Bác tai_trau sao giống em thế , thấy cái gì đẹp thì cứ xăm soi dòm ngó , mặc dù nếu có mua về cũng chả đụng tới , may mà nhà chật ,tiền lại ít , chứ không thì nhà em đã thành 1 cái kho chứa loa rồi . Tại em khoái loa lắm , nhất là loa cũ còn đẹp mà lại có kèn . . . . trống nữa thì thôi rồi lượm ơi ! :lol: :lol:
Em tuy là lính mới nhưng cũng xin góp thêm một chút kinh nghiệm (hay gọi là tai nạn cũng được) đó là: - Thứ nhất: đừng mua cái gì mà mình không được sờ tận tay, day tận trán (nghe quảng cáo mấy bác bán hàng là chết lòi mắt liền). Nếu không nhờ người xem và mua hộ (ở xa) thì phải biết rõ về người bán hàng (có tâm hay không), và biết rõ về sản phẩm mình định mua. - Thứ hai: mua thứ mình cần chứ đừng mua thứ mình thích (đã có lúc em cảm thấy mình nghiện mua sắm hơn là mua để nghe). Bản thân em: có lúc có đến 4 cái amply, 3 cái CDP (mà chỉ có hai cặp loa), một bộ HT mà nhà chỉ có đúng 2 cái phòng (1 ngủ-10m2, 1 khách-12m2). Đã vậy lại toàn đồ cỏ cực cỏ. Nhiều lúc mua rồi nghĩ lại chẳng hiểu mình mua để làm gì? Nhiều lúc sợ vợ kêu ca em phải đem cho mượn. Thật khổ . Đôi dòng tâm sự, đừng ai giống như em nhé!
he he. người ta bảo chọn bạn mà chơi thì suy ra mình nên chọn nơi mà sắm chứ bác. em và một số bác khác mà em biết vẫn mua từ xa thôi. trên này em biết có bác chỉ 1 phòng 10m2 mà số đồ nhiều hơn bác lắm lắm. cái nên tránh là chơi vội, chơi theo phong trào và chơi mà ko hiểu mình chơi gì nữa
em xin liệt kê một số điều sau đây: -nên xác định rõ ràng gu nhạc của mình vì mọi thứ sẽ xuất phát từ đây -tham gia trên dd khi có thông tin gì còn chưa rõ ràng -dựa trên cơ bản là tình hình tài chính của bản thân -cần phải nghe thử mọi thứ trước khi quyết định -mỗi sản phẩm đều có nét hay riêng,và phù hợp với từng dối tượng vài dòng chia sẻ,thân một vi dụ nho nhỏ,bộ giàn cỏ của em
Điều quan trọng nhất là ... nên tránh chơi audio còn đã chơi, là trò giải trí cũng không nên lý trí quá
:? Có một triết lý em đã gặp ở đâu đó: Đã ăn chơi là đau khổ. Vậy mà có mấy ai bỏ được đâu :lol: :lol: :lol:
Em nghĩ là chơi Audio đầu tiên phải xác định mình sắm một bộ dàn để nghe nhạc chứ không phải để tìm kiếm một thứ "âm thanh" cao siêu nào đó ạ. Có nhiều bác mua đi bán lại, đổi chác các bù một hồi rồi lại mua về những thứ mà trước đó đã bán đi vì .... "không thấy hay".
Như theo em thì con đường nghiện ngập này thì khó tránh lém.như em đây.cái phòng có 10m2 mà tất cả các góc tủ em chật cứng mỏ hàn,thiếc,tụ....phòng nghe nhạc mà cứ như là tiệm sửa chữa đt ấy.chung qui lại ko bít ko có tội các bác ạ. Em đúc kết lại tránh nghe người khác .mà hãy nghe = chính đôi tai của mình.
Em thấy chẳng cái loa nào hay bằng cái loa của ông bán hàng :mrgreen: . Cho nên, xác định trước khi mua và đừng bao giờ ngả nghiêng trước những lời đường mật, nếu có quen thân ông bán hàng thì cứ mượn về thử trước cho chắc.
Em đồng ý với bác mtbc quá. Em mới la Newbie, cũng dành 2 tháng tìm hiểu thị trường am thanh trước khi mua đôi loa và âmli. tầm tiền hạn chế nên em dành nhiều thời gian ngắm đồ mới do anh Ba sản xuất. Tuy nhiên, em có tham khảo thị trường của Rao vặt VNAV, em tiếp cận được một bác chơi âm thanh có thâm niên trên VNAV, và rùi em mua luôn được cặp loa Kef Q9, âmli 14sa, em thấy quá hợp lý. Bài học của em là nếu mua được bộ âm thanh của bác nào chơi có thâm niên thì ngon quá cho một newbie. Thanks VNAV
Topic này rất hay. Em thì nghĩ là "không nên hoãn cái sự sung sướng lại" thích lúc nào là chơi luôn, phê là ở cái chỗ đấy. Cư nhịn mãi, đến lúc mua đc thì cũng qua cơn sướng rồi, giảm 90% giá trị. Em tin chắc là chẳng có bác newbe nào rút kinh nghiệm được đâu. Thôi cứ để cho các bác ý tự tìm tòi, tự rút kinh nghiệm. Các cụ đã dạy rồi "có ai nên khôn mà không dại đôi lần". Hy vọng là tốc độ rút kinh nghiệm của các bác newbe nhanh hơn thôi. Em khoái câu của bác nào đó trên này viết: "Nợ nần là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi"
mua âm thanh nghĩ là để cho mình thư giãn,đi nghe dàn âm thanh của bạn là tự khẳng định mình,hoặc tự làm khổ mình...?
Bác này quá khôn , ngon bổ rẻ mà lại có thêm nhiều mối quan hệ. Chỉ xin bổ xung một chút là phải tìm ông nào có ghu nghe nhạc na ná như mình.
Đọc hết 4 trang mà chưa thấm xương máu của các bác bỏ ra nhỉ? Mà topic hay thế này từ năm 2008 chỉ có 4 trang. Hix, anh em giấu nỗi đau thầm kín hơi kỹ nhỉ? Riêng em là dân vi tính, nghe cái loa PC hoài. Cũng cái công nghệ vi tính dẫn em vào đưonừg audio và vào forum này. Trước mắt em chỉ lăn lộn Nhật Tảo với vài bác lái trên 5s rồi tậu luôn 1 dàn. An toàn là trên hết.
Theo em, thứ nhất là tránh mua ngay Thứ nhì tránh mua bằng mắt Thứ 3 tránh mua theo tai người khác em muốn bổ sung thêm một điều nữa là Tránh nghiện audio nặng quá sẽ làm cho quỹ (đen, đỏ) mỏng đi trông thấy.
Em xin tham gia "những điều cần tránh khi chơi audio", kinh nghiệm của em là: - Tránh cắm nhầm điện. - Đừng bao giờ thử cắm dây loa vào ổ điện để nghe tiếng bass 50Hz. Mời các bác tiếp ạ.