Người mua biết họ trả tiền cho chất lượng, cho sự xa xỉ, sự thõa mãn cả nghe và nhìn chứ sao ko ạ. Thị trường tự khắc xuất hiện những hãng phục vụ nhu cầu của người thu nhập tháng 50tr, với tháng 500tr hay 5ty chứ bác. Người bán thì dĩ nhiên biết họ bán cái gì, giá nhập bao nhiêu, cái này là chuyện bt ngàn năm có gì lạ đâu bác. Về ý kiến bác cho là ko thể so sánh dây tín hiệu với các món xa xỉ khác, bác có thể cho lý do ko? Với e thì so sánh đc. Tóm lại e đang phản biện chứ ko phải ngụy biện. Có 1 phát biểu rất dễ gây tự ái nhưng nó thật lắm. Đại ý là Khi ng ta chưa đủ tiền, hay chưa đủ giàu, thì ng ta rất khó hiểu, thậm chí khó chịu với cách ng có tiền, hay ng giàu họ tiêu tiền.
Liệu có bao nhiêu người mua thực sự biết họ mua gì? Nói thẳng luôn 1 sản phẩm dây trị giá hàng trăm triệu đổ lên thì giá bán gấp 5-8 lần giá nhập. Vậy thì người mua đơn giản là đút tiền vào túi của đại lý audio thôi. Những người thu nhập tiền tỷ 1 tháng thì đương nhiên họ thích tiêu thế nào cũng được. Chỉ tiếc là nhiều anh em ko đạt đến cấp độ như vậy nhưng bị cung cấp thông tin sai lệch rồi hi vọng bỏ số tiền đáng kể ra để cải thiện chất lượng âm thanh. Kết quả chỉ là thất vọng & hiệu ứng giả dược. Tôi không phải người dùng cáp audio. Tôi là người trong hãng công nghệ có các sản phẩm cáp tín hiệu cũng như các loại jack kết nối. Bác nào muốn biết thêm thông tin thâm cung bí sử để hiểu thêm về “cáp audio” thì tôi có thể cung cấp riêng. Tôi ko chơi Rolls Royce, ko chơi LV hay Hermes. Tôi chơi cái gì thì tìm hiểu về cái đó. Người chơi audio ko nên vác Rolls Royce ra để biểu thị cho cái công nghệ của cáp audio. Hãy dùng căn cứ thực tế để phản biện. Nếu đã phản biện tử tế thì cũng ko nên lôi chuyện giàu nghèo ra để nói về việc tự ái hay ko. Cùng thảo luận để anh em chơi ko phải phí tiền thôi. Những đồ audio xịn & đăt tiền như loa chẳng hạn, đại lý bán sẽ ko có lãi nhiều như cáp nên hàng cũng ko sẵn, thường phải order. Hàng cáp audio luxury có thể có sẵn hoặc ko có sẵn, nhưng lý do là vì ko có mấy người “sành sỏi” chọn mua cáp siêu đắt. Số lượng loa khủng thì vẫn bán gấp nhiều lần số cáp khủng hàng năm.
Thật thú vị với nhiều chia sẻ của a/e Audiophile về cái dây nguồn, dây kết nối, dây loa, mà tôi gọi cho vui là dây điện với giá vài chục triệu tới tiền tỷ. Thật chất a/e nói rất đúng và cho phép tôi thêm chút gia vị trong đề tài này. Thật ra mấy dây giá cao không có sự bịp bợm nào cả, tất cả công nghệ áp dụng đều thay đội thật chất của âm thanh rõ rệt. Vấn đề là, nó có xứng tầm với dàn máy mình đang sài không, vì nếu sợi dây dắt ngang amply hoặc loa, thì tôi sẽ gọi đó là hiện tượng đầu nặng đít nhẹ. Vì sử dụng những sợi dây mắc tiền mà dàn máy không xứng, thì không khác gì mời đàu bếp 5* về nhà thì phải trước tiên lo nguyên liệu xịn, chén dĩa xịn và cùng đồ uống xứng tầm, nếu không thì cũng sẽ vô ích thôi. Nói cách khác, nâng dây thì phải nâng tất cả ngang hàng, vì chỉ cần một mắt xích yếu ví dụ như DAC nguồn phát tệ, thì chất âm nhận được cho nghe thấy rõ nó tệ tới mức nào (garbage in, garbage out). Nâng riết hết cài này sang cái khác, thì mấy cô vợ cho ngủ với dàn máy trong chuồng heo luôn.haha. Dùa cho vui thôi. Lý trí và đam mê là hai khái niệm nghịch...