Nguyên tắc mua đồ của em hiện tại: - Mua đồ mới Trong trường hợp mua đồ cũ, có mấy điều kiện: - Hàng rõ xuất xứ (cty nhập, hoặc của ng quen, tv diễn đàn...) - Tuổi thọ tốt nhất dưới 1 năm Xin sửa lại một tẹo nha: Đã qua sử dụng tốt nhất dưới 1 năm (mới hết thời gian chạy roda các bác nhỉ). Đồ của tôi toàn qua sử dụng 10 năm
cái Topic này quá hay các bác ah, em là thằng bị dính chưởng nhiều nhất khi mới bước vào chơi audio, vì trong vòng có 3 - 4 tháng nay em đã phải bị đổi đến 2 cặp loa - 3 CDP - 4 cái Amp . cuối cùng em rút ra 1 kinh nghiệm cho chính bản thân em và góp ý với các newbie như em là: 1/ k được quá máu. 2/ cần phải tỉnh táu khi đi mua hàng. 3/ post lên DD những thiết bị cần mua và phối ghép để các cao thủ chỉ bảo. 4/ trên DD cần phải chọn lọc ,tìm hiểu 1 số bác cao thủ nhiệt tình chỉ bảo và lấy đó làm chuẩn.( k nên tin vào 1 số bác chọt gậy bánh xe, spam). 5/ đi mua hàng cần phải rủ 1 số bạn thân trên DD hay có cái tai và kiến thức audio tốt hơn mình để thẩm định và góp ý. 6/ quan trọng nhất: nghe cho mình là chính ( k phải mua bộ dàn cho bãn bè đến nghe :lol: ). trên đây chỉ là kinh nghiệm của riêng em . mong các bác chỉ giáo em tiếp ah.
- 1/ k quá lạnh lùng trước món đồ hay. 2/ K0 Mua hàng trong khi say. 3/ post lên DD những thiết bị cần mua và phối ghép để các cao thủ chỉ bảo. 4/ trên DD cần phải chọn lọc ,tìm hiểu 1 số bác cao thủ nhiệt tình chỉ bảo và lấy đó làm chuẩn.( k nên tin vào 1 số bác chọt gậy bánh xe, spam). Làm gì có ai thế bác ơi ?? 5/ đi mua hàng cần phải rủ 1 số bạn thân trên DD hay có cái tai và kiến thức audio tốt hơn mình để thẩm định và góp ý. >>> Không nên la cà hàng quán nhậu nhoẹt khi đi mua hàng kẻo tiền hết hàng không .. hic 6/ quan trọng nhất: nghe cho mình là chính ( k phải mua bộ dàn cho bãn bè đến nghe :lol: ). trên đây chỉ là kinh nghiệm của riêng em . mua 2 bộ 1 cho mình , 1 để chơi hic.
Em xin đồng ý với tất cả các ý kiến ở trên, rất may là em chưa bị dính quả chưởng nào lớn, chỉ mỗi tội lực bất tòng tâm do nghèo và sợ vợ nên hay vơ mấy đồ đồng nát lỉnh kỉnh của người khác thừa về nhà, khi chán thì lại nâng cấp tiếp bằng cách tha thêm đồ đồng đỡ nát hơn thôi nên chả ra tấm ra món đến tận bây giờ đồ đạc lỉnh kỉnh hết cả, bỏ thì thương ... :roll: nên cứ đấu ghép linh tinh hết cả, đến giờ vẫn chưa qua khỏi cõi hi-fi ... thì bao giờ mới end được đây ...
Thiết bị thì mênh mông có loại rẻ, đắt và cực đắt tiền, được đấu ghép linh tinh để tìm ra đúng sở thích, phù hợp với điều kiện mình có là điều tuyệt vời nhất. Các bác giúp em định nghĩa Hi end là cái gì ?
Ko có định nghĩa đâu chú em ạ. Mình biết đâu là HIEND của mình thôi, hôm nào qua nhà anh để nghe cài END của anh :lol: :lol: nhé ( Dây rợ nâng cấp hết rồi). RV.
Đúng là lọ mọ thì cũng thú nhưng mà nhiều khi đau lưng lắm bác ạ cứ rút ra cắm vào, đổi này đổi nọ .... Kinh nghiệm đến giờ của em là là nếu có điều kiện đi thẩm âm thêm để so sánh + nghe review của các bác đi trước có bộ dàn hoành tráng thì tự mình cũng rút ra được một số kinh nghiệm, nhờ vào đó mà có thể dùng đôi tai để chọn lựa tương đối đồ mình thích, chứ mà như em hồi đầu tiên có dám mua đồ sevenhand đâu, ra chợ Dời lựa đồ càng ko dám, nên phọt thẳng lên Hai bà trưng mua được một ít kinh nghiệm khi chọn đồ mới là đúng như ở trên này có bác đã nói " chẳng loa nào hay bằng loa của thằng bán loa", nó bán gì thì nó khen ... nếu cùng từng ấy tiền mà lọ mọ tốt thì đảm bảo hay hơn mua đồ mới tinh nhất là bây giờ đồ mới toàn sản xuất ở nước thứ ba mang tính thị trường nhiều hơn chiều sâu ...
Bé cái nhầm bác ạ. Bác có setup đc bộ ưng ý đến đâu rồi không chóng cũng chầy, bác sẽ lên đời thôi. Cái nghiệp audio nó mênh mông bể Sở lắm, bác chơi đến hết đời chưa chắc đã có được một mỹ mãn hoàn toàn đâu ạ.
Hê hê, bác giống hệt em. Quả receiver Denon của em giờ vẫn giữ làm kỷ niệm và thỉnh thoảng cho vợ có cái xem phim. :mrgreen:
em cũng vậy,bê cái marantz 15s1 về sau đó mới thấy thất vọng chịu ko nổi bán lỗ,lỗ thêm 7 cái sacd vì tự nhủ ko bao giờ xài nó nữa,may mua lại được cái marantz cd 15 ,mới biết sacd 15s1 chưa có đươc chất nhạc như cd 15 nếu sacd muốn hay cần phải cở 4hay 5k mới nghe được ,phải vậy ko bác
Theo kinh nghiệm của em. Là trước khi mua món đồ gì là phải có đầy đủ thông tin ( Nguồn gốc, giá cả...vv..). Và quan trọng nhất là phải offline thường xuyên... :lol: :lol: thì mới ko bị hố như vụ bác Taitrau kể trên... :lol: :lol: RV.
Thì cũng phải có người như bác và bác tai-trau nói lên đây các bác chưa trải qua mới tin chứ ko thì lại cứ nghe ..."bác này, bác kia" nói đầu SACD vài ba trăm nghe ăn đứt mấy cái CDP "gấu" mà hơi hơi nhiều tuổi thì cãi nhau mệt lắm Nhớ lại hồi đó bác tai-trau phải bán (hay mua phải ) cái 8260 thì phải :lol:
topic này hay quá ! em mới lẹt đẹt trả học phí cho PTTH thôi hị hị còn phải tiếp đến cao đẳng, đại học, cao học......... :lol:
Em lính mới làng âm thanh nên kinh nghiệm về âm thanh cũng còi còi. Tuy nhiên, lăn lôn bên JP cũng lâu nên cũng từng dính đòn mua đồ cũ nhiều nên kinh nghiệm của em cũng giống các bác khác. Khi mới hòa mình với thế giới âm thanh. Em luôn cố gắng giữ mình không máu quá! Mà máu quá dễ dính đòn! Hôm rồi, qua chợ giời thấy một bác máu me quá! Bác chủ quát em Sunsui 707 MR giá chót vót tận 15tr. Bác kia nghe thấy trống oánh tưng bừng,cộng thêm bác chủ hót đến hay (đáng bao nhiêu anh, bằng anh chạy mấy quệt là cùng, bác vác về nghe thử đi, rồi hôm sau bê cái Amp đến + 8tr nữa nhé! Hàng cực chất đấy ạ!) đặc biệt là cộng thêm bác khách độ máu hơi cao nên bê luôn.Lúc sau em sang hàng bên cạnh có con 707 KX đẹp long lanh giá có 8tr2. Giá xuất xưởng 2 em này chênh nhau chẳng bao nhiêu. Túm lại là như các bác đã nói em thấy anh em nên lưu ý mấy điều như sau ạ: 1. Đừng có tin dân sales. (Em cũng là dân sales nên em thấm thía với câu này lắm ạ!) 2. Chả tội gì máu đến mờ mắt cả. 3. Nếu có điều kiện thì mang về nhà ghép thử với loa