Kinh nghiệm của em: 1. Chơi audio phải công bằng, công bằng với chính mình. 2. Khi bắt đầu đi mua một bộ: - Làm quen với mấy bác trên diễn đàn; đem CD mình thích theo các bác ấy đi nghe một thời gian; - Ngắm thấy ưng một bộ nào đó (gu nhạc, tầm tiền, nhìn thấy ok, chất lượng kỹ thuật tạm ổn) thì liều mà mua bộ đó (liều là khuân về nhà chưa chắc tiếng của nó còn giống như đã nghe ở chỗ mua hay kô). - Về nhà tiếp tục loay hoay kê, chỉnh, thêm thắt... Chính quá trình này cho ta kinh nghiệm xương máu. Tự mình rút ra bài học mới hay, mới thấm - Nếu phát hiện nó dở thì phải tìm để biết đích xác là dở ở cỗ nào: Amply kô kéo đc? CDP không hợp gu nhạc? giới hạn của loa? dây kô đúng? phòng chưa xử lý?... - Xác định được rồi thì lúc đó cắn răng vào diễn đàn này ca thán, phổ biến kinh nghiệm, nâng cấp,... 3. Thú chơi âm thanh là thú chơi lành mạnh, các bác ạ. Chẳng gì thích thú hơn khi mình chỉ nghe 5 - 10 phút một bản nhạc mà đã đươc 1 sự "khoái", trong khi nhiều người đánh đổi sức khỏe, tiền bạc nhiều hơn thế để đổi lấy nó Em lúc đầu cũng phải để đôi loa của em nằm trong góc nhà mấy tháng. Sau đó phải khuân đi để ở nhà 1 bác trên diễn đàn để thử liệu pháp với em nó. Xác định là phải tìm amply cho em nó, sau khi tìm đc rồi, em vào đây để tâm sự với các bác! Em vẫn cố kiềm chế, tử nhủ là "phải công bằng", việc tiếp theo em xác định là xử lý phòng. Em chỉ nói vài lời nông cạn thế thôi. Biết đâu. Biết đâu kô kiềm chế được, lại nổi máu nâng cấp không chừng! Chúc các bác vui!
Em cũng rất muốn như vậy, nhưng mình chỉ khuyên được người khác thôi, còn mình thì .... không tránh được.
Cám ơn các bác nhiều. Hóa ra chúng ta cùng mắc một lỗi giống nhau à ) Bên này dân audiophile cũng hay rao đồ cũ qua craigslist. Em mất không biết bao nhiêu thời gian lọ mọ xem mấy cái đồ mình thích chúng nó rao bao nhiêu. Biết rồi thì cũng chỉ tự sướng chứ cóc có tiền mua. Nhưng tự sướng thì vẫn ... sướng - lol.
Đọc mấy bài của các bác cũng hay và vui thật. Em thuộc dạng hạt lép, chơi đồ bình dân thôi. Nghe chủ yếu nội dung mình thích. Dĩ nhiên dàn hay thì nghe vẫn phê hơn, nhưng biết vậy mà không dám máu quá vừa túi tiền là được rồi. Nhiều khi đêm về nghe một vài bài tâm đắc thấy bộ dàn mình cũng không đến nỗi tệ (cái này gọi là tự sướng). Em vẫn trung thành với cặp loa cỏ 10 và chiếc CD cũ kỹ năm nay.
Đọc ở các Bác ối kinh nghiệm! Em thì từ ngày lạc vào thế giới audio thì chẳng biết ngày nào ra được! Thấy sắm đồ audio cứ tốn tốn là, nhìn cái gì cũng muốn ôm... Nhưng bụng bảo dạ mê audio còn đỡ tốn gấp vạn đi hát Karao hoặc tương tự :mrgreen:
em là newbie vào đây thấy các có nhiều kinh nhiệm quá,đọc 6 trang rùi toàn là những điều nên tránh khi chơi audio vậy mà em vẫn không tránh được nâng cấp đồ khi có xiềng.bác nào có thuốc cho em khỏi bịnh với. :lol: :lol:
Em cho bác 1 liều cao đây nhé : từ nay bác cứ mượn trước tiền của ai đó nâng cấp 1 phát cho tới ... rồi cứ từ từ mà trả dần .... vào 1 ngày đẹp trời khi trả dứt em nghĩ bác sẻ chả muốn mua gì nửa đâu :lol: :lol: :lol:
theo mình, điều đầu tiên cần tránh khi chơi audio là: TRÁNH NGHE Có vậy mới hiệu quả & tránh được thương đau :lol:
Trong túi chỉ có mấy đồng thì làm sao mua được đây? Mượn cũng không được vì sĩ diện!! Như vậy em nghĩ chắc kìm hãm được đôi chút chăng? Tình trạng của em hiện tại đấy!!
Ý Bác nói là tránh nghe bằng đôi tai của người khác Bác ạ, hãy nghe bằng chính đôi tai của mình Có Bác quê em sau một hồi hỳ hục đổi chác, nâng cấp và tâm sự với em: - Em nghe thì thấy hay rồi nhưng gọi mấy thằng bạn lên nghe nó vãn chê, nó bảo: bát vẫn hơi non, giải trung mờ, tép không được tơi lắm..., em thấy chưa bộ nào em mua về mà mấy ông này không chê, trừ bộ dàn của mấy ông đó :lol: . Luôn có kiểu lấy bộ dàn của nhà mình, tai mình ra làm tham chiếu giúp bạn. Bây giờ thì cụ này đã tỉnh ra rồi :lol:
Bác thử kiểm nghiệm lại xem.Có bao nhiêu người mở miệng khen khi nghe dàn máy của người khác? Thậm chí chưa từng biết,chưa từng nghe thiết bị audio nào đó vẫn đưa ra nhận xét tỉnh bơ. :lol: Tâm lý người nghe nếu không đưa ra được vài nhận xét khen chê thì sợ rằng bị cho là thiếu trình độ và nhất là không phải "dân chơi" (còn gọi là Âu Đi Ô Phi Lê). :wink: Tốt nhất là bạn hiểu biết đến đâu chơi đến đó.Thích cái gì thì nghe cái ấy.Cần nhất phải biết về thiết bị định chơi để đừng mua nhầm đồ dõm.
Hay quá!Có bác đến nhà em nghe vặn volume quá 12h,nghe muốn vỡ nhà.Một lúc sau cho nhận xét: Bộ này nghe được,to thế mà vẫn không bị ngắt rơ le :lol:
Đương nhiên là em hiểu ý bác nên mới nói là tránh "Nhìn" Cái câu " tránh nghe bằng đôi tai người khác" nói thì dễ chứ làm không dễ chút nào bác ui! Đã chơi thì phải có giao lưu, làm sao mà khỏi ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác được. Cho dù bác không giao lưu thì bác cũng lên mạng tìm kiếm thông tin, xem các review về sản phẩm... như vậy cũng là "nghe" người khác rồi. Khi mua hàng có phải lúc nào shop cũng nằm gần nhà đâu, nhiều lúc chỉ "nhìn" sản phẩm thôi đã muốn mua rồi, và để chắc ăn hơn thì phải nhờ người quen tư vấn... Trong những người em quen biết có chơi audio thì em chưa thấy ai là không tẩu cả, càng chơi lâu, càng có kinh nghiệm thì càng... tẩu! Thân.
Sở hữu càng nhiều "đồ độc"(thiết bị, linh kiện, phần mềm, kỹ thuật) càng dễ bị "tẩu" Chẳng có món gì độc, chẳng dễ gì "tẩu" Em nói đùa đấy các bác không tin cứ việc trải nghiệm thử xem sao. :lol: (em ráng cho đủ 50 post đừng mắng em nhé)
Em nghe nhạc bằng tai nghe, cắm từ PC ra, em chỉ "nâng cấp" cái tai nghe mỗi khi nó bị đứt dây hay hư hỏng thôi, cái sau mắc hơn cái trước tí, quanh đi quẩn lại trong tầm giá 100 ngàn, thấy các bác trên này chơi dữ quá. :lol:
Ăn chơi sợ gì mưa rơi các bác. Em mà có bộ ưng ý như thế tối tối có phải ra ngồi đồng em cũng thấy khoái
Chơi audio là phục vụ cho nhu cầu giải trí, thưởng thức âm nhạc ... cũng như cái xe ta đi là phục vụ cho mục đích đi lại, nếu sắm xe có giá trị quá so với mục đích phục vụ của nó --> suốt ngày ta phải nâng niu lau rửa, một vết trầy xướt là đau lòng tiếc của. Đôi khi ta thành "nô lệ" cho chiếc xe xịn đó lúc nào không hay biết!