Em thì thấy là: Phải biết MÌNH LÀ AI và mình MUỐN CÁI GÌ trước khi chọn mua một món đồ (không cứ là đồ Audio) :mrgreen:
Đã chơi audio thì chuyện đổi chác các bù là không thể không có; nhiều ít thế nào thôi. Bác nào mà chơi 5-10 năm thường xuyên chỉ nghe, chơi 1 bộ giàn tàm tạm thì em khẳng định chưa có độ máu, tìm tòi về (đồ) âm thanh. :lol: Quan trọng là chơi lượng sức mình, không chơi vượt quá khả năng tài chính cho phép. Em thấy tâm đắc cái này nhất :evil: Daika.
Theo em tránh bà xã là không nên ! Nam nhi đại chượng phu, chơi audio lành mạnh thì có gì mà phải dấu :lol: trừ phi anh.....! vậy thì khỏi chơi đi cho rồi..!
Cái này đúng quá đi, thường thì thỉnh thoảng dinh 1 cái về nói dối là mượn nghe thử hoặc chỉ nói 1 nửa giá, thậm chí chỉ 1/4 , lúc nào chán thì bán đi lỗ mấy vợ cũng không biết. Vụ này hiếm có bác nào nói thật (trừ phi vợ cũng máu audiophile)
có bác nào nói " đừng mua khi đang phê " em thấy đúng quá. Có lần em ra mua loa ở nhật tảo. ở tiệm nó nghép ampli , cd cùi thôi nhưng nghe âm thanh rộn ràng, treble tách bạch vô cùng. Về nhà treble chói, bass ù. sau này nghe các cụ khác nói ( cũng là các cụ ở nhật tảo ) tiệm đó nó dấu 1 cái sub dưới gầm bàn thì nghe loa nào mà chả hay. có một nhược điểm chết người nữa là khi phê rồi thì làm sao mà trả giá. mà anh em audio phê rồi thì anh bán loa biết liền.
Cái này đúng quá đi, thường thì thỉnh thoảng dinh 1 cái về nói dối là mượn nghe thử hoặc chỉ nói 1 nửa giá, thậm chí chỉ 1/4 , lúc nào chán thì bán đi lỗ mấy vợ cũng không biết. Vụ này hiếm có bác nào nói thật (trừ phi vợ cũng máu audiophile) Em góp một chuyện để các bác rút kinh nghiệm vụ giảm giá: (chuyện thật 100%, tuy không trong lĩnh vực audio nhưng cũng gần gần bên cạnh, vì cũng là thú chơi mà) Em ông bạn già, đúng ra phải kêu chú nhưng sợ già không cho em kêu, có thú chơi cây cảnh nên rất chịu khó sưu tầm, bà xã không phải không thích nhưng vì thấy tốn tiền nên rất khó chịu mỗi lần phải xuất tiền cho ông chồng đem cây về. Một hôm ông bạn đem về một cây tùng khá đẹp, đã được tạo dáng và vô chậu hẳn hoi (cứ như cái amply đem về chắc chắn sẽ hợp cặp loa), vì sợ bị cằn nhằn ông bạn em đã hạ giá khá hoành tráng, 5tr còn 1tr9, còn khoe là nhờ năn nỉ mới bớt thêm 100k không thì phải mua 2tr Hai tuần yên ổn trôi qua, ông bạn đi công tác, Ở nhà có mấy người bạn của bà xã vào chơi, ghé ra vườn thấy cây tùng đẹp quá nên hỏi, buộc miệng bà xã ông bạn nói luôn, ông ấy suốt ngày cây cối tốn bao nhiêu tiền, cây ấy ông mua cả 3tr đấy (cũng tăng lên tý cho oai) không ngờ mấy người bạn chắc cũng có chơi nên hỏi mua lại, kết quả :cry: ông bạn trở về sau chuyến công tác, vừa vào nhà đã thấy bà vợ vui vẻ đưa cho 2tr, chưa kịp hỏi đã nghe, anh xem mua lại cây tùng khác nhe em ở nhà bán cho. anh đi có mấy hôm em đã lãi 1tr rồi. Ông bạn :evil: nhưng cũng đành ngậm đắng thôi Em cũng mới tập tành thôi, nhưng may mắn có một cao thủ cùng gu nghe nhạc (gu của của cao thủ ấy trước đây mới giống em bây giờ, chứ giờ cao thủ của em lên cấp rồi) nên có được một dàn mà theo tai trâu của em là ok. Chứ trước cũng loay hoay kinh lắm, cũng may không lỗ nhiều. Hy vọng là dàn này sẽ nghe lâu, chứ cũng như các bác đã nói ở trên không dám nói trước là sẽ không nâng cấp, mà còn sợ hơn là sắm thêm dàn nữ̃a :wink: nhưng topic này sẽ giúp cho newbie rất nhiều, tránh bớt (bớt thôi) thiệt hại. Em khoe tý dàn của em: CDP Sony 555ESD, Amp Cyrus 3 (không có PSX), loa Epos14
Em lại mắc cái tội thích là mua, thấy đẹp đẹp là mua. Nghe ae trên 4r nói "hay" cũng mua. Hút chết mấy lần! Cái này em thấy các bác khuyên nên tránh mà tránh mãi chưa đc. Khổ thật!
Ngấm vào máu rồi, phải trả giá dần dần để nâng cấp đôi tai thôi các bác ạ, hiếm có ai bỏ vài chục ngàn USD mua ngay một bộ tốt khi mới bắt đầu tập tành nghe....highend
chơi audio rỏ khổ ... mổi lần có được ít tiền là bắt đầu nghỉ ngay đến việc ... đổi cái này ... thay cái kia ngay ... dây nhợ đủ cả . chị nhà mà biết được là chít ...
Đọc topic này em thấy hay quá . Các bác thảo luận thấy xôm quá. em thì máu đồ âm thanh lắm ,nhưng học phí em trả toàn bằng tiền các bác ạ! bởi vì nơi em ở rất ít người chơi audio nên em kg biết nhờ ai tư vấn cả.từ lúc vào 4r vnav em mới học được chút kinh nghiệm nên cũng đỡ tốn xxx phí các bác ạ !
Em cũng đồng ý quan điểm với bác phuongthu, được test đồ cũng là 1 sở thích của em, mình có điều kiện test để tự mình hiểu được, tự mình cảm nhận, so sánh được cái hay, cái dở của đôi loa này so với đôi loa kia, của amly này so với amly kia,....
Em sợ đến mấy chỗ bán đồ audio lắm ,mỗi lần nghe cái nào thấy hay là máu trong người cứ nỗi lên .ực ực !
Chơi audio điều tối kỵ là..cứ nghe mãi 1 bộ giàn mà ko đổi.Điều đó làm cho tình yêu audio có nguy cơ giảm đi,thiếu hứng thú nghe nhạc,cũng như ko góp phần cổ động cho cuộc chơi trên...cả nước. :lol:
theo em điều cần tránh, là nhìn vào giá sách. bộ nào có hay, hay không là do tai chính mình cảm nhận. và nên chơi những thương hiệu có tính thanh khoản cao.