nhà mình và ngồi một mình thẩm âm xem sao. (Ý kiến vợ con cũng nên xem chừng các bác ạ! Có khi vợ nó nhìn thấy hình thức xấu nó chê vài câu là mình lại bán đi là chuyện thường lắm ạ!) 4. Tránh mua hàng ở chợ, cửa hàng. Mua của anh em chơi với nhau thì tốt hơn. Lý do là đã là dân chơi thì phần lớn đều có tâm lý giúp đỡ nhau (thể hiện sự hiểu biết và kinh nghiệm bản thân mà). Và thường là mua sẽ được giá mềm hơn so với giá đã bị luộc lại. Tuy nhiên, cũng chả thiết người bụng dạ xấu xa. Lừa đảo anh em chơi âm thanh với nhau. Em nghe kể có 2 bác chơi với nhau ngót nghét gần chục năm chẵn. Người này nhờ người kia bán đồ hộ, bán xong lấy tiền mua thứ này thứ nọ cho bản thân. (Mặt cứ tỉnh bơ khi bị hỏi về số tiền đã cầm ấy!) 5. Trước khi mua các bác cứ âm thầm tìm hiểu thật kỹ về món đồ mình chuẩn bị đi ạ. Việc đó không thừa, em thì thường đối chiếu các tin trong các trang nhà với các trang của các bạn hải ngoại về sự đánh giá chất lượng và tất nhiên là về cả giá cả của nó trên thị trường các nước bạn nữa. Lưu ý là đôi khi ngay cả bạn thân cũng nhiều khi lừa mình đấy các bác ạ (Hiếm thôi! nhưng không phải không có!) 6. Các bác nên xác định rõ ràng về thể loại ưu thích để nhờ các bác có kinh nghiệm tư vấn. Tốt nhất hãy để đôi tai mình tư vấn ạ. Ngoài ra, vấn đề phòng ốc các bác định thể hiện bộ dàn cưng của mình cũng ảnh hưởng rất nhiều đến việc nên đầu tư như thế nào. 7. Nếu có thể nên dấn thêm một tí nữa để có chiếc amp hoặc loa chất lượng tốt hơn. Lúc mới đầu em cũng chỉ định đầu tư khoảng 1000 sau cứ dấn tới đến 2000 lúc nào không biết. Cái này phụ thuộc vào khả năng tài chính của các bác. Nhưng nhiều lúc cơ hội để các bác tìm được 1 chiếc Apm hoặc Loa ưng ý cũng không có nhiều đâu ạ. Mong rằng các bác khác tránh được tổn thất đáng có và có bộ dàn ưng ý!
Em cũng giống như Bác Via thà nhịn, để dành mãi chơi 1 cái cho nó ra trò nhưng phải vừa ý khỏi lăn tăn đổi chát cát bù tốn kém lém, cũng gọi là xxx phí hay học phí cũng được, đừng bao giờ mong cái sản phẩm 1k -2k mà hay bằng sản phẩm 6k-7k mà đã được khẳng định qua thời gian ....
nhiều khi cơ hội trôi qua trước mắt nếu tính toán kỹ quá. có lần ông chủ mới về cặp REf 3A series Royal, bán khoảng 1,000-1,100. em nghe thấy hay, nhìn thấy còn mới. bụng ưng ý lắm. lật Blue book, thấy giá sách hơn 5,000. định nghe vài ngày và về nhà lên mạng xem review. hôm sau ra nghe lại, có bác nào đó múc rùi... thật điên không
Các bác cho e tham gia với! Theo e thì ông cha ta nói bao giờ cũng đúng, nghề chơi nào cũng lắm công phu. Với lĩnh vực audio này hay nói là Audiophile thì theo em nghĩ không ai bày kinh nghiệm cho ai được đâu, cứ chơi đi rồi sẽ có được kinh nghiệm. Tiền nhiều hay tiền ít thì học phí cũng tương đương. Cho dù có học kinh nghiệm của những người đi trước nhưng nếu bản thân mình chưa trải qua thì mấy ai dừng được khi thấy một thiết bị mới mà mình chưa có và đương nhiên là hay hơn cái của mình đang có. Nếu đã gọi là thú chơi mà tận dụng kinh nghiệm của người khác để chơi thì còn "sướng" gì nữa. Em có đứa bạn, rất "máu" đồ audio và luôn mở miệng nói câu này để biện minh cho mình: "Công nợ là nhất thời, đẳng cấp là vĩnh viễn!"