Amply vô địch của bác Đức có triệu chứng là rút điện mà vẫn phát, không biết có mod được không nhỉ???[/quote] Anh đã bảo là " Sở trường" rồi mà . không biết tay Đức có đủ can đảm để đưa cho MOD hay không ?! :mrgreen:[/quote] Cái của em thì em đã dày công mod rồi. Để em cơ cấu cho bác vài cái ampli "phó vô địch" nha bác. Khi đó bác cứ mod thoải trống, à quên, thoải mái chứ bác nhể! (Em vẫn thik kiểu mod của bác Tuệ hơn). Hay lém......
Hôm qua bọn anh off chai có cả bác Tuấn Diễn Châu mãi đến 9h30 không thấy tăm hơi chú đâu :?: :?: :?:
Hế Hế! Amply vô địch của bác bệnh nặng lắm, mod miếc chẳng ăn thua gì đâu! Tốt nhất là thanh lý thay mới đi :mrgreen: Không biết bác cơ cấu cho em thế nào đây :!: Còn riêng Bác Tuệ là super mod rồi, anh em mình không theo được đâu
Hế Hế! Amply vô địch của bác bệnh nặng lắm, mod miếc chẳng ăn thua gì đâu! Tốt nhất là thanh lý thay mới đi :mrgreen: Không biết bác cơ cấu cho em thế nào đây :!: Còn riêng Bác Tuệ là super mod rồi, anh em mình không theo được đâu : Nếu được " Cơ cấu", sớm hay muộn, anh cũng soán ngôi super mod của Tuệ tụ thôi :evil: - hãy đợi đấy :twisted: :mrgreen: p/s : Mấy chú dạo này toàn đánh lẻ, off chai suốt
Các bác vui nhộn nhịp quá nhỉ, em thì chuyển sang lọ mọ chép băng cối cho cái lão LP thôi. Chưa có thời gian tham gia mấy món DiY cũng buồn. Khổ lắm...
Bác nói thế hình như "oan thị mầu" thì phải. Nhưng mà bác nhanh lên giúp em cái. Cứ có cái gì đó trong em nó khó chịu thế nào ấy mà em không diễn tả nổi....????????????????????......??????????????????????????????????????....????????
Hơ Hơ... bác Nghĩa dạo ni cứ hay xúi dại em nhỉ, nghe lời bác để em bán nhà cho bác à? Không có mô bác! Hơ hơ.
Em chào các bác Em cũng là dân NA, các bác cho em hỏi 1 câu hơi xxx xxx tý, Chả là em cũng mới tập tọe chơi au đì ô, nhưng sao mà mới đầu nghe thì em cũng thấy loa nó kêu hay hay, nhưng càng ngày em lại càng thấy nghe nó cũng bình thường, không hay lắm. Chỉ muốn đổi sang loa khác, hệ thống khác xem nó có hay hơn không. :cry: Bác Tuấn cao minh cho em tý chân lý? Em dùng loa proac tablette II, pre pow quad 34-405 cdp philips 830
không phải xxx đâu bác mà lý do chính là tai của bác lên đô nhanh,nên bác mau chán rồi tài chính của bác cũng mau hết
audiophile nghe an có gì mới thì post lên đi chứ anh em thanh hóa mua đồ như trẩy hội ///////// có vẻ như ta đem lộc ra th hết rồi hay sao ý.các bác audio lạc chủ đề hết rồi khi nào cũng thấy opchai chứ không thấy định hướng gì về audio cả.sắp hết tháng ăn chơi rồi mà chưa thấy bang chủ lên kế hoạch cho năm 2012
Bác thử mượn loa B&W mấy dòng đời cũ ghép thử xem sao, mới chơi thì dòng quad do cũng được rồi. Proac tablette II trước mình xài rồi, khó đánh lắm.
Quan điểm của em vọc cháy vài lần là giỏi :lol: , các bác ngoài mình thấy lòng nhiệt tình có thừa. Đèn thì loay xoay 3 con điện trở lưới, anod, cathod, google như tự điển sống. Chúc các bác càng ngày càng mạnh, để có dịp về quê em còn có chỗ mà tám.
Đề nghị bác Khánh tổ chức lớp sơ cấp Điện tử cho các anh em xóa mù nhé! Học phí thu thật cao xung vào quỹ hội hay làm từ thiện!
Hi bác Thùy ! em mới tập tành nghịch ngợm cho vui, bác nói vậy em ngại quá . Đang tính gặp gỡ bác để học hỏi và tiếp kiến được nhiều kiến thức và kỹ năng DIY. Mong bác nhiệt tình tham gia, đóng góp để phong trào audio cũng như DIY ở quê nhà được phát triển . Thân ![/quote] Quan điểm của em vọc cháy vài lần là giỏi :lol: , các bác ngoài mình thấy lòng nhiệt tình có thừa. Đèn thì loay xoay 3 con điện trở lưới, anod, cathod, google như tự điển sống. Chúc các bác càng ngày càng mạnh, để có dịp về quê em còn có chỗ mà tám.[/quote] Đề nghị bác Khánh tổ chức lớp sơ cấp Điện tử cho các anh em xóa mù nhé! Học phí thu thật cao xung vào quỹ hội hay làm từ thiện![/quote] Tối qua cấp điện cho 6L6 PSE mà chưa kịp cân chỉnh , " chủ dự án" ngồi giám sát mà mặt cứ ngẩn tỏ te.... he he đòi bê về liền p/s : Tối nay rảnh rổi mới các bác đến chém gió 6L6 PSE đang quá trình hoàn thiện .
Quan điểm của em vọc cháy vài lần là giỏi :lol: , các bác ngoài mình thấy lòng nhiệt tình có thừa. Đèn thì loay xoay 3 con điện trở lưới, anod, cathod, google như tự điển sống. Chúc các bác càng ngày càng mạnh, để có dịp về quê em còn có chỗ mà tám.[/quote] Đề nghị bác Khánh tổ chức lớp sơ cấp Điện tử cho các anh em xóa mù nhé! Học phí thu thật cao xung vào quỹ hội hay làm từ thiện![/quote] Tối qua cấp điện cho 6L6 PSE mà chưa kịp cân chỉnh , " chủ dự án" ngồi giám sát mà mặt cứ ngẩn tỏ te.... he he đòi bê về liền p/s : Tối nay rảnh rổi mới các bác đến chém gió 6L6 PSE đang quá trình hoàn thiện .[/quote] Bác đẩy nhanh tốc độ dự án 6L6 PSE và 300B SE chứ để lâu tay chủ dự án đấy sốt ruột chạy đi khắp nơi mượn đồ, làm khổ anh em..!
Hôm nay qua khai trương ủng hộ Cafe26 nhé các bác! Chú Hùng khai trương quán thì ới anh em tiếng chứ!
Báo cáo các bác! Với mong muốn về một chốn yên tĩnh để nghỉ ngơi, thư giãn sau những tất bật của cuộc sống thường ngày và kiếm thêm tý đường sữa trong những lúc nông nhàn (T7, CN, "buổi khuya"). Từ lâu em đã có ước mơ xây dựng cho mình một chốn như thế. Được sự giúp đỡ và ủng hộ của rất nhiều anh em, bạn bè, các bác Audiophile NA (bác Tuấn và bác Sách cố vấn mỹ thuật và lắp đặt Wifi) và đặc biệt là cảm ơn Bố mẹ đã sinh ra em và cho em "xin" 500m đất (Không có ông bà lấy đếch đâu ra mình :mrgreen: ). Đến nay, công trình đã gần hoàn thành giai đoạn 1 định chưa đưa vào sử dụng nhưng lúa đã cạn, bóp đã mòn nên đành khai trương để kiếm tý đầu tư tiếp. Mấy ngày qua vừa lu bu chuẩn bị, vừa công việc tại cơ quan lại nghe chúc mừng, điện thoại rít điếc cả tai (toàn hôn môi xa :mrgreen: ) nên em chưa mời các bác qua chơi và "thăm hỏi" được. Chiều nay 28/02/12, em mời các bác qua thăm quán nhỏ của em và xin các bác góp ý (Audio gọi là ném đá, dân gian thì gọi là chém gió) để em hoàn thiện giai đoạn 1 và máu lên em mần luôn giai đoạn 2. Lịch trình em dự kiến mời các bác như sau: 17h-18h30': Tiếp đón và mời các bác cà phê tại quán; 18h30'-nỏ biết: ọp chai tại quán nỏ biết (Sẽ thảo luận tại quán lúc cà phê ở trên). Địa chỉ: 26 - Bùi Thị Xuân - Vinh - Nghệ An. Kính mời!
CÁO PHÓ CHÚNG TÔI VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN Cụ Nguyễn Thị Ngọ, sinh năm 1942 là thân mẫu bác Phan Thanh Thùy Đã từ trần lúc 23 giờ 30 ngày 27 tháng 2 năm 2012 (Nhằm ngày 6 tháng 2 năm Nhâm Thìn) Hưởng thọ: 71 tuổi CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG Lễ tẩn liệm: 10 giờ ngày 28 tháng 2 năm 2012 (Nhằm ngày 7 tháng 2 năm Nhâm Thìn) Lễ động quan: 14 giờ ngày 01 tháng 3 năm 2012 (Nhằm ngày 09 tháng 2 năm Nhâm Thìn) An táng tại Nghĩa trang TP. Biên Hòa, Đồng Nai KÍNH BÁO
Thông báo! Do có việc đột xuất, cụ thân sinh ra bác Phan Thanh Thuy vừa mất nên chương trình em mời các bác ọp chai sẽ hoãn lại để chia buồn cùng gia đình bác Thuy. Xin chia buồn cùng gia đình bác Thùy!