có giai thoại về bộ trang phục mà đts mặc khi dự thi là do ban tổ chức vì kết ông mà cho may tặng -vì khi ấy đts chưa nổi tiếng nên không có xiền may quần áo bắt buộc của thí sinh khi dự thi -ông mặc đồ của tây nên nhìn khá hài hước :lol:
Lâu lâu ko vào thăm các bác, có ca khúc này tâm trạng quá Có người đang chờ cái gì đó nghe bài này cũng hay lém Kể ra nhìn dân ASA vẫn xinh tươi, mở máy tính nghe có người sẽ có cảm xúc này :lol:
Ku ADKONĐỒTRINHTUANDAT dau, nhìn này Xem mèo Tom có lại quả này ko? :lol: nghe Supersound xem lại thấy thật nhẹ nhàng, đúng là công lwujc đầy đủ thực hiện những việc ko thể rất nhẹ nhàng thư thái và khoáng đạt :lol:
Lang Lang chơi Piano thật tuyệt vời. :lol:. Clip karaoke của Thúy Nga rất hợp với hoàn cảnh của bác AD lúc này khúc khích :lol:
Sau một thời gian phải nghe nhạc bằng (Compute)thì kiểu gì đến lúc 2 em nó đi nằm viện về gắn vào nghe lại chả hay chú Dũng nhỉ?Nhiều khi một cái đĩa nghe chán muốn vứt đi, để lâu lâu mở nghe lại thấy hay thì vụ này hay là cái chắc rồi.
Chủ nhật đi lên Quan Sơn thấy một bác dùng CD player trông khá lạ mắt! Bác ấy dùng với loa và ampli này:
Bác ấy là gấu miền rừng chính hãng rồi còn gì.Không ngờ tận vùng rừng sâu thẳm chất audiophile vẫn thấm đẫm đến mọi con người.
Con gấu này rõ khéo mua, mua LA sờ LA LA về phải kiểm mật ong tẩm thùng loa 5 ngày mời thành KÌU được :lol:
âý nhưng em khuyên ae có ai đi rưng không nên mua mật nhé, mật con ji cung vâỵ, mà có mua nên cẩn thận keỏ bị lưà đó!
Ac cu ko có sắc màu nhưng vẫn phê như thường Vì ko màu sắc nên được làm tham chiếu cho rất nhiều dòng loa Nhìn dân Đức nó đeo găng để sờ mó acc mới hiểu tại sao ở đất nước này Acc được gọi là Rollroy Audio Lúc nào cũng được xem là dạng reference (germany) Nghe thế này thì ai còn nói acc thế nào được Hôm vừa rồi giao lưu với mấy bác chơi Acc, các bác ý giới thiệu Pre Acc 3800 mình ko tin nhưng bây giờ thì biết đúng " ếch ngồi đáy giếng"
Tiếc cho ai chưa có Acc. Acc ko có sắc mầu nhưng nó có sắc thái có không gian có mượt mà có nhẹ nhàng có ngọt ngào. . . V.v còn có cái tiếng là hàng khủng hàng nặng kg hàng cầu kỳ cẩn thận đẹp đến từng mm đến từng mối hàn đến từng con vít. Tóm lại là với gu của người việt nói giêng Acc là sự lựa chon hay và an toàn.
nghe xong mấy bộ dàn nghĩ lại mới thấy mình sáng suốt .phù may quá ,đẩy được của nợ đi rồi -làm ông tốn bao thóc nuôi mày ,chả được cái tích sự gì :lol: