Tặng luôn cụ một tấm bông đá kích thước 60 x 120 x 5. Khi đi nhớ đem theo một túi ni lông kích thước lớn hơn như trên để khi mang về nhà không bị bụi bay ra nhà nguy hiểm. Mút chứng thì không cho vì em có ít và còn để dùng :mrgreen:
Quả vụ bông đá này hơi là lạ, không biết có cao thủ nào chỉ giao hay bí kíp nào mời đào được đấy? Nói chung chưa biết hay cỡ nào, nhưng mà anh nhìn thấy mấy quả bông đá hay bông thủy tinh là đã sơn gai ốc rồi. Lần trước đến nhà anh Xu xem lão Pointed đeo găng tay, bịt khẩu trang moi ruột 1 em loa ra toàn bông thủy tinh mà khiếp vía.
Về tác hại đến sức khỏe thì chắc chắn rồi, không bàn cãi gì nữa. Em phải đắn đo mãi mới quyết định thử nghiệm, phải dùng vải để bọc ống vent lại mới an tâm. Trước khi làm thì xin phép gấu là anh cần 2h đồng hồ để "luyện công" trong 2 giờ đồng hồ này em không được sai anh bất cứ việc gì hết nhá, sau đó em vào phòng tầng 2 đóng cửa tắt quạt rồi mới dám cầm kéo cắt bông Về hay hay không thì . . phải thử nghiệm. sờ vào bông đá thì cảm giác êm êm -> cho cảm giác hấp thụ tốt. Với lại muốn hay thì trước tiên phải lót đúng, lót thế nào là đúng thì phải hãng họ tính toán, nếu là mình DIY thì một là theo kinh nghiệm, hai là phải mò mẫm . Tóm lại vật liệu lót có tốt mà mình không lót đúng hoặc thừa hoặc thiếu thì cũng không thì cũng bỏ đi thôi :mrgreen: À thêm nữa là bông đá và bông thủy tinh hay được dùng trong các tấm tiêu tán âm, trong một số cặp loa cổ họ cũng hay dùng, nên táng vào thùng loa chắc là tốt. Em nghĩ là đặc biệt tốt nếu như lắp vào thùng kín.
Hôm nay em vừa qua nhà một cụ kền kền chính hiệu, lão này vừa hoànt thành cặp loa "DYN" hàng khủng, mời các bác nghía xem, thật đúng không hổ danh kền kền
Nhà cu Tĩnh Rebel chứ nhà ai nữa vào đây :lol: cụ Rùa bi bô ở topic Beyma rồi còn gì @Cụ Rùa ăn mảnh :lol:
Thấy lão Rebel gào khóc kinh quá nên em phọt cho cái ảnh lên cho lão ý đỡ vật vã . . trưa nay em vừa lượn qua đấy chém gió he he, hai cái thùng to cỡ cái tủ, mỗi thùng cỡ 300lit. Loa bas Bayma nhìn khá là giống JBL, Tiếng bass sâu rất rõ và nhẹ, không nặng nề như cái củ loa , lão Rebel đang đánh bằng con pow của nhật, 16 con sò nhôm, vô lum vặn thì kêu khậc khậc, chỉ thêm thêm một nấc là nhức đầu, giảm một nấc là lí nha lí nhí . Lão bẩu rằng cái pow này là anh ưng nhất, tất cả các con amp khác chưa con nào đánh được như con này, mặc dù độ nhạy của bayma 97 db.
Bát 40 mà nhìn nó lọt thỏm như thế thì đủ biết nó to du lào rồi. Đang lý ra nếu chơi bass lớn vậy mà với phòng ốc nhỏ như trong ảnh thì oánh OB chắc còn hay hơn nhiều nhiều. Căm 2 em bass 40 vào đây thì rụng rời chân tay luôn:
Lão vẫn đáu đáu cái vụ OB đấy nhỉ hì hì, em cũng muốn thử lắm nhưng mà phải hoàn thành hết các dự án, giờ nhà như bãi rác gấu la suốt ngày. Thấy bảo các cụ chơi Ob cũng còn nhiều si nghĩ lắm. Phân tần cặp loa của lão Rebel để bên ngoài đóa, đố các cụ nhìn thấy :lol:
Trên nóc chứ còn đâu nữa :lol: Hôm nào đi nghe OB hết thuốc anh rủ. Nhưng về có đập loa ở nhà thì đừng trách nhé
Nhầm rồi dưới đất í :lol: Vâng nếu mà được nghe OB hết thuốc về mà có phải đập thùng em cũng cam ( trước khi đập tháo drive ra đã hê hê )
Chiều nay em đóng điện cho tất cả các drive rồi, vì phân tần em làm sơ sài quá nên có vẻ chúng nó chơi theo kiểu bộc lộ hết khả năng, ko gọt dũa gì cả, kiểu như cành đào rừng rước vào nhà ngày tết vậy, em phải đóng cửa lại mới dám bật đủ 1 mức volume. Nói chung kết luận sơ bộ: Beyma quá bạo liệt!, cấu hình bộ này phải phục vụ hội trường 300m2. Thời gian tới em dọn dẹp phòng gọn gàng sẽ chính thức mời các bác qua chơi, chứ hôm nay Hà qua chơi nhưng ko có chỗ ngồi phải để em nó ngồi tạm lên cái mỏ hàn áy náy quá! hehe!!!! Các bác phải giúp em vụ phân tần mới đc chứ em làm vớ vẩn lắm, toàn đồ đểu ghép vào lung tung, phía trên Hachu khía đểu em vụ phân tàn em biết rồi....
Em biết em biết cái phòng nghe đó tương tự phòng nghe của em, nó cũng ngổn ngang như thế mấy năm nay rồi em đã dọn được đâu
Em vừa đóng điện thêm cái pre đèn hay rẻ dễ của Thi văn rồi, nó đã khống chế đc độ điên của cái pow, em ái hơn nhiều rồi các bác ạ!
Phân tần anh lắp thử như cái mạch phân tần của em vào xem thế nào. Em thấy anh có nhiều thứ lỉnh kỉnh có thể làm phân tần được. - Bass: anh dùng một cái cuộn cảm khoảng 4-5mH nối tiếp loa bass. - Mid: anh dùng 1 con tụ trị số khoảng 60-80uf nối tiếp với nó. - trép anh dùng 1 con tụ trị số nhỏ thôi quãng 3,3 đên 4,7u nối tiếp với loa trép. Làm xong nghe thử xem thế nào, mid nó vẫn ông ổng, trép nó vẫn troe tróe thì anh lắp thêm mấy con điện trở vào như sau: + với loa mid anh lắp nối tiếp thêm một con trở 3,3ohm và đấu song song với 2 cực của loa mid 1 con trở 12 ohm, cụm trở nối tiếp song song này sau con tụ nhé. Loa trép cũng thế ạ.
ok, anh sẽ làm theo kiểu này, cụm trở nối tiếp song song sau con tụ tức là tụ rồi mới đến nó tính từ ampli ra à?
Vâng, sau tụ thì mới lắp cụm trở này. Anh có thể tham khảo thêm cái bảng exel này để tính toán phân tần và triết áp. Vào dow cái tractrix horn, trong đó có cả phần tính toán cắt bậc mấy thì dùng tụ bao nhiêu, giảm bao nhiêu db thì lắp con trở như thế nào . . đủ tất anh nhé. http://www.volvotreter.de/dl-section.htm