Feel the city breakin' and everybody shakin', And were stayin alive, stayin alive. Ah, ha, ha, ha, stayin' alive, stayin' alive. Ah, ha, ha, ha, stayin' alive.

    Life goin' nowhere. somebody help me. Somebody help me, yeah. Life goin' nowhere. somebody help me. Somebody help me, yeah. stayin' alive.

    Well, you can tell by the way I use my walk, Im a woman's man; no time to talk. Music loud and women warm, I've been kicked around since I was born. And now its all right; its ok. And you may look the other way. We can try to understand The new york time's effect on man.

    Whether you're a brother or whether you're a mother, You're stayin' alive, stayin' alive. Feel the city breakin' and everybody shakin', And were stayin' alive, stayin' alive. Ah, ha, ha, ha, stayin' alive, stayin' alive. Ah, ha, ha, ha, stayin' alive.

    Life goin' nowhere. somebody help me. Somebody help me, yeah. Life goin' nowhere. somebody help me, yeah." Im stayin' alive.
     
  19. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Cho em xin hòa thượng ơi , đừng tẩu nhé , :) bác mà tẩu thì 4rum buồn lắm đó
     
  20. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    36
    Location:
    nowhere
  21. Naughty

    Naughty Advanced Member

    Joined:
    4/10/06
    Messages:
    107
    Likes Received:
    10
    Có vấn đề là có người đã bị man rồi và một số người muốn man theo..cái ny thì em bó tay roài..híc híc.
    Một vấn đề tưởng...hay, nhưng thực ra toàn là điều vớ vẩn mà các bác theo để suy tư vì nó...em chịu roài.
    Đọc mãi mà không hiểu tại sao mình không xxx như vậy nhỉ... chịu các bác
     
  22. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Đời nhiều lúc xxx xxx lại dễ sống bác à , "khôn cũng chết , dại cũng chết , xxx xxx thì sống :) "
     
  23. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    36
    Location:
    nowhere
    Kho tàng Ca Dao Tục Ngữ Việt Nam có câu:

    Khôn cho người ta rái,
    Dại cho người ta thương,
    Dơ dở, ương ương, tổ cho người ta ghét.


    Kính bác N.
     
  24. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Rái là gì vậy bác ? Em xxx nên ko hỉu :wink:
     
  25. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    36
    Location:
    nowhere
    Trùi: các bác đừng làm em rái ! :D
    Em thuộc dạng thứ 3: "ương & dở" ! :(
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page

Loading...