Em nó đã cập bến Sài Gòn. Nhưng hiện giờ em nó bẩn quá, chắc đem ra trưng bày sẽ khó coi lắm. Tính sao giờ ta.
Cụ Đại lâu quá không thấy vô, KMS nhiều game quá phải hông? Đi làm và không đi làm khó phân biệt lắm anh Gà. VD em mang tiếng nghỉ nhưng T7 CN gì cũng phải mần ầm ầm
Ngay xưởng đi cho gọn, ra quán họ lại tưởng mình uống bia, suốt ngày nhậu nhẹt, không nên. Bia ở xưởng uống đầm phết.
thì bàn tiếp nè, BBQ thì ngon nhưng khẩu vị không mới, thấy ở xưởng có con cầy Nhật đó cho vô lò than đỏ rực thui lông trụi lũi đi , chờ tới khi da nó vàng rôm rôm, phồng lên chảy mở, lúc đó hái mớ lá mơ, rau răm, lặt ít quả ớt, cũng ở vườn của xưởng luôn đem rửa cho vô dĩa, qua quán mì quãng kế bên xin chén mắm tôm cho ít củ riềng tỏi ,vắt chanh vào khoáy đều lên chờ khi nào mùi nó lan toả thì lúc đó xuống bếp xin ít củ kiệu ít bánh tráng, chắc chắn tết còn dư nhún nước, sau đó cuốn rau giá củ riềng lá mơ chanh ớt ít lát thịt cuộn chung vào, nhớ cho thêm vài hột đậu phộng rang vào chấm vào mắm tôm nhai rớp rớp bảo đảm mấy anh đang đọc nuốt nước bọt ực ực liền :lol:
Ay zà !!!!!!!!!!!!!!!!!! Gvteam Đệ Tam bố cáo giang hồi hơn tháng rồi mà mới "chém" được có 2 trang. Lão Nhị đây thấy hơi sốt ruột nhưng cũng chẳng biết làm sao. Chắc Tân Bang Chủ vẫn đang trong giai đoạn bế quan luyện công! Gvteam Đệ Nhất chỉ gồm tứ quái lão nhân nhưng vẫn thừa sức đại náo giang hồ, khuyếch dương quang đại, dư âm vẫn còn đến ngày nay. Gvteam Đệ Nhị thời kỳ đầu phát triển cực thịnh, quy tụ nhân tài vô số kể. Từ khi bang chủ biệt tích thì thực lực ly tán... Nay thế nước suy vi, phong trào... xìu. Lão Đại đã rửa tay... "cất máy đo". Lão Tam thì cách biệt trùng dương. Lão Tứ vẫn ngày đêm thương nhớ audio nhưng do hoàn cảnh riêng... không làm gì được. Lão Nhị (tôi) thì đã thực sự hết duyên với audio, nên vận động bầu Tân Bang Chủ đã là nỗ lực cuối cùng cho cái nghiệp chướng audio này rồi. Mọi việc trong bang từ nay mong Tân Bang Chủ và các trưởng lão, Minh thiếu hiệp, Trình thiếu hiệp... dốc sức cho! Chúc các bác chơi audio vui, mua đồ hoài không hết tiền, nhậu hoài không xỉn....
Đại sư vẫn còn duyên ngầm, sao hết được :lol: Dạo này trình chém gió của em hơi lụt nghề :roll: , bàn dân thiên hạ giờ chém cũng dễ bị ''đứt'', ai ai cũng né né...
Chém miết cũng hết mịa nó chuyện để chém. Phải có nhân tố mới hay đề tài mới thì mới chém được, như vụ lão Tam gần đây xuất hiện, chém dăm ba nhát xong cái lại biến cmn mất. Phải chi có cái dự ớn nào hay hay lôi ra chém thì còn khả dĩ. Đằng này quay qua quay lại cũng chỉ chém về nhậu, về nhạc về tụ trở hay cùng lắm là về độ đẹp trai của lão Sần. Chán lắm, mau hết hứng lắm. :lol: P/S tân bang chủ yếu xìu.