Nếu ghép với accu không ổn, bác để em mang A200 qua ghép thử xem sao nhé. Em cũng muốn được chiêm ngưỡng và thử cặp loa nổi tiếng của bác.
Nếu bác ttuananh muốn thử với Accu 530 thì mang loa qua chỗ em nhá. Em có cả Audio Research thấy nói ghép với Proac rất hợp
Nếu bác ttuananh mang sang nhà bác thì bác ới em cái nhé, em cũng có món mang sang góp vui :lol: Hình như đôi loa này bác ttuananh mua của bác vitavox thì phải, trước bác này mua Power Acc P266 của em để ghép với đôi tablette 50 :mrgreen:
Chính xác bác ơi. @ Tsc: Cảm ơn bác nhiều, thế thì còn gì bằng, nhất định e sẽ qua bác, bác cũng cho e xin số phone nhé. Cảm ơn bác, cuối tuần này luôn bác nhé. Bác PM e số phone, e sẽ alo bác trước. Thôi giờ e có vài cảm nhận về em bé bé xinh xinh này. Còn phối ghép thì để ghép cùng amply của các bác rồi a e mình cùng nhận định sau. Đĩa đầu tiên em bật là đĩa "Nightingale - Supreme Stereo Sound Series No 4". Thật hồi hộp!!! ... và 1 cảm giác bất ngờ khôn tả đến với e, mặc dù em đã nghe các bác review nhiều, nhưng quả thật e sững sờ, không gian âm nhạc tuyệt quá, ko giống căn phòng bé nhỏ của mình trước đây. Các bản nhạc em hay nghe giờ có hồn hơn nhiều, ProAc tái tạo 1 độ vang đặc biệt, rất khó mô tả, e có cảm giác em đang ở trong 1 thính phòng nào đó, đúng là che loa đi thì ko biết nó phát ra từ đâu nữa. E nghe lại đôi loa cũ của em, giờ giống như cậu trai trẻ, khỏe mạnh, đang vỡ giọng. Và như bác Capstan có nói, thì quả thật tiếng Piano nghe rất trung thực, chắc hẳn là do độ vang mà ProAc tái tạo. Nhưng e phê nhất là tiếng đàn dây trong bản Serenade và Libertango đĩa " Mcintosh reference". Và quả thực tuy là loa 2 đường tiếng mà so với đôi 3,5 đường tiếng e đang dùng thì nó chi tiết hơn quá nhiều, ngày trước cũng trong bản Songs My Mother Taught Me "Dvorak", La cancio...."Schubert" em ko thể nghe rõ ràng tiếng guitar, giờ thì e nghe rất rõ, cảm nhận về bản nhạc đã hơn rất nhiều. Tiếp đến e cho đĩa Beautiful Female Voice 2 vào, lúc này thì cảm nhận về trung âm của ProAc được phô bày hoàn toàn qua các giọng vocal nổi tiếng, đặc biệt giọng Soprano quá mượt mà và tinh tế. E có nhiều cảm xúc trong khi nghe, nhưng quả thật để viết ra được e ko biết cách Nhưng e chưa thử được các giọng Tenor và tiếng kèn Tenor Sax mà e hay nghe, tối nay chiến đấu tiếp. Vì là mới nghe chưa hết 2 đĩa, và 1 số bài trong vài đĩa e lại phải đi làm nên nhận xét về các dải tiếng em nghe kỹ hơn rồi review tiếp. Nhưng theo em có lẽ sự khác biệt của ProAc so với các thương hiệu khác ở chỗ " ProAc tái tạo 1 độ vang đặc biệt cho ta cảm giác như đang nghe nhạc trực tiếp trong thính phòng " E cũng đã nghe khá nhiều loa, nhưng chưa bao giờ có cảm giác này. E quên là, Acc 305 kéo em này hơi đuối các bác ạ, vì ở cũng 1 mức volume đôi loa cũ của em 4ohm, công suất 200w, độ nhậy thì cùng 89 thì phải, nghe to hơn kha khá. E đấu đôi loa cũ vào cầu B, e ProAc vào cầu A, đang nghe đổi đi đổi lại nên cảm nhận khá rõ ràng. Nhưng bass thì e ko thấy thiếu, mặc dù em đang dùng dây pure silver cho e nó. Trên đây chỉ là cảm nhận 1 chiều của em, bác nào từng nghe thì cho thêm ít nhận xét khách quan. Cảm ơn các bác.
Mai thứ 7 bác DT81 có rảnh ko?Nếu ko có gì thay đổi thì có 1 bác sẽ đem 1 đôi Tablette 200S xuống Thanh Xuân,dự định ghép thử với bộ Cyrus nhà em và 1 cái ampli Anh của 1 bác khác(bác ấy định mua cái am này)mời bác tham gia cho vui.
