Vâng, em biết trong này nhiều cao thủ âm thanh lắm! Mấy cậu bạn em cũng thuộc diện chơi âm thanh mươi năm nay, cũng mày mò DIY mấy năm nay. May có mấy cậu ấy không em cũng tốn nhiều học phí. Nói chung là nếu có bạn chơi có kinh nghiệm thì ít ra cũng tiết kiệm được khối tiền bạc để dọ dẫm tìm đường vào âm thanh các bác ạ. Và hay hơn nữa, cấp độ cũng tiến nhanh hơn. (Em chủ quan nó vậy thôi ạ!)
Cho em tham gia chút: 1. Mới tập tễnh bước vào cuộc chơi, tốt nhất nên vào hội audio của nơi mình đang sinh sống, buổi offline nào dc tổ chức thì cố tranh thủ mà tham gia, nghe thật nhiều vào, chất âm nào phù hợp với dòng nhạc mà mình ưa thích thì ghi nhớ. Đọc thật nhiều thông tin trên 4rum, nắm bắt được những loại thiết bị nào có chất âm mà mình ưa thích, từ đó ghi nhớ các đời của dòng sản phẩm ấy, cái nào phù hợp với khả năng của mình thì "chơi", nhưng, cũng như các bác có thâm niên cảnh báo, chỉ nên mua hàng của các shop có dk trên 4rum hoặc của các thành viên cần bán ra. 2. Còn bác nào nói là em sắm 1 dàn như ý xong thì em ngưng, ko "đua đòi" nữa . Xin thưa: a. Nếu bác nào mê nhạc 2, mê âm thanh 1 thì có thể sống với bộ dàn hiện có của mình hơi lâu 1 chút. b. Còn bác nào mê nhạc 1, mê âm thanh 2 thì xin thưa: Bỏ công sức, thời gian, tiền bạc để phối ghép xong 1 bộ, xong, đi nơi khác, phát hiện ra 1 chất âm khác mới lạ, quyến rũ hơn thì lại về nhà vò đầu, bứt tai, trong lòng cắn rứt ko yên cho mà xem c. Còn bác nào mê nhạc 1, mê âm thanh 2 còn mê ngắm bộ dàn 3 thì ôi thôi em ko dám nói tiếp nữa ạ. Em chẳng biết em thuộc dạng nào, nhưng em còn nhớ như in, lần đầu tiên xách tiền đi mua máy, em còn nhớ cái cửa hàng ở gần Ngã tư Phú Nhuận, trong vòng 10 ngày, em khuân hết tất cả Amply về nhà để nghe, mỗi lần đổi em chịu phí 10%, cuối cùng, em chẳng xái cái amp nào ở đó cả. Nhớ lại hồi đấy sao thấy mình siêng đến thế. Kính.
Bác listen tư vấn chuẩn quá trời luôn, phong độ vẫn như ngày nào. VLTK hiện giờ bác tới level mấy rồi vậy?
Em còn mất nhiều món còn ngon hơn bác nhiều nhưng ............. thôi hổng nói để còn suy ngẫm ......... rút kinh nghiệm lần thứ 101
tí nữa em quên mất... 1 điều quan trọng là mình phải có " quan hệ " trên mức tình cảm với mấy ông chủ hoặc salesman các bác ui.... như em nè, các sales " tình cảm " cho em khuân về nhà test thoải mái
"Nếu đã gọi là thú chơi mà tận dụng kinh nghiệm của người khác để chơi thì còn "sướng" gì nữa." Nếu không tận dụng tối đa kinh nghiệm của bạn khác mà chơi để "sướng" thì hoặc là bác rất nhiều xèng hai là trả học phí nhiều vô kể, không nằm ngoài quy luật này được đâu :lol:
Vầng, hiểm chính là ở cái chỗ nớ bác ạ. Đến lúc ngộ ra được thì Ôi thôi!.... ,có lẽ em thuộc diện a như bác đề cập. Nhiều lúc thấy mình AQ.
