GS nói rõ hơn xem nào, lúc em mua không có nên thôi kệ nó, phang tạm con trở trắng vào. Lão dính trong trường hợp nào thế? Mấy em này đang song song với loa bass.
Đấy biết ngay anh AGC tìm hiểu phải nói sâu thăm thăm. :lol: Bác TT đã chỉ rõ xuất sứ mạch phân tần rồi nhé, chuẩn luôn. Nhìn mạch này phải nói là quá siêu cao thủ. VN mình còn mất nhiều thởi gian để vươn tới.
Em khi làm phân tần cũng tiết kiệm, ra HànThuyên làm một túi các loại về đấu cho nó rẻ (bác cần em chuyển số còn lại cho dùng bét nhè). Kết quả: - Đấu vào mạch tweeter tiếng bị sạn như bị nhiễu. - Đấu vào mạch Mid tiếng tối sầm xuống. - Đấu vào vào mạch Bass mất bố nó bass chỉ còn đĩa :lol: Em đưa ra nhận định không thể dùng loại trở sứ 2000/ 1 chú được. Bác thử sẽ thấy. Không tiết kiệm được đâu :lol:
Em có mô phỏng để tham khảo mạch phưn từn của 1 cái loa thực tế. Thì thấy qua phân tần tín hiệu bị lệch pha khá khác với những gì mà các cụ làm loa đã nêu kinh nghiệm. Đại loại như 90 độ, 180 độ vân vân. Em biết hoàn toàn có thể tính được sự lệch pha khi qua phân tần. Nhưng không dễ gì mà tính phát xong ngay. Em thì tin phần mềm mô phỏng một tí... có lẽ hơi bảo thủ. Đang ngâm cứu vụ diy noa bám theo các cụ KỀN nên lại pót thêm 1 pót
Mấy hôm vừa rồi nắng nóng em lại lôi cặp loa ra sơn lại, hình như càng sơn càng xấu, tay nghề nón qué :mrgreen: Nhân tiện mổ được của anh bạn một đoạn dây loa yaboo thế làm em mua thêm ít dây có vẻ ngon ngon tí đi lại toàn bộ dây loa bằng dây đắt hơn dây Trần phú trước đây
Anh tưởng Hà đóng kiểu avalon chứ nhỉ!? ko làm vát vát phần trên ra phía sau à? Thùng Beyma của anh xong rồi đấy, hôm nào giúp vụ phân tần nhé!
Em thấy cũng hay hay đấy bác, để gióng được cặp loa thế nào là hay thì rất khó nói bời vì: - Em nghe thấy hay rồi nhưng ông bạn đến bảo chưa hay ( cái này nếu là loa hãng chưa hay thì các cụ hay có ý kiến là đồ phối chưa chuẩn phải phối với amp x hoặc pre y nào đó, nhưng nếu là loa DIY thì các cụ ấy phán ngay loa chưa hay cái lọ chưa hay cái chai, ít ông nào chịu để nguyên để tìm amp phối cho ra tiếng, điều này cũng đáng suy nghĩ phết ) biết đâu loa em đóng thế cực chuẩn rồi, chẳng qua do phòng em chưa chuẩn, hoặc do amp của em còi quá thì sao . . thật vô cùng. - Nói chung rất nhiều lý do :mrgreen:
Cứ đấu nối loạn lên kiểu gì loa nó chẳng kêu anh, nguyên tắc là không đấu cuộn cảm nối tiếp loa trép, còn tụ điện nối tiếp loa bass là được :lol: Em đóng theo kiểu dáng kharma mà.
Ní nuận phết nhờ! Thế sau khi son phấn lại thì nó thế nào. Rì viu cái xem sao đê. Hay nếu trình kém thì làm két bia, ướp thật lạnh rồi anh đến anh thẩm cho :lol:
Về hình thức thì son phấn lên rồi nhìn lại mất đi vẻ "hương đồng gió nội" anh ạ, tuy nhiên mới thì vưỡng thích hơn cũ, vì mới mà :mrgreen: Về âm thanh thì sau khi em lót cái bông đá vào thì tiếng trầm ( chính xác là ù ì nhẹ nhẹ ) ít đi so với loa cũ, em vẫn để một bên lót mút trứng, một bên lót bông đá để nghe xem thế nào. Để tránh việc có mới nới cũ, nên phải cần tí thời gian nghe mo no xem thích cái nào hơn anh ạ :mrgreen:
Tức là rửa sơ sơ rồi :mrgreen: Chưa chính thức vì vưỡn đi tìm kiếm cái gì đóa anh ơi hê hê . . cố gắng trong năm nay
Có chứ anh, không sợ bụi nó bay ra. Bông đá tuy ko sắc cứng như thủy tinh nhưng cũng khá là ngứa. kinh nghiệm là chỉ cần mặc áo dài tay, còn găng tay thi không cần đeo vì da tay khá là dày không bi bông đá đâm.
Chính xoác rồi, có khi vì thế tiếng bass nó cũng nhẹ đi, em phải bịt vào vì sợ bông đá nó bay ra ngoài ảnh hưởng sức khỏe. Lúc em thêm bông đá vào thùng thấy khá nhiều hạt bụi bay ra ( soi đèn pin sáng là nhìn thấy ) lúc làm em phải đeo khẩu trang, bàn tay thì không bị ngứa ( không đeo găng tay ) nhưng cánh tay thì có vài chỗ ngứa chứng tỏ là bông đá cũng khá nguy hiểm. Em phải tranh thủ mấy hôm mưa trời mát mới giám làm, quạt không giám bật, lắp xong được 1 bên thùng loa người như tắm. Lần này cải tiến nhét cả bông đá vào khoang loa mid
Bông đá kô ngứa mấy đâu dưng hít lâu ngày ... K phổi thôi ... tấm lợp phi bô giờ miền xuôi chê mang lên ủng hộ đồng bào miền ngược hết roài :lol:
Nhà cụ còn dư bông đá, mút trứng ko cho em một ít về em lót cái thùng của em xem nó có bớt đi cái ù ù, ì ì thường ngày không :mrgreen: Thanks trước nhé !
Lại nhầm hehe (sợ lão Chu thì cứ sợ, sao sư phọ lại tung hỏa mù dọa lão ấy thía :lol: ), tiếp xúc ít thì amiang trắng là an toàn sư phụ nhé, hình như có chữ chrysotil thì không lo, vì nó phân hủy ngay khi vào phổi. Cái loại chuyển xuôi lên ngược ấy, bây giờ ngược cũng lại đẩy xuống xuôi ạ !hế hế