Vâng, vậy thì các bác định hẹn nhau buổi sáng hay chiều để em còn mò sang chứ, em sẽ mang thêm con Belcanto nhà em sang giao lưu với các bác cho xôm :lol: Bác PM cho em địa chỉ và số ĐT nhé.
Bác mang luôn Tablette 50 của bác sang luôn cho vui đi, sẽ thử 3 đôi bookshelf ProAC với vài con amply xem chúng nó khác nhau như nào. Tiếc là không còn em Tablette 2000 để mang sang giao lưu với các bác nhỉ :mrgreen:
Đông vui quá, quả này thành ra test đồ mini rồi. Thế T7 em tham gia luôn. Ở nhà bác anvn trước sau đó qua chỗ em. Số phone của em là 01689.395.183
Đêm qua và sáng nay có dịp nghe kỹ hơn E bổ sung thêm về em Tablette 50: Không gian âm thanh thì đúng là ProAc trình diễn tuyệt vời, trường âm lùi ra sau, và sâu hun hút " điều này e đã biết khi nghiên cứu về ProAc qua kinh nghiệm của các bác, nhưng bây giờ thì cảm giác mới là thật chứ ko phải nghe hơi nồi trõ nữa ", đêm đêm khi em nghe vocal thì với các đôi loa khác e cảm nhận được ca sỹ ngay trước mặt mình khoảng khoảng bao nhiêu met, nhưng khi nghe ProAc thì cũng cảm nhận là ca sỹ phía trước, nhưng ko thể ước lượng được là xa bao nhiêu nữa. Và càng muốn mở to lên, mở to thêm lại muốn to thêm nữa. Đúng là ma quái! Nếu ai thích sự ấn tượng thì nghe ProAc có thể sẽ ko ưng ngay lần đầu nghe, và để thể hiện không gian âm thanh 1 cách ấn tượng ngay ban đầu thì phải nghe các bản classical đòi hỏi không gian rộng thì sẽ cảm nhận được ngay mình đang ở trong 1 thính phòng nào đó. E cũng thử 1 đĩa Tuấn Ngọc, thì có phần thua thiệt so với đôi loa Jamo Classic 8 của em, cũng vì lý do trên, giọng Tuấn Ngọc cảm giác phảng phất đâu đó, ko lồi hẳn lên như thường ngày e vẫn nghe. Và 1 phần là đôi loa Jamo Classic 8 của e phần trung trầm nó lồi hẳn ra phía trước, nên rất hợp giọng của Tuấn Ngọc. Trưa nay a e cho các bé này thi đấu chắc còn review nhiều hơn nữa...
Hôm nay mưa quá nên tình hình chỉ có em với Diatone qua chỗ bác annv nghe Proac Tablet 8s. Ấn tượng là sao nó bé thế :lol:. Tuy nhiên vì phòng nghe cũng bé nên có cảm giác không gian khá đủ. Trung âm mượt mà tự nhiên.
Hai bác vừa ra khỏi thì có 2 cậu tablette 2000S mang bác bluvision tới.Đôi này được gọi là đôi chào mừng...thiên niên kỷ mới của ProAc các bác ạ.Kinh thật. Để bác bluvision sẽ nhận xét thêm khi phối ghép xong xuôi các bác nhé.Đáng tiếc nhất là hôm này giời mưa lỡ mất vài bác.
Gửi bác ttuananh ! Đôi loa nhỏ nhắn trông rất xinh. Nếu bác thích nghe tiếng guitar thùng thì cho nó thổi bằng tube 6L6, tiếng guitar thùng ướt mượt không chê vào đâu được. Nếu được thổi bằng ampl tube thì âm thanh bác nghe sẽ khác xa lúc hiện tại, nhất là trung âm, trung trầm. Chúc bác vui với đồ chơi mới. Thân !
Bác bluevision đang chơi Naim đây mà :lol: . Bác ý bảo Naim ghép với Dynaudio hay lắm mà xin đến nghe nhờ mãi không được. Giá mà bác ý review cho anh em vài dòng xem bộ Naim của bác ý chơi với Proac 2000s thế nào thì hay biết mấy :mrgreen:
Đúng í em rồi, e cực mê tiếng guitar thùng, bác nói làm em thèm, . Có bác nào có tube 6l6 thì e bê loa qua thử cái nhé.
Các tìm cái đĩa Khánh Ly - Đời cho ta là thế , giọng nữ vocal lắng đọng, tiếng guitar thùng lung linh, hát lúc đêm khuya, chất âm của Proac nghe xong mà rụng rời tay chân.