Nhiều khi em thấy như cái chữ ký của em hồi xưa "Nghe cảm thấy hay là được" vậy mà hay các bác ạ, nhưng khổ nỗi để cái chữ "cảm" ấy nó đung đúng 1 tí sao thấy còn xa vời quá :mrgreen:
đọc xong bài của bác Listen lại nhớ đến chuyện một ông bạn. Ông này cũng làm công ăn lương thôi, cũng chơi trên VNAV này nè, cũng mê nhạc mê âm thanh, nhưng chừng 1 năm nay lại đâm ra mê mua sắm đồ nghe. Hiện tại, ông bạn dễ thương này cũng sắm kha khá, bộ dàn cũng lên đến gần 2 ngàn USD, chính ông ấy cũng không ngờ mình có thể tích tụ chơi lên đến như thế. Một hôm, đến nhà ông ấy nghe nhạc một hồi xin đi vệ sinh. Nói thật, bực mình vì cái nhà vệ sinh ông ấy, cái lavabo toòng tenh sắp rớt xuống, men bộ ghế trong phòng vệ sinh ố vàng, nổi gân đen (xin lỗi em tả hơi mất vệ sinh một chút ). Khi trở ra, vừa đặt đít ngồi xuống, ông ấy ghé tai thì thầm "định sắm cái CD player mới chừng 1.200 USD, để phê hơn". Em lắc đầu luôn. Đến tối ông ấy gọi điện thoại hỏi nữa "có nên mua không?". Bực mình quá, nói thẳng với ổng luôn "cái ông cần nâng cấp là bộ men vệ sinh trong toilet nhà ông đó ông ơi. Ông coi chừng có ngày, thằng bé nhà ông nó bị cái lavabo đè mắc kẹt trong toalet đó!". Một tuần sau, ông ấy gọi đến chơi nữa. Trong bụng nghĩ chắc ông ấy đã mua cái CDP mới muốn khoe đây. Nhưng thật ra khi đến cũng nghe đồ cũ thôi. Rồi ngồi lâu một hồi, em lại đi vệ sinh. Nhưng lần này, bước vào nhà vệ sinh: ôi dễ chịu quá! thơm quá, sạch sẽ quá và an toàn quá! Trở ra nghe nhạc thấy hay quá. Vỗ vai ông bạn già "mày khá lắm!" Ông bạn già cười bẻn lẻn "có gì đâu".
Câu chuyện của bác thú vị và đáng lưu tâm lắm. Chuyện mua sắm audio phải đi sau nhu cầu thiết yếu sinh hoạt hằng ngày phải ko bác ?
có 2 chuyện nên tránh: 1. trước khi mời các bác audiophile đến nghe, nâng cấp bathroom 2. không nên đi toilet nếu không biết chắc bathroom đó có hi-end hay không. nếu mắc thì xin kiếu . không ráng... không ráng
Thế thì em chả đủ tiêu chuẩn rồi, nhà em xóm ổ chuột, đi vệ sinh chung lấy đâu chỗ phục vụ nữa là chỗ để nâng cấp. Ngẫm thế mới đau.
Nhờ cái này của bác mà tôi mua được Teac 25XS thay cho MR 63SE chws không phải là teac 10. Và cũng nhờ nó mà quyết chơi cái Tannoy 15" thay vì 10". Hehe và tóm lại cũng nhờ bác mà gia đình tôi tốn thêm gần mấy ngàn thằng Mỹ nữa đấy. Nhwng dù sao cũng rất cám ơn bác cho một kinh nghiệm hết sức quý báu dù hơi tốn kém.
Một điều cần tránh nữa là thêm 1 ít tiền để có công nghệ cao hơn cái cần mua, đôi khi chỉ cao hơn 100-200 $ tức là nhiều hơn món định mua 20-40% đế có thêm 1 tính năng chả bao giờ xài tới.
Trình nghe của các bác cao nên tin vào tai của mình. Em thì thấy nhiều người nghe nhưng bị tác động bởi nhiều thứ....
Chia xẻ kinh nghiệm bản thân em tí: - Khi chưa có đủ tiền nâng cấp, nghe bộ dàn cũ thấy thỏa mãn!!! - Khi đã có trong tay một khoản tiền đủ để nâng cấp cái gì đó, tự nhiên thấy dàn của mình thiếu cái gì đó, cần phải nâng cấp thôi!!! Lưu ý: Mèo nhỏ bắt chuột nhỏ, không nên cố quá làm gì!!!
Xin cho em tham gia tí Khi mua hàng em hay hỏi các lão chủ " nếu nâng cấp chịu lỗ bao nhiêu ?, khi trả lai thì lỗ sao ?" Thông thường là nâng cấp lỗ 10% , trả hàng lỗ 20%. Hình như các chủ cửa hàng cũng thích điều đó . Thân .