các cụ adio Thanh hoa ơi, Nhân dịp kỹ niệm 30/4/1975-30/4/2012 Tròn 37 năm SG VN hoàn toàn giải phóng ae ta gặp giao luu cụng bia bọt dôta dôhầy tÝ nhi?
các cụ adio Thanh hoa ơi, Nhân dịp kỹ niệm 30/4/1975-30/4/2012 Tròn 37 năm SG VN hoàn toàn giải phóng ae ta gặp giao luu cụng bia bọt dôta dôhầy tÝ nhi?
Em thì được biết có một bác trong vài năm liên tục sáng suốt, có lẽ trong nhiều bác tham gia 4u, khó tìm được một bác có tốc độ sáng suốt như bác ấy! Bác được nhiều thứ, ít nhất là sự trải nghiệm thực tế và còn nhiều hơn thế nữa!
hi bác em quý nhất là từ trải nghiệm thực tế mà bác đã tặng cho em ,đúng là audio là âm thanh tuy đơn giản nhưng lại thật không hề đơn giản -máy móc đấy ,thông số đấy ,công thức và nguyên lý ,triết ly đấy nhưng không hề có cùng hệ quả .
Nếu ko nhầm người bác định nói đến là bác có nick name là "anhdung" đc: số 22 hàng nan. Tp TH đang chơi cặp jbl 4343 huyền thoại ghép với bộ pre pow Sonic giá xuất xưởng cao ngất ngưởng và em Cdp Eso ti lệch 10w....up....d. Gấu thanh hóa đây. Lão vùng cao kia sao lại được. Hê hê :lol:
Nếu ko nhầm người bác định nói đến là bác có nick name là "anhdung" đc: số 22 hàng nan. Tp TH đang chơi cặp jbl 4343 huyền thoại ghép với bộ pre pow Sonic giá xuất xưởng cao ngất ngưởng và em Cdp Eso ti lệch 10w....up....d. Gấu thanh hóa đây. Lão vùng cao kia sao lại được. Hê hê :lol:[/quote] TÀO LAO
Ngày xưa em cũng biết có một bác có biệt danh là "gà mái" gặp gà con nào cũng vỗ tung đôi cánh (cho bụi bay mù mịt) để làm thịt gà con cho dễ cho nên khi đó có bác sáng suôt cũng sáng suốt trrong đám bụi mờ mà thôi. Đến nay "Gà mái" gặp toàn đà điểu đang ngồi chơi, lại tung cánh định cho bụi nó bay, nhưng ko ngờ con đà điểu đứng dậy, cái đầu của nó cao hơn cả khoảng bụi mà "gà mái" tạo ra nên tầm nhìn đã vượt qua những gì mà "gà mái" đang cố tạo ra trong đám bụi mù, thôi mịt mù ko được đành ngước nhìn than thở "mình già rồi" bác đxpthvn à :lol:
Cặp pre, pow Acuphase này đẹp quá các bác nhỉ? Có bác nòa biết giá em nó ko cho em biết với? Anh em dạo này để dành tiền chơi audio sao vậy, nói đến bia ko ai hưởng ứng. hix chán thật
Khi ai ai cũng cụng thì mình đừng cụng.Còn khi chẳng ai cụng với nhau lúc đó mình cụng nó mới vui và hoành tráng chú MinhL7 à.
Leo ra leo vào. Leo lên leo xuống. Leo ngược leo xuôi. Leo đến khi nào ko còn chỗ nào leo nữa mới thôi. :lol:
huyện em tuần vừa rồi có bác vừa mua 1 bộ hi-end gấu hơn bộ này . tổng chi phí cả v/c là 32.000 usd , bằng cả 1 con xe hơi đẹp , nhìn gấu quá .
Bác hien lâu nay đi đâu sao không vào chém gió với anh em cho rôm rả nhể -tặng bác đôi câu Bần cư náo thị vô nhân đáo Phú tại sơn lâm hữu khách tầm
Anh em audio Thanh hoa quế nhiệt liệt chào đón bác về quê ăn mừng ngày giải phóng nam thống nhất đất nước.
Các bác làm cỗ đông vui quá! Thấy cuộn dây đồng to và đèn compac, hai thứ này kị nhau lắm: - Dây càng to (chưa hẳn đã tốt, vì amply đèn thì áp cao, dòng nhỏ), mạch in càng dễ bong, rộp do phải hàn ở nhiệt độ cao trong thời gian dài; - Đèn compac... PS: Nếu có phần cho các bác tham dự cỗ, bác nào đăng kí cái bo mạch in thì cho em xin nhé! Vì đằng nào bác chủ cũng mua bo mới!
Leo ra leo vào. Leo lên leo xuống. Leo ngược leo xuôi. Leo đến khi nào ko còn chỗ nào leo nữa mới thôi. Chú Đạt này có cái trán rộng và cao nên nói ít mà hiểu rõ chi là nhiều.
Em chỉ dám bò vòng quanh gốc thôi. Bò lên cành mà như cành đào tết vừa rồi của nhà bác hết được từng ấy cành con thì cũng thân tàn ma dại. :lol: