Tính thế là đúng sách đấy bác ạ. Cứ như ae nhà ta có mấy tiền đổ hết vào audio đến lúc vợ nó ko chịu được nó đuổi cổ ra khỏi nhà lúc đấy ko biết đi đâu, ở đâu, làm gì, trồng cây gì, nuôi con gì. Mà tồn tại nữa :lol:
Nói như chú Đạt có nghĩa là chú Dũng đã tính được trước, mua đất nếu vợ nó đủi ra khỏi nhà thì vẩn có chổ trú chân hả, nhưng vậy cung buồn khổ lắm, ko có tiền để chơi audio nữa, chắc lúc đó phải đi nge nhơ thôi.
Lúc đó còn loa đài gì nữa bác. Làm em chân dài mà vuốt ve cho sướng. Ae chơi audio chẳng qua là ko còn sự lựa chọn nào nữa. Các bác cao tuổi thì mỏi gối các anh em trẻ thì bị cùm chân. Thử hỏi ko mê audio thì mê gì được đây :lol:
OK rồi bác ạ. Các cụ tụ theo máy tuổi đời cao nên các cụ nhìn thấy em Tongli là vãi hết cả nước ra ko làm ăn gì được. Thay ấy anh chàng trẻ khỏe cao to đen hôi vào em Tongli giong hát khác hẳn gớm ngân nga, vừa hát vừa la. ola omama obama :lol:
Thế thì oke rồi,anh không ngờ chú cũng chọc chạch được đấy chứ nhỉ.Ít nữa khéo thành chiên gia DIY có tầm cỡ thì khối thợ mất cơm.
Cái pre chưa xong bây giờ lại đến cái pow phải nhập viện.Sắp tới không biết nghe bằng cái giề đây hả chú Dũng ơi!Vậy thành ra con ESO từ hôm về nhà đến giờ chưa được thể hiện đẳng cấp của mình chú nhỉ.
em đang dùng cặp này nhưng ko ở trong thành phố của bác bác cần hoi nhưng gì pm cho minh :lol: minh cung đang muon khám phá them về em nó làm phiên anh em audiophile thanh hóa chút nhé...
Nhà bác AD có bệnh chuyền nhiễm hay sao ấy. Em Nakamichi sau khi đến phối với đồ nhà bác ấy về đổ bệnh luôn. Sau 1 hồi thăm khám nọ kia và kết luận bị mắc bệnh tai ương em tấp tốc cho em nó nhập viện nhà bác sĩ đầu hói luôn. Hi vong em nó gặp đúng thầy đúng thuốc.
Anh tưởng sau vụ tụ black gate là chú có thể cho thợ sc đ/tử ăn cháo được rồi chứ.Gặp bác sĩ hói là đúng thầy đúng thuốc rồi,bệnh gì cũng khỏi thôi.Nhưng lỡ mà phải bệnh không có thuốc chữa thì cũng bó tay chấm cơm.
Cơm cháo gì bác cái loại mắt thấy tay sờ mà ko làm được phải nhờ thợ thì hóa ra mình là thằng khờ ạ. Còn loại bệnh mà mình ko thấy tay ko sờ được thì cứ thẳng tiến gặp giáo sư, nếu giáo sư nói bó tay thì cho lên thái nguyên bác ạ 8). Chắt lọc lấy khoảng 350g hợp kim nhôm (con của em 7kg) nhờ họ đúc cục chặn đĩa LP :lol: . Tới đây nhà bác AD (bộ của bác AD 40kg) có đầy cục chặn đĩa các bác nhà mình ai có Lp thì đăng ký nhé đây là thông tin cơ mật từ Khổ chủ báo ạ :lol:
Sao chú ko nói sớm :twisted: làm sáng nay Anh em vừa phải mua mấy cục chặn đĩa của Dung Audio . :evil: .
Vâng cứ sốt dẻo vừa ăn vừa thổi rất ngon bác ạ. 3 cái Cd Đặng Thái Sơn em mua 1 tuần hôm nay mới về nghe thì chẳng biết gì nhưng vẩn thấy phê. Tiếng piano nó cứ tanh tách cao vút là thích rồi :lol:
Nge nói chú Dũng có 7kg hợp kim nhôm, chú để lại cho a nha, anh gửi ra Nam Định nhờ làng ngề dúc cho 1 cái võ hộp cách ly.
Tặng chú Đạt hình ảnh thuở sơ khai tên tuổi ĐTS http://www.youtube.com/watch?v=JfpEDZgz ... re=related