Công an Hà nội hiện đã xác định được hung thủ sát hại Anh Trung và gia đình rồi các bác ơi. Bác nào nhìn ảnh tên này thấy quen quen thì nhớ báo Công an nhé. http://news.zing.vn/news/hinh-su/hung-t ... 23932.html
Tối hôm qua CA đã bắt được hung thủ khi đang lang thang ở Huỳnh Thúc Kháng xem đồ audio. Em định nhờ qua 97TD mua ít đồ nhưng nó bị di lý ra HN rồi
Đọc xong quá khiếp hãi,chỉ biết cầu mong cho gia đình a Trung qua khoi cơn nguy kịch,mong rằng các cơ quan có chức năng mau chóng hoàn thành nhiệm vụ.
Link vào cái Blog của anh họ nạn nhân đã bị phá từ hôm qua rồi bác ạ. Toàn bộ thông tin về diễn biến sự việc đều biến mất, tất cả cá entry cũng biến mất, thay vào đó là những hình ảnh bẩn. Em nghĩ chắc trong các bài post mới nhất đã có những đụng chạm nhất định vào bộ máy nào đó của cơ quan công quyền nên đã bị chặn.
Nếu cần để răn đe, em nghĩ nên đặt giữa bùng binh Nhà hát lớn, trói vào cột và xếp đá xung quanh. Cho người đi đường mỗi người ném 1 viên vào người. Cho đến khi nào nó thành cháo thì mang đi đổ vào hố phân của WC công cộng nào đó.
Em nghe tin vịt của dân chim cây cá thì hình như hung thủ và nạn nhân là đã có xích mích cá nhân trước rồi thì phải, ko biết có đúng như vậy ko???
Xử kiểu này là lãng mạn nhất em có thể tưởng tượng được rồi đấy. Nếu không nghiêm trị bằng những bản án có sức răn đe thì xã hội loạn mất. Đặc biệt trong tình hình cả con người & xã hội đều mất cân bằng như hiện nay. Nghe thì có vẻ man rợ thật, nhưng những trọng hình ngày trước của xã hội phong khiến có tính răng đe cực cao, một trong những biện pháp để giữ nghiêm phép nước. Ví dụ như thằng nào phạm tội hấp diêm, cho ngay 100 con dê cái đang mùa động đực vào hấp diêm nó. Hoặc cắt phăng đi công cụ gây án là xong.
Ý tưởng của bác Chic nghe đã thấy sợ nghĩ đến 100 con dê cái đang mùa động đực :mrgreen: bác có sức tưởng tượng thật phong phú :lol:
"Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật" Vi phạm luật đến đâu thì xử đến đó, quan trọng là đúng người, đúng tội. Người chết thì cũng chết rồi, chết thêm người nữa thì cũng chẳng sao, nhưng vẫn cần suy nghĩ.
...Và suy nghĩ xong thì thấy thằng này xử chết là quá đúng. Nhất là trong thời kỳ khủng hoảng lương thực này, nuôi làm gì cho tốn.
He he, em đọc rồi bác ạ. Nhưng thằng này không đáng xử theo kiểu quý tộc ấy. Thay cây gỗ hương bằng loại gỗ MDF dỡ từ thùng loa của bác nào đó thôi, cho đỡ khí tốn :- )
Gã này cũng là dân chơi chim cảnh thì phải, ngày trước hình như hay ngồi trên quán Cây Đa ở Cung thiếu nhi . . Có đợt em hay lang thang ở Tăng Bạt Hổ mua mồi sống cho mấy chú chim ở nhà cũng thấy hay la cà ở đấy, ko hiểu có đúng ko ?
Em là dân Thành Công. Cũng thấy nói là xích mích từ trước. Có đến cãi nhau rồi sau đó mới có án mạng. Ko biết có đúng ko. RV.
Cũng có thể có tý quen biết nhau từ trước, các bác đọc thêm: http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2008/07/3BA04539/ Nói chung là thích chym thì xẻo chym đi, thế là hết đời. chả cần bắn các bác nhể.
Bác có bít đây là một trong những lí do có thể tăng nặng or cũng có thể giảm đi yếu tố cấu thành tội trạng đi rất nhiều k